Câu lạc bộ cầu lông VNAV - 8.3 offline tại Mai Châu

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by chich_bong_oi, 6/5/07.

  1. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    21
    Location:
    Hà Nội
    Báo cáo với các bác, tình hình là em đang sinh hoạt trong một vài CLB cầu lông, nhưng hiện nay nhiều thành viên đang vướng bận chuyện con cái, sinh đẻ quá nên quân số không đảm bảo.

    Có bác nào từng chơi cầu lông hoặc đang chơi ở đâu rồi, hiện còn thời gian trống, em mời qua sân em chơi: Sân Bộ Công an trên đường Láng tối thứ 4 (18-20h) và chiều CN (17-19h).

    Hoặc nếu tập hợp được đủ thì thành lập riêng một CLB cũng được, ẻm sẽ làm liên lạc viên.

    Kính
     
    Tags:
  2. nvduybom

    nvduybom Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    947
    Likes Received:
    20
    Cái này cũng hay nhỉ, Đà nẵng chẳng có ông nào chơi thể thao cả,chắc em cũng phải khuấy động phong trào.:).
     
  3. BachDuong

    BachDuong Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    4.997
    Likes Received:
    871
    Location:
    Hanoi
    Re: Câu lạc bộ cầu lông

    Hay quá! Cho em đăng ký một chân nhé! Đang đi tìm chỗ tập lại, bỏ 7 năm nay rồi :lol:

    VNAV mà thành lập được một CLB thì đẹp quá nhỉ?
     
  4. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    hic hic ! tiếc quá ! em ở SG không tham gia được ! mấy ông trong đây toàn Tê-lít ! chẳng có ông nào cầu lông để em đu theo ! 8)
     
  5. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    Xao lại ko? bác nào kó kầu không, em kó sưu tầm ... zợt đây! :lol:
    đây là góc thư jãn à:
    Chị em mặc "jupe" đánh kầu lông bay fần fật wa đầu (vợt) kác ku. ... :shock:
     
  6. haiken

    haiken Advanced Member

    Joined:
    10/1/06
    Messages:
    242
    Likes Received:
    161
    Location:
    Quan 3, TP Ho Chi Minh
    Có em đây!
    Hôm nào so kiếm he? :D
     
  7. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Em xin thách Đấu Cầu Lông với các Bác Ở SG .... :D :D
    Em Cũng là tay Vợt nằm trong Top ở ST đấy nhé... :p :p
     
  8. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Nhìn Cặp Vợt Cỏ . và cách Quấn cán Em thấy Bác Thích không phải là đối thủ của em rồi ...
    còn Bác 208 hả , em mà bỏ nhỏ , Bác chạy lên chỉ vít qua , em chỉ cần phong cầu qua sao là Bác bị bật ngửa liền ..... thế là em tiếp tục ghi Điểm số và từ từ kềt thúc trận đấu... :D :D ..
     
  9. Nhatanh

    Nhatanh Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    207
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà nội
    Re: Câu lạc bộ cầu lông

    Hơ hơ bác ơi giờ giấc vậy là thứ 4 đánh từ 18h-20h vậy còn 17h-19h thì đánh thứ mấy hả bác. Trước tết em cũng đánh sân bộ công an nhưng rùi bận quá, nghỉ nửa năm nay. Các bác tham gia thì em cũng cho em tham gia với, lâu không đánh thấy cũng ngứa ngáy chân tay :wink:
    Thanks!
     
  10. haiken

    haiken Advanced Member

    Joined:
    10/1/06
    Messages:
    242
    Likes Received:
    161
    Location:
    Quan 3, TP Ho Chi Minh
    Bác đấu võ mồm hay quá không biết đánh đấm thế nào? Bác đánh ở sân nào thế, hôm nào giao lưu cho vui!! :D :D :D
     
  11. mai_le_thien

    mai_le_thien Advanced Member

    Joined:
    28/3/06
    Messages:
    386
    Likes Received:
    35
    Cho tham gia 1 suất nhé Nguyên ơi.
    Nhưng mà còn xem lịch buổi thứ 2 đã.......
     
  12. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    cho iem tham za "káy":
     
  13. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    Ông Khỉ trèo mất dạng từ cây Xung qua cây Xoài rùi :lol:
    Thời em còn đỉnh cao, chỉ cần vung vợt lên là đối thủ (năng khiếu BT) bỏ chạy ra khỏi sân!!! :wink:
     
  14. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    em biết đánh cầu từ hồi vợt Liên xô niềng nhôm cán thép đang còn là "hàng hiệu" đó bác Khỉ à!
     
  15. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    21
    Location:
    Hà Nội
    Hay quá, cũng có nhiều bác máu đấy chứ, welcome tất cả các bác ở Hà Nội (các bác tỉnh xa về cũng welcome như thường;- )))

    Em xin lỗi đã đánh thiếu lịch: buổi sau là Chủ nhật, từ 17h-19h.

    Các bác có nhu cầu cứ liên hệ với em nhé (0904132939).

    Trường hợp hay nhất là tập hợp được một nhóm chừng chục bác, thảo luận với nhau về thời gian và địa điểm, mình lập thành 1 CLB luôn ;-)))

    Kính

    PS: Bác Thích coi bộ oánh dữ ha, cũng giải nọ giải kia treo đầy nhà rồi còn gì. Lúc nào ra HN mời bác giao lưu.
     
  16. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    Bác nào đánh cầu lâu hẳn biết thầy Ứng (Dương Văn), thầy Nghĩa (bầu), thầy Khôi (Nguyễn Bỉnh) chứ ạ?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Xin đóng góp vài dòng thông tin về cầu lông TP.HCM (nguồn Sở TDTT TP.HCM)

    SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BỘ MÔN CẦU LÔNG
    TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


    Trước 30/4/1975, tại Sài Gòn, bộ môn Cầu lông (được gọi là Vũ Cầu) cũng có thành lập Tổng cục Vũ cầu. Các vận động viên thường tập luyện, sinh hoạt theo nhóm, trong các hội, câu lạc bộ riêng của từng quận. Thời gian này có các hội Vũ cầu mạnh như : Quảng Triệu (sân trong nhà quận 1), CSS (sân trong nhà nay là Cung văn hóa lao động thành phố), Lam Sơn (tổng thống phủ), Cộng Hòa, Hải Quân, Lệ Chí (sân trong nhà quận 6), Tinh Võ (trong nhà quận 5), Nghĩa An (Quận 5), Khải Tú (Quận 11), v.v… Tổng cục Vũ cầu thường xuyên tổ chức các giải khu vực, miền và toàn quốc để tuyển chọn và xếp hạng cho các vận động viên, để dựa trên cơ sở này thành lập đội tuyển thi đấu giao hữu với các nước bạn hoặc chính thức tham dự các giải trong khu vực. Kinh phí tổ chức giải do các mạnh thường quân, các bang của người Hoa bảo trợ.
    Sau ngày thống nhất đất nước, một số hội ngưng hoạt động, chủ yếu còn lại ở Quận 1 và Quận 5, do một số vận động viên tâm huyết và yêu nghề tập trung về hai nơi này. Quận 1 do huấn luyện viên Nguyễn Anh Huy phụ trách trụ sở chính là Cung Văn Hóa Lao Động hiện nay. Quận 5 do huấn luyện viên Trần Văn Đa và Lâm Trinh phụ trách trụ sở chính là Hội Tinh Võ, Quận 5.
    Riêng Sở TDTT cũng có một người chuyên trách bộ môn Cầu lông là ông Lữ Triều Nam (hiện nay là phó hiệu trưởng Trường nghiệp vụ TDTT thành phố). Mặc dù chưa thành lập Liên đoàn, chưa có đội tuyển, như ông Nam đã tận dụng được hai cơ sở tập trung vận động viên Cầu lông đông đảo và mạnh nhất nói trên để gầy dựng, mở rộng phong trào Cầu lông thành phố (nhiều khóa học nghiệp vụ, chính trị dành riêng cho đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên bộ môn Cầu lông để từng bước đưa hoạt động này vào quỹ đạo đúng theo đường lối chính sách của Đảng và nhà nước).
    Năm 1976, ông Lữ Triều Nam, Sở TDTT thành phố, đã tổ chức rất thành công giải Câu lông chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 2 (Nguyễn Trãi), quy tụ toàn bộ vận động viên đỉnh cao tập trung tại hai Quận 1 và Quận 5, hai huấn luyện viên Anh Huy và Văn Đa tham gia thi đấu trận mở màn đơn nam đã cùng các học trò của mình cống hiến cho khán giả đã đến xem ngồi chật cả hội trường, trong đó có một số lãnh đạo đầu ngành của thành phố, cũng đến dự khán và cổ vũ cho cả hai đội.
    Sau giải nầy môn Cầu lông của thành phố đã thực sự hồi sinh cả hai mặt đỉnh cao và phong trào. Ở đỉnh cao đã qui tụ được gần như toàn bộ vận động viên có đẳng cấp từ trước giải phóng. Phong trào đã nở rộ trong các công viên, trên các hè phố v.v….
    Đầu năm 1978, Sở TDTT đã chính thức mở lớp tập huấn trọng tài Cầu lông đầu tiên tại TP.HCM. Liên tiếp nhiều năm sau, Sở TDTT đã liên tiếp tổ chức nhiều giải Cầu lông, lần lượt trên các sân CLB Phan Đình Phùng, Cung văn hóa lao động, Sân Lệ Chí, Quảng Triệu, Trường Phạm Văn Hai, v.v…
    Tháng 8/1978, ông Nam đã được Sở TDTT điều về phụ trách sân Hoa Lư, Bác Tư Hãn được đề cử phụ trách bộ môn Cầu lông và quần vợt của Sở TDTT. Ngay khi phụ trách bộ môn Cầu lông, Bác Tư Hãn đã vận động, tiếp xúc và qui tụ được một số vận động viên, huấn luyện viên của các quận thành lập đội tuyển Cầu lông của Sở TDTT. Vào cuối năm 1979 – đầu năm 1980, ông Trần Văn Đa được mời về làm huấn luyện viên trường cùng với một số vận động viên chủ lực ban đầu như : Nguyễn Bỉnh Khôi, Lê Minh Trung, Phạm Ngọc Nga, Bùi Thị Mai Quyên, v.v… sau đó lần lược bổ sung Phú Hải, Hữu Phước, Bá Phúc, Hoàng Lâm, Phú Vinh, Nhật Trung, Minh Hoàng, Văn Hiệp, Thế Huy, Nguyễn Hoàng, Thanh Lương, Ngân, Thu Hà, Kim Hoa, Liên Nương, Vân, Loan, v.v… Từ năm 1980, đội tuyển thành phố đã bắt đầu tham gia thi đấu giải Vô địch Cầu lông toàn quốc.
    Năm 1984, ông Trần Văn Đa giã từ đội tuyển, ông Nguyễn Anh Huy được cử thay thế. Trong năm này, đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh đã thi đấu giao hữu với đoàn Cầu lông Chim Báo Bão của Liên Xô gồm 02 vận động viên nam (một kiện tướng quốc tế và một kiện tướng quốc gia). Đội tuyển Cầu lông TP.HCM đã đưa ra thành phần mạnh nhất Bỉnh Khôi, Phú Vinh, Bá Phúc, v.v… kể cả huấn luyện viên Nguyễn Anh Huy và Lâm Trinh, nhưng rất tiếc không cóđược một ván thắng, mặc dù đội bạn chỉ có hai vận động viên thay nhau thi đấu đơn, đôi với chúng ta.
    Năm 1991, lần đầu tiên giải vô địch Cầu lông quốc gia được một doanh nghiệp tài trợ và giải được lấy tên là “giải Vô địch Cầu lông Kiều My Group”.
    ...
    Cầu lông thành phố đã đạt được những thành tích nổi bậc tại các đấu trường trong và ngoài nước như sau :
    - Huy chương đồng Đồng đội nữ tại Sea Games 20 (Trần Thị Thanh Thảo).
    - Huy chương đồng Đồng đội nữ tại Sea Games 21 (Lê Ngọc Nguyên Nhung)
    - Huy chương đồng Đồng đội nữ tại Sea Games 21 (Lê Ngọc Nguyên Nhung, Trần Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Phương Thảo).
    - Vận động viên Lê Ngọc Nguyên Nhung vào vòng 8 đơn nữ tại giải Vô địch Châu Á năm 2000.
    - Huy chương đồng nam nữ tại giải Cầu lông JVC – TP.HCM năm 2000 (Trần Thanh Hải & Nguyễn Thị Phương Thảo).
    - Huy chương bạc đơn nam tại giải Câu lông ROBOT – TP.HCM năm 2004 (Nguyễn Tiến Minh).
    - Huy chương bạc đôi nam nữ tại giải Cầu lông ROBOT – TP.HCM năm 2004 (Trần Thanh Hải – Trần Thị Thanh Thảo).
    - Huy chương vàng đơn nam tại giải Câu lông Malaysia Satelitte năm 2004 (Nguyễn Tiến Minh).
    - Đoạt 06 huy chương vàng trong tổng số 07 bộ huy chương tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IV – năm 2002.
    - Đoạt cả 07 huy chương vàng trong tổng số 07 bộ huy chương của giải Vô địch quốc gia vào năm 2003 và 2004.
    ...
     
  17. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Em biết rồi.... khúc giửa nó dẹp dẹp.. hình như là moden là: M3 còn M2 thì tròn bằng inox... nhờ vợt liên xô mà Em vô địch mấy năm liền luôn :wink: :wink:
     

    Attached Files:

  18. Rongmayman

    Rongmayman Advanced Member

    Joined:
    18/5/06
    Messages:
    66
    Likes Received:
    7
    Location:
    Ha noi
    Cho tôi xin một tay đăng ký nhé, hihi, Bác Thichduthu biết đánh cầu từ hồi vợt Liên xô niềng nhôm cán thép, còn em biết đánh từ hồi vợt gỗ rồi vợt nhôm Thái Bình, đánh quả nào giắt cầu vào lưới vợt quả ấy. Thế mà đã gần 20 năm rồi. Bây giờ phong độ không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng niềm đam mê chơi môn này của em vẫn không giảm. Rất mong được giao lưu cùng anh em.
     
  19. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    :D :D
    Thành tích như thế thách đấu với Bác được chưa...
    Em cũng Từng Vô Địch Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Sóc Trăng 1996...
    :lol: :lol:
     

    Attached Files:

  20. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    còn mấy bộ huy chương thì mấy đứa cháu nó thấy đẹp quá nó dấu đâu mất tiêu rối.... Cúp thì chỉ lấy 2 cái ra thôi chứ còn 5 cái để trong tủ kiếng .... hehehe
     
  21. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    :D :D :D
    Bác Thichdu.thu đâu rùi........
     
  22. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Em xin thách đấu tất cả các bác.

    Nói nhỏ nhé: Tiến Minh là đại đệ tử của em đấy :lol:, các bác cứ đánh với em nó, ai thắng sẽ đến lượt em ra giải quyết.

    Thấy các bác khoe nhiều giải thưởng nên em cũng mạnh dạn trình bày 2 giải nho nhỏ em đoạt được lâu lâu ồi :lol:

    [​IMG]
     
  23. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Khẹc khẹc :) :) khi nào 2 cúp này (hay giải thưởng)nằm trong phòng nghe nhạc của Mấy Bác em mới tin :D
     
  24. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Bác khỉ năm 26 tuổi còn đi thi Hội Khỏe Phù Đổng hỏi sao không đứng hạng I :lol: (chắc bác phải cạo lông chưn?) :lol:

    Hôm nào bác Chích-Bông đi thi đấu nhớ rủ nhá, để sử dụng lại cây vợt Nanospeed 9000 lâu nay để bụi :lol:
     
  25. khicon

    khicon Advanced Member

    Joined:
    22/4/06
    Messages:
    839
    Likes Received:
    1
    Location:
    Quê Em 2 mùa mưa Nắng
    Bác ơi đó là thành tích cách nay 11 năm rồi. thời còn là Học Sinh ... :) :)
    nhớ lại 1 thời oanh oanh liệt liệt , bây giờ mà ra sân chắc cũng còn phân nửa ngày xưa thôi ... chắc là "" Liệt liệt"" :)
     

Share This Page

Loading...