Vào các đợt giảm giá các Bác hãy cẩn trọng với những hàng điện tử giảm giá ở siêu thị, tôi vốn rất mê phim hành động và lại ham công nghệ mới, tháng 12/2006 sau một thời gian đắn đo tính toán sẵn lại có người bạn là giám đốc điều hành siêu thị điện máy tại Nha trang (ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, đây là một siêu thị trực thuộc một Siêu thị ở Sài gòn) nên có mua 1 LCD hiệu MVISION L2600 (đây là sản phẩm của công ty TNHH Minh Việt) thời gian bảo hành 2 năm, nhưng khi tôi dùng được 10 tháng thì trục trặc, hiện tượng: bắt đài chỉ có tiếng không có hình, màn hình là mằu xanh, tôi liền đưa tới siêu thị và họ đưa vào Sài gòn Bảo trì và được bộ phận kỹ thuật trả lời thay bộ nguồn, sau đó tôi nhận lại và sử dụng được khoảng 1 tháng sau Tivi lại trục trặc, hiện tượng không khởi động được. Thật là đáng buồn khi tôi đề nghị họ đổi cho tôi cái khác vì sản phẩm bị lỗi quá nhưng họ từ chối, có lẽ từ nay về sau tôi không ham mua đồ khuyến mãi, giảm giá nữa, mà nhất là đồ điện tử của công ty TNHH Minh Việt.
Em là người Việt nam, đang sống ở Việt nam nhưng người Việt nam chưa làm em tin cậy được. Khi mua hàng, nếu có thể, bác cứ tránh mua hàng do công ty Việt nam sản xuất hoặc công ty Việt nam phân phối. Bác cứ đến các đại lý của SONY hoặc TOSHIBA mà mua, sau này khỏi phải nặng đầu suy nghĩ. Em hay nói thật, có gì các bác bỏ qua cho em. HETE
Bác ham mê công nghệ mới mà đi mua hàng giảm giá thì chả biết công nghệ bác cũ thế nào. Hàng thì kêu là giảm giá nhưng mà bác mua hàng nội địa 99% thì đứt là phải. Chia buồn cho sự thiếu hiểu biết
mua 1 LCD hiệu MVISION L2600 Em chưa từng được nghe loại thương hiệu này. Bác hám rẻ đến kịch kim. Vừa mua hàng VN tự lắp ráp, vừa mua hàng giảm giá. Ko dính lỗi mới lạ Hic hic. Sao bác ko mua LCD Sony, SS, Sharp, Pana ? Loại này cũng có hàng giảm giá mà