Lens kit, có bác yêu L quá, sơn lên nhìn cho đỡ thèm. Chính ở Bờ Hồ em cũng thấy có bác thợ chụp dạo lấy decal đỏ dán 1 vòng lên lens kit, nhìn cho máu.
Thấy bên Film mấy bác chơi toàn đồ khủng, em thấy chạnh lòng quá nên lại moi Digital lên. Không biết dạo này các bác canon đi đâu hết cả rồi??? Đôi thùng gánh nước tưới hoa...
Box CFC im quá nhỉ! Em đang kiếm len 17-40L hoặc 24-105L, bác nào trong xóm vnav nhà mình có pm em với nha! Tks các bác! Rg.
Cái đấy đồ mới mà bác, mua lúc nào chẳng được. Chụp thử cái đấy là hôm trước em hướng dẫn thằng ku em chụp dịch vụ cho Thần Châu Ngọc Việt. Vậy mới có dịp giở Canon ra.
Đồ ngọc mới bán ở mình toàn là đồ Thuyền ý mà bác, TCNV cũng toàn đánh đồ Thuyền về phục vụ bà con. Nếu bác hứng thú món này thì khoảng tầm 17/10 em có việc đi Vân Nam sát biên giới Miến Điện - có chợ ngọc nổi tiếng, sẽ mua tặng bác, đảm bảo đẹp hơn cái trên nhiều, bác thích hình gì? Đợt này đi Thành Đô và Bắc Kinh thì cũng khối, nhưng mà đắt Tại em suy bụng ta ra bụng người, nên tưởng ai cũng như mình, chỉ thích đồ cũ Nếu em mà chơi, thì chỉ thích những cái như thế này:
Cụ liming thích dại quá. Cụ đi thì mua cho cô Kool con Tì hiu kia cho pen tắc luôn :mrgreen: Còn em, nếu có thể được em xin cụ viên Lạt ma thui ạ
Lạt Ma em có viên xịn thời Hán hình ống thoi, dài khoảng 4-5cm, để em tìm tặng cụ. Lạt Ma bây giờ cũng nhiều rởm lắm đấy.
Em lại vui đâu chầu đấy rồi, không lấy tì hiu nữa đâu, bác cho em cái gì hơn Lạt Ma đi. Chí ít bác cắt cái hình thoi của bác ra làm đôi, cho em phần dài hơn :mrgreen:
Hôm nay lượn phố Tây Tạng ở Thành Đô, thấy đầy đá Lạt Ma, nhưng là đồ mới, em chả ham. Lại dùng Canon chụp vài cái cho nó thỏa mãn sự bấm bấm. Vũ Hầu từ (Đền thờ Hán Vũ Hầu Khổng Minh Gia Cát Lượng) ở Thành Đô. Gọi như thế nhưng trong quần thể thờ cả Lưu Bị, có mộ Lưu Bị, ảnh là Tam Nghĩa Miếu, thờ 3 anh em Lưu - Quan - Trương.
Bác thấy ông Quan Vũ nào vừa nhỏ mà trông toát lên thần khí bác rước hộ em nhé. Ở nhà em thờ ông này nhưng hồi em mua ở Sài Gòn bị cụt mất cái cán đao