Câu chuyện dài...Violin Concerto

Discussion in 'Âm nhạc' started by searchervn, 8/8/08.

  1. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    Violin


    [​IMG]

    Nhạc cụ của Quỷ - Devil Instrument


    [​IMG]

    Và lúc sinh thời, Nhà Vĩ Cầm Paganini đã được gán với hình ảnh của 1 con quỷ đuôi dài

    [​IMG]

    ...trên tay cầm chiếc violin căng những sợi dây cello, 1 chiếc vĩ dài quá khổ..., và con quỷ đó đã chơi Sonat Napoleon hừng hực lửa chỉ trên 1 dây trầm duy nhất, cả thính phòng ngẹn thở, tưởng chừng có nhiều chiếc đàn đang đua sức hòa giọng...​


    [​IMG]

    XX từ nhỏ đã đọc sách về Paganini và say mê Nhà Vĩ Cầm này, người ta nói rằng Paganini là duy nhất trong phong cách của ông, không ai có thể bắt chước được, một người với dáng gầy gò, tay dài quá khổ, cái ngón tay như những chiếc "mỏ vịt", và lướt như tên bắn trên cần đàn...

    Ông đã phát triển và hòan chỉnh các kỹ thuật cho violin, Âm nhạc của ông thường yêu cầu những trình độ cao và phức tạp về kỹ thuật và nghệ thuật nhằm tác động sâu sắc đến cảm nhận của thính giả và thách thức các nghệ sỹ khác cùng thời. Tác phẩm của ông đòi hỏi sự kết hợp các kỹ thuật staccato, hòa âm, pizzicato trên cả hai tay, và những quãng nhạc rộng (lên đến quãng mười).

    Hehe, nếu mà xem DVD trình diễn Capricho số 24 của Paganini mới thấy các violinist gần như múa cả 2 tay, 2 chân, và gập cả thân mình khi trình diễn tác phẩm này...

    Một lần, Paganini đã trình tấu bản concerto số 2 của mình tại Paris, trong buổi diễn ấy có Liszt, nhà sọan nhạc và biểu diễn piano nổi tiếng..., "Paganini cúi gập như con khỉ đá mà người ta đã đào bới lên được dưới đống đổ nát của PomPe, tung vào thính giả từng chùm chuông lớn, chuông nhỏ, rồi hàng trăm vị thần lớn nhỏ, hàng đàn chim chóc...và chiếc vĩ vút 1 phát, bài ca hòanh tráng cho tình yêu cuộc sống..."

    Rồi tự sự của mình Liszt đã cho biết "buổi diễn này đã tác động sâu sắc đến quan điểm nghệ thuật của ông, ông đã hiểu ra rằng mình còn chưa hiểu hết, chưa mê đắm, chưa si cuồng và khai thác hết khả năng của nhạc cụ..." Và như chúng ta đã biết, trong các tác phẩm sau này của mình, Liszt đã chuyển sọan sang cho Piano..."La Campanella", một thách thức thật sự cho các pianist luyện ngón sau này :-D

    [​IMG]

    Và LP Concerto số 2....
    [​IMG]
     
    Tags:
  2. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Một bài viết rất.. cuồng dại nhưng lạc đề rất nhiều :lol:

    Violin concerto mang đậm chất Sonata, Capricho và piano...

    Người nghe nhạc cổ điển có lẽ biết nhiều về concerto cho piano hơn là cho violin. Lý do thì chẳng ai mà biết được, có lẽ đơn giản, cứ động tới cái đàn mà cần mổ mổ vào là kêu ấy, y như rằng ông nhạc công được chơi solo nên dễ trở thành ngôi sao hơn và cứ như vậy, các bản concerto cho piano nẩy nở rầm rầm...

    Nhưng người đi nghe nhạc giao hưởng nhiều thì sẽ thấy, người bạn, linh hồn của một dàn nhạc giao hưởng sẽ là một dàn đàn dây, trong đó linh hồn của linh hồn là violin. Và linh hồn thì không bao giờ có thể thiếu, không như piano.

    Và cũng như bóng đá, bởi cái tính tập thể không thể thiếu ấy, mà violin sẽ trở thành vua (hay hoàng hậu gì đó) của âm nhạc. Đương nhiên, trong bóng đá có Pele, có Maradona, Cruyf... thì trong âm nhạc có David Oistrakh, Elman, Francescatti, Kogan... THE ART OF VIOLIN, không thiếu và có những bản Concerto để đời cho violin.

    Bác XX nói trước về bản Concerto số 2 của Paganini xem nào, tiện thể bác bình về quả số 4 luôn. Không hiểu sao bản số 4 không nổi tiếng bằng nhưng em thích bản đó nhứt :?:
     
  3. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Pizzicato: bồi âm, chặn dây thi thoảng nghe thấy tích tịch, tích tịch tình tang.... biết rồi
    Hòa âm: thi thoảng một cây đàn chơi như... hai cây đàn... hình như cũng biết rồi

    Sir XX: Staccato là gì dzậy?
     
  4. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Ơ, ngày xưa học đàn rùi mà ko biết cái này là sao? Đại khái là chơi nhẹ mà rời đó, ví dụ như guitar thì gẩy xong 1 nốt thì chặn tay ngay lên dây đàn để ngắt tiếng lại. Kỹ thuật này trong violin cũng tương tự thế thôi. Nghe opera thấy thi thoảng có những đoạn hát nảy nảy lên từng âm một, cũng là áp dụng kỹ thuật staccato này vào thôi...
     
  5. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    Staccato (ngắt âm), tức là chơi sao cho tiếng đàn đanh lại, độ ngân không được bình thường nữa, thông thường với guitar thì chơi 1 nốt xong sẽ dùng ngón tay chặn ngay lại, không cho ngân dài, có thể dùng tay trái hoặc tay phải để chặn lại...

    Với violin thường dùng tay phải lướt nhanh trên dây, những đọan Staccato loang lóang, sắc gọn như 1 lưỡi dao...ký hiệu là 1 dấu chấm (.) bên trên nốt nhạc...

    [​IMG]

    Cái này mà có lão K thì xong :-D

    Trong Violin Concerto có 1 đọan Cadenza (trổ ngón), thường là cuối chương 1, là tuyệt chiêu của các Violinist được dành để độc tấu, phô diễn hết kỹ thuật của nhạc cụ. Với các Concerto của Paganini, người ta cho biết, Ông không bao giờ chơi đọan này khi diễn tập với giàn nhạc, chỉ khi trình diễn thực sự thì ông mới "tung" ra mà thôi :-D. Vì vậy, khi nghe các Violin concerto, thường chúng ta hay thấy...Cadenza by Kreistler, Joachim... tức cùng 1 bản concerto đó, nhưng có thể có nhiều đọan Cadenza khác nhau...

    Trong cuộc đời của Paganini, đã nhiều lần ông đựoc thách đấu bởi các tay violin nổi tiếng, họ cũng thừong dò hỏi xem Paganini tập tành như thế nào...Và đều được cho biết, ngòai những lúc biểu diễn, chẳng bao giờ Paganini sờ mó đến cây violin cả, có lẽ đó là "Người-Kiếm (Violin) Hợp Nhất" chăng...:-D

    [​IMG]
    vnphoto.net
     
  6. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    Để tìm hiểu về các concerto của Paganini, cụ Kool có thể vào Nhaccodien.info sẽ có đầy đủ, XX sẽ chỉ nêu cảm nhận thực tế của mình thôi...:-D

    Bắt đầu như thế nào nhỉ... :shock: :roll: :mrgreen:
     
  7. yeuamnhacbvnt

    yeuamnhacbvnt Advanced Member

    Joined:
    5/11/06
    Messages:
    826
    Likes Received:
    14
    Bác có bức hình này đẹp quá, em đang cần bản chưa resize của bức này để in hình treo trong phòng nghe Bác có không ạ? Hoặc Bác có đường link cho em xin với nhé.
     

    Attached Files:

  8. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Lão XX nói thì còn tin được chứ lão Loving nói thì... hơi nghi (nhưng giờ thì tin cả hai lão rồi). Để tối về em lấy đàn ra thử Staccato phát xem sao
     
  9. ttanh

    ttanh Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    3.460
    Likes Received:
    42
    Location:
    hanoi
    Staccato đàn bầu à? :)
     
  10. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    @yeuamnhac: XX không có tấm ảnh gốc đó :-D

    @Kool: Bác thích Concerto No 4 của Paganini nhất, vì sao thế? :p

    Còn nhiều concerto của các nhà sọan nhạc nổi tiếng lắm, xin mời các bác cùng vào chia sẻ ạ :-D
     
  11. socnau

    socnau Advanced Member

    Joined:
    31/10/07
    Messages:
    702
    Likes Received:
    6
    Location:
    Nghĩa Đô-Hà Nội
    Em thấy 1 số violon concerto khác cũng rất nổi tiếng như Concerto in D-Beethoven,Concerto in E-F. Mendelsson, Concerto in G-Bruch, Concerto in D-Brahms....Có thể nói concerto chính là sự so tài của nghệ sỹ độc tấu và giàn nhạc, dàn nhạc tuy hoành tráng nhưng với tài năng của mình thì cuối cùng nghệ sỹ độc tấu vẫn là người chiến thắng. Mời các Bác tiếp ạ.
     
  12. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Nhất trong số 6 concerto for violin của Paganini thôi bác ạ. Về câu chuyện dài này, em đang chuẩn bị, chưa biết tâm sự thế nào đây :wink:
     
  13. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    XX còn nhớ lúc vừa mang bộ 6 concerto Paganini về, đã háo hức mang ra nghe ngay lập tức No 1...

    [​IMG]

    Trong lúc nghe, XX lại đọc booklet, và cũng tò mò muốn nghe thử các concerto khác trước khi nghe no 2 quá nổi tiếng, XX đã lôi Concerto số 4 ra...

    [​IMG]

    ...oạch, "amply Vô Địch" về, ăn tối 1 tí...
    (còn tiếp)
     
  14. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    Concerto No 4 của Paganini...
    (Hehe, những gì XX viết hoàn toàn là cảm nhận cá nhân, XX không phân tích âm nhạc, và cũng không tham khảo ở bất cứ phân tích nào...)

    Chương 1: Allegro Maestoso - Nhanh, Uy Nghi, Hùng Tráng

    Đoạn mở đầu với giai điệu rất ấn tượng, tiếng trống lớn gầm vang, giàn dây bắt vào giai điệu nhanh thoáng qua, loáng 1 phát, tiếng violin chính của Accardo bắt đầu rất du dương, giai điệu chủ đề sao mà đẹp thế, thoáng chút dịu buồn của theo phong cách của Corelli, nhịp điệu da diết cứ tăng dần đến ảo não...

    [​IMG]

    Thế rồi, đoạn Pizzicato của giàn dây vút qua, mở màn cho 1 nét chủ đề mới, XX nghe lại có vẻ gì đấy hơi giễu cợt các bác ạ...Có lẽ nghệ sĩ đang tự trào phúng về cảm xúc của mình chăng :-D

    Song le, rất nhanh, chủ đề chính lại được tái hiện, phát triển thêm các biến tấu mạnh mẽ, giai điệu chơi ở quãng cao hơn, hoà âm cũng biến đổi sang nét mới, kéo dài đến đoạn Trổ Ngón (Cadenza - Accardo soạn) đầy ắp khao khát trào dâng, nhiều kỹ thuật láy rền, tremolo (vê)...

    Chương 2: Adagio Flebile Con Sentimento - Chậm rãi, Tình cảm

    [​IMG]

    Ôi, chương hai được xem là một trong những khúc nhạc phản chiếu con người tình cảm của Paganini các bác ạ, Người ta đã tìm thấy bản viết tay chương này nằm riêng rẽ với 2 chương còn lại, trên ấy lại có dấu hiệu trái tim bằng bút lông ngỗng...[​IMG]

    Giai đoạn này Paganini yêu Lady Bi-an-ca (hehe, cái này trong booklet có nêu...), và ông đã dồn tình cảm của mình vào giai điệu, ban đầu có thoáng chút lo lắng, rụt rè...và rồi, trên nền pizzicato như thủ thỉ, giai điệu nồng nàn hơn, đâu đó sự khẩn khoản, tiếng Timpani (trống định âm) lại giục giã...

    Xuất hiện rất nhanh 1 mo-tif tương phản, có vẻ tươi vui ...nhưng, sao vậy...không xong rồi, tình yêu e dè hoang mang lắm các bác...có lẽ chàng nghệ sĩ đang thổ lộ tình cảm chăng :p

    Chương 3: Rondo Galante - Andantino Gaio - Tinh Tế

    À, chương này lại nhìn thấy rõ nhịp điệu oai hùng quan thuộc của Paganini, tươi trẻ, gãy gọn, có những nét loáng thoáng trong 1 vài đoạn như chủ đề La Campanella. Có lẽ con người trong tác phẩm đang vươn lên...Tiếng chuông nhỏ (kẻng) leng keng tràn trề ước vọng...

    [​IMG]

    XX giật mình với tiếng kèn đồng thật lớn sảng khoái ở đoạn kết, và chủ đề chính được cả giàn nhạc cùng nghệ sĩ khép lại thật dữ dội...

    Kết thúc rồi mà XX vẫn còn mơ màng với concerto này, quả đúng là nó được xem như Tác Phẩm đẹp nhất của Paganini các bác ơi...XX cảm nhận hơi lung tung, các bác có gì chê bai xin cứ tự nhiên và bỏ quá cho :-D

    Trong 6 concerto của Paganini vẫn thích nhất no 6, nhưng no 4 thì XX vẫn thường nghe khi lòng mình êm dịu...
     
  15. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Vừa cho Concerto số 1 của Paganini vào nghe... cái ông Michael Rabin chẳng hiểu làm sao làm cho người ta xúc động tới mức thế nữa :(

    Paganini quay quắt trong nỗi buồn mênh mang của mình. Rabin chơi violin như chỉ cho riêng mình, vui đùa cường điệu quá mức những gì người ta có thể chịu đựng nổi...

    [​IMG]

    Mời các bác xem tạm nhé: http://www.youtube.com/watch?v=FmzM6COfn8E
     
  16. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Chàng trai Rabin dễ dàng thể hiện bản concerto số 1 của Paganini quá sắc sảo, kinh ngạc tới mức một vị khán giả quá cảm hứng đã hét lên: “Chúng ta đã có Paganini thứ hai, Chúa ban phước cho anh”. Eugene Moore đã viết như vậy trên tờ Tin chiều Philadelphia về buổi biểu diễn của Michael Rabin tại nhà hát Robin Hood Dell.

    Những lời tán tụng dần trở nên quen thuộc với Michael Rabin nhất là sau khi anh có buổi công diễn đầu tiên tại Carnegie Hall vào năm 1950, khi đó Rabin mới 14 tuổi. Ngày nay, Rabin đã nằm trong hàng ngũ những nghệ sỹ chơi violin vĩ đại nhất. Những đợt lưu diễn dài ngày đã làm cho Rabin trở thành nghệ sỹ violin Mỹ đi lưu diễn nhiều nhất trong thế hệ của ông.

    Ở nước Mỹ, ông đã biểu diễn nhiều lần với tất cả các dàn nhạc danh tiếng nhất. Ông đã có tám chuyến lưu diễn xuyên lục địa ở Bắc Mỹ, bốn chuyến ở châu Âu và hai lần ở Israel và gặt hái được những lời tán dương tuyệt vời nhất những nhà phê bình ranh mãnh và khó tính nhất. Những đoạn trích về ông tựa như cuốn từ điển về một thiên tài vĩ đại nhất.
     
  17. Spirit-new

    Spirit-new Advanced Member

    Joined:
    6/12/07
    Messages:
    280
    Likes Received:
    2
    Piano có phổ âm thường lớn hơn và trông có vẻ quý tộc hơn bác ạ...nó được mệnh danh là Ông Hoàng.
    Violin có âm thanh déo dắt, dạt dào có phần lẳng lơ hơn ...chắc thế nên được mệnh danh là Nữ Hoàng. :D
    Tại sao Concerto thường được viết cho Piano...có thể đây cũng chính là nhạc cụ mà các Nhà soạn nhạc thời xưa hay dùng làm công cụ để sáng tác, ặc nhạc sỹ VN nhiều ông còn dùng Ghi ta...cũng để sáng tác nhạc ( cái này em thấy trên TV nhưng hok nhớ là ai :( )
     
  18. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Beethoven Violin Concerto in D major​


    Tuy hơi lộn xộn nhưng hôm nay vừa ngồi cùng mấy anh em VNAV xong (Võ, caithang, danlangven, tuck) về tự dưng có cảm giác rất yên ổn, an tâm về cuộc sống, lúc nào cũng có bạn bè, lúc nào cũng sẵn sàng vì nhau tự dưng về em muốn nghe ngay Violin Concerto in D major của Beethoven. Lạ thật đấy, rất thân thương, rất gần gũi mà như là mình nhơ nhớ. Chợt cũng nhớ tới ông bạn Kogan vì chính Kogan đang chơi bản này.

    Mở đầu, chương 1 (Allegro ma non troppo), ngay từ đầu và cả chương, violin không chiếm lĩnh vai trò chủ đạo. Dàn nhạc mênh mang, thiết tha như là cuộc sống này vậy. Solo violin như là một người bạn đi xa thi thoảng mới ghé về làm bạn bè nhớ lắm, chàng thủ thỉ nhiều câu chuyện tâm tình, đôi lúc phóng khoáng, đôi lúc máu lửa xong rồi lại ra đi. Ôi, nhớ nhiều lắm…
     
  19. ttuananh

    ttuananh Advanced Member

    Joined:
    19/4/08
    Messages:
    863
    Likes Received:
    1
    Location:
    classic.vn
    E dạo này đêm nào ko cho Album " Regina Carter - Papagini - After a dream" vào là y rằng khó ngủ, nhưng nghe khắc khoải vô cùng.
     
  20. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Chương 2 (Larghetto) thì lại quay trở lại với cuộc sống đời thường mất rồi. Băn khoăn trăn trở, suy nghĩ nhiều quá. Các trường đoạn violin solo nhiều hơn, dài hơn…dường như chàng trai của chúng ta lúc đó đang ở một nơi xa, cô độc. Chàng đang ngẫm nghĩ về cuộc đời nhưng những suy nghĩ của chàng rất đẹp, da diết. Cuối chương này Beethoven khiến cho chàng bỗng đứng bật dậy, chàng muốn làm điều gì đó cho cuộc sống này.

    Chương 3 (Rondo allegro) miêu tả lúc chàng đã quay trở lại với cuộc sống vốn có của chàng, hoạt bát nhộn nhịp, yêu đời. Dàn nhạc và violin quện vào nhau quấn quít như cuộc sống không thể thiếu con người và ngược lại. Tóm lại là đi tới triết lý: hãy sống đi, hãy làm việc đi, hãy cảm nhận đi… tất cả được sinh ra là vì con người và vì cuộc sống.

    Lúc cuối này thì chẳng thấy tâm sự gì với bạn bè nữa… có lẽ bạn bè cũng bao hàm trong cuộc sống cả rồi
     
  21. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Bác XX tung quả đĩa lút lít này lên cho anh em nghe cùng với được không ạ :)
     
  22. Linh_piano

    Linh_piano Advanced Member

    Joined:
    15/12/07
    Messages:
    2.486
    Likes Received:
    11
    @Kool: bác rì viu mà em vừa đọc vừa phải NGẪM

    Chí lí quá bác ah
     
  23. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    Chính xác là cụ Kool cần quả nào :-D Beethoven Concerto Violin à, cụ thích bản của Solist nào chơi ạ?
     
  24. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Nhà iem thì chỉ không nhớ mình thiếu LP của kụ nào chơi thôi, thích ạ - thích nhất em cũng không thể nhớ là mình thích kụ nào nhứt nữa ạ.

    Thôi thì bác thấy Solist nào hay nhất thì bác đưa lên phục vụ bà con đi ạ: Francesscatti nhíe :wink:
     
  25. taiken

    taiken Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    362
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sai Gon
    Em có nghe bản này của chị Anne-Sophie Mutter kéo/Herbert von Karajan chỉ huy và bác Wolfgang Schneiderhan kéo/Eugen Jochum chỉ huy. Cảm nhận là tiếng đàn của chị thì kỹ thuật, trau chuốt; tiếng đàn của bác thì gần gũi, tự nhiên. Bản nào cũng hay cả, nhưng em vẫn thích tiếng đàn của bác Schneiderhan hơn.

    Chỉ là cảm nhận của riêng em, các bác đừng cười em nhé :)
     

Share This Page

Loading...