Chả là sau một thời gian nghiện audio, âm thanh đi sâu vào tai em ẩn dật chuyển qua nghiện thêm món Chào mào, đễ nghe sự bình yên mỗi ngày Các bác chơi audio có cùng sở thích này giao lưu đúc rút kinh nghiệm Đây là giọng hót http://www.youtube.com/watch?v=C1oyLLat ... e=youtu.be Đây dàn Chim nhà em
EM có 1 con cu gáy đây, nghe tiếng cu gáy êm ả rất thích, nhất là những ngày nắng nó gáy rất nhiều. Cu gáy nhà em thấy người là gáy gật gù rất nhiều
Ngày xưa em cũng mê chim lắm: trên đời ni em chỉ mê chơi chim Họa Mi thôi-hót với đá thi thì khỏi chê nhưng giờ thì mê audio rồi. DIY cái chi rứa, khai mau :lol:
Em cũng cùng sở thích như bác ngoài món AUDIO còn có món Chim này nữa, đúng là thân làm tội đời giữa trưa nắng nóng người ta thì nghỉ còn mình thì xoay trần ra tắm táp, thay bố lồng cho chúng.Đổi lại mỗi sáng thức dậy nghe tiếng hót của chúng cũng thấy khoái các bác nhể
Hồi trước em cũng mê Họa mi và sơn ca nhưng mà giống đó hót ồn ào quá Giờ phong trao chao mào đang lên cao cái giống này càng chơi càng hay. Dù sao thì Chào mào Huế cũng khá nổi tiếng :roll:
bác chủ có con chụt miều màu trắng không chụp hình nên cho em coi nha, ngày xưa em mê con màu trắng lắm nhưng không có tiền mua giờ hỏi con màu trăng giờ hiếm quá.
Cái Giống này giờ giá đắt lắm. Chỉ có đại Gia thôi. Nhưng em cũng có hàng độc chim trên cách có mấy sợi lông trắng :lol:
Trước e cũng chơi hoa mi, đi tận lào cai, yên bái. rồi tự tay làm cám nữa, mua bao nhiêu là zái gà, trứng gà, đỗ xanh .v.v. nhoèu lúc còn nghĩ chăm chim hơn chăm vợ con, mình chưa đc bộ zái gà nào mà chim đã làm mấy chục bộ rồi. Time dài chịu khó tắm giặt, sau một time cv bạn quá ít tắm giặt nên một ngọn núi cao đã hình thành, nhìn thấy chú hoa mi mường khương mà e xót xa sau e để lại cho bâc gần nhà chơi, bây giờ e chuyển sang audio.
Bác kieuhung bỏ thú chơi chim là hơi phí, 1 cái là do thiên nhiên tạo nên, 1 cái là do con người tạo nên, cả 2 món này đều phải tốn nhiều công sức và cả tiền bạc nữa thì mong có sự thành công. Hai món này đều giúp con người ta thư giãn mà bác.
cảm ơn bác đã động viên. Cháu cũng nghĩ như thế nhưng nhìn chim mình ko chăm đc sót quá nên cháu đã quyết định cho đi đến nơi tốt hơn. Bây h cứ nghe thấy tiếng hoa mi hót cháu lại nhớ đến nó, nhớ đến buổi sáng dậy sớm mở áo lồng nghe tiếng hót níu lo, nhớ đến những ngày rang cám phồng cả mấy ngón tay mà thấy buồn buồn.
Nghe bác kể cách làm cám( Huế gọi làm bột ) cho Họa Mi chắc là bác đả từng nuôi Họa Mi đá ( chọi ) hả? Miền mê món này lém Gời các bác mê Họa Mi đá coi cho vui : http://www.youtube.com/watch?v=an3y0Og57U4
Cho em nhập hội với,nhà e cũng có con chim giờ nào nó cũng hót,bất kể ngày đêm :shock: ,nó hót hăng nhất vào cuối tháng các bác ah
MÌnh cũng chơi chim khoảng trên 10 năm ,từ họa mi-sơn ca- chòe than-lửa,cu gáy...Từ ngày nhiễm máu audio đến nay mình ko còn chơi nửa .chỉ còn 5 con cu gáy,nghe đở ghiền