Dạ, em là người mới bị rủ rê chơi âm thanh nên còn ù ù cạc cạc lắm . Em không biết post hình lên nên em xin tả dàn của em, mong các bác thông cảm. Em dùng đầu CD Pionner T-07, âmply rất cũ hiệu Victor chẳng nhớ đời , chỉ biết có Rề và Pow, loa em dùng BW có hai bass, 1 trung, 1 tep, dây loa VDh màu trắng, nghe thấy căng tiếng mà không êm ái lắm. Có bác nào chỉ cho em không ạ? nếu lên đời em phải thay gì ạ?
Bộ dàn của bác vậy là ngon rồi, chỉ cần thay chút xíu thôi, gồm : CD, Ampli Loa, dây tín hiệu... là hoàn hảo. Nếu tài chánh cho phép thì mua thêm lọc nguồn + ổn áp nữa. Mery Xmas
Ra chợi Nhật Tảo tìm những món trên, nhưng đặc biệt là tìm cho Dzui thôi đừng mua:lol: Happy new year
Sau khi nâng cấp theo lời bác Via, còn dư ra chút gì thì gọi em, em mang về nhà em cho rộng phòng nghe của bác, chứ không thì âm nó dội tùm lum hết nghe không hay :lol: :lol: GS dzui dzẻ.
Còn em thì thấy topic này dời vào mục thư giãn thì hợp nhất @ bác Cao văn Lầu: Kinh nghiệm của em là nếu muốn được các cao thủ tư vấn chính xác thì bác phải đặt câu hỏi thật cụ thể (trong bài của bác có mỗi cái T07 là cụ thể). Bởi các cao thủ audio xét về mặt nào đó rất giống anh bác sỹ khám bệnh, nếu bệnh nhân không khai đầy đủ những dấu hiệu bệnh lý của mình thì bác sỹ sẽ rất dễ... cáu.
Dạ,em cảm ơn các bác, em xin khai cụ thể như sau ạ. Em là người miền tây, chỉ nghe cải lương Ta và Tây (ý em là những bài buồn buồn, tại con vợ em lúc nào nó cũng cười như con rồ), loa BW của em là DS5, hôm qua em vừa thay con Carver CM1090, nghe Hùng Cường hát cải lương, rồi nghe Adamo hát cải lương Pháp hay cực, sau này có tiền em sẽ mua lại những thứ khác, giờ em đang phải nuôi con và học đờn nên bận ạ. Em thấy các bác khuyên em rất chí lý, và em cảm ơn nhiều ạ.
Dạ Bác lại trêu em rồi, nhà em lần này mà trúng vụ bưởi, em cũng đua đòi ngay. Cái cần thay là cái tai trâu bò của em thôi ạ. Em nghe nhạc thì nhớ và chơi rất nhanh, nhưng nghe âm thanh của thiết bị thì dở như bánh phở trộn bột nở. Chúc bác Noel tốt lành
Bác Cao Van Lau oi! bác có thể cho em xin mấy bài vọng cổ hay tuồng cải lương có Hùng Cường được không bác?
Re: Dạ Bác Cao Van Lau này hay quá ! Làm em cười quá Ặc Ặc ...! Bác vui tính nhỉ ..! Cứ như bác ca đến nơi rồi ..! Híc híc ...! :lol:
Dạ Em nuôi con của vợ em+em, đang học đờn phím lõm, em mới chơi được đàn sến, sắp tới em phải đầu tư loa và âmply biểu diễn, tại em chơi phím lõm điện. Chuc bác vui. Em học nghề này cũng vừa là thú chơi, vì âm thanh tự nhiên là hay nhất, cũng là để sau này già, đeo kính đen đi đánh đám, đỡ phải ở nhà bế cháu các bác ạ.
Dù sao Ông Cao Văn Lầu cũng là một danh nhân nước ta (hình như cũng được coi là một trong những "ông tổ" của Cải Lương Nam Bộ http://www.chuck-haiyen.com/NS%20CAO%20VAN%20LAU.htm ), nên lấy (hay gần giống) tên vị này làm nick hình như cũng vi phạm nội quy diễn đàn đấy Bác ạ, em mạo muội mong Bác đổi nick khác hay nhờ BQT chỉnh lại nick cho khác đi được không ạ? Là một người VN mê cải lương nên em cũng thấy hơi khó chịu một chút. Một góp ý nhỏ, có gì không phải mong được bỏ qua cho. Cám ơn.
Vâng Đúng ạ, nhưng tên thật em là Cao Vân Lâu, em đánh không có dấu nên bác hiểu lầm đấy thôi . Tiện xin hỏi, bác thích nghe đờn (không ca )hay nghe ca (tất nhiên có đờn)
Dạ, em đang mải làm, chắc gần Tết em ra, tại vợ em từ lúc sanh đến giờ chưa được ra Thủ đô, em sẽ đờn hầu các bác, nghe mộc cho sướng ạ, em sẽ dành ít siền để vợ em mua quần áo, em mua dây tín hiệu và các loại băng đĩa, và sẽ mời các bác một bữa. Nhưng tụi em uống lai rai chứ không gấu bằng các bác , tại rựou trỏng nhẹ hều. Các bác mà đang vui thì đừng nghe em đờn, buồn lắm ạ. Cái mặt em nhìn nó cũng buồn rồi, lại đờn nữa thì không hợp khung cảnh xuân ạ.
Thế ạ, em tưởng Bác tên LyMyHung??? Tùy Bác và BQT vậy... Em thích nghe ca hơn, vì đờn không ca khá buồn ngủ, với lại chỉ có "vài câu" lặp đi lặp lại... ca mới hay, mới thể hiện rõ cái tính cái Nam Bộ khẳng khái, bộc trực nhưng rất tình cảm...
da, thế thì phải tìm người ca rồi, con vợ em ca trật nhịp hoài, sửa không nổi, cứ nói là nó nhe răng ra cười, may mà không vẩu. LyMyHung là meo của vợ em, vì nó ca được mỗi bài ý, thế mới chán. Được, nếu em ra, sẽ tìm người ca, em có con cháu con anh bạn đang học ngoải, chưa biết nó ca được bài bản nào rồi.
Dạ Thế à bác, giờ em mới biết. Cảm ơn bác nhé,con vợ em nó ở Cái Vồn mà lúc nào nó cũng chê em Hai Lúa, em bảo không có lúa của tui thì cả nhà mi ăn cái con củ cải mà sống, tức nhất là nó nghe nhạc như vịt nghe sấm, mà hồi em cưa nó nó còn điêu toa là ngày trước có học nhạc ,bác bảo có buồn không? à, vợ bác có thích nghe nhạc không ? Không như vợ em còn may, nếu nó thích nó lại bàn ra bàn vào chối như tổ mối ạ.
Bác Caovanlau vui tính quá, nói về Cải lương thì cả họ nhà em đều mê cả, có vài người là nghệ sĩ hẳn hoi, tiếc quá đến đời em thì kể như "tiệt" vì em chả hát được câu nào cho ra hồn, nhưng mà cái máu mê thì vẫn còn nguyên đấy, hôm nào anh em off line xin mời bác đến chung vui. Số em xui xẻo, trót mê cải lương mà rước nhằm bà Hà nội, bả chỉ khoái Mỹ linh với Thanh lam thôi. Sory vì đã trêu bác lúc đầu. Nếu bác cần 1 chiếc ampli đèn nho nhỏ riêng cho Guitar thì cứ ới em, lúc nào rảnh em làm tặng bác 1 cái nghe chơi. Thân mến