Bằng đồng hay bằng gốm hả bác? cao khoảng bao nhiêu cm, cái đấy mấy hôm nữa em thượng kinh chắc nhiều hơn. 皮影 - Bì ảnh, rối bóng, một loại rối truyền thống của TQ, thường lấy da lợn để tạo hình con rối và biểu diễn bằng bóng con rối ngược sáng trước đèn, thế nên có tên là Bì ảnh (bì = da).
Đối diện với Vũ Hầu từ là phố Tây Tạng, nơi đặt Văn phòng Đại diện của Chính phủ Tây Tạng (Các bác muốn vào Tạng phải đến đây xin giấy phép). Dọc phố nhiều hàng bán tranh, tượng và các Pháp khí Tây Tạng. Sư Tây Tạng nhiều hơn người thường.
Mấy ông Khựa chịu khó làm đồ tinh xảo thật, cái gì của họ cũng tinh xảo, bảo sao 8) Chụp bằng Canon mà còn lên như thế :lol:
都江堰 - Đô Giang Yển Công trình trị thủy thời Tần, di sản văn hóa thế giới, một trong những công trình được đánh giá là vĩ đại nhất thời cổ đại, gắn liền với câu chuyện Lý Băng trị thủy. Chụp ảnh ở TQ ghét nhất là đâu cũng thấy người kín đặc.
Chỗ khu đền thờ Gia Cát Lượng có phải ở phố Jinli không bác Liming... Nhìn ảnh mấy cái bánh lại nhớ hồi trước đi mà chả dám ăn vì quá đẹp.
Dọc bờ sông có những quán ăn ngoài trời với các món địa phương, ngắm nhìn sông nước, nâng vài chén tiêu sầu cũng khá thú.
Vâng, 锦里 Jinli là bên cạnh Vũ Hầu Từ đấy ạ. Sư phụ này tay phải bị tàn phế, dùng tay trái điêu khắc đá rất giỏi.
Bình thường em rất ghét ăn uống mà có người đến ca hát, nhưng hôm nay em yêu cầu cô bé này hát gần chục bài.
Cô bé hát những bài hát Tây Tạng rất hay. Em bị mất cả hai chân trong trận động đất Tứ Xuyên năm 2008.
Em cũng mới làm con Cannon 550D lens kit 18-55 + 55-250 về tập chụp đây.Anh em mê chụp ảnh hay tụ tập ở đâu chia sẻ kinh nghiệm cho em bám càng học hỏi với.Em ở Gò Vấp ạ