Em có 2 cái cục này chẳng biết có quí hay không nữa? Các bác định giá giùm em với . Có cục bằng nắm tay "thẩm thấu hàng ngàn/hàng triệu năm".
Chơi cái này em nghe nói ngoài kiến thức về Thạch thì còn phải am hiểu về thuật phong thuỷ nữa . Đá như thế nào mầu sắc ra so và kê kích trên vật liệu nào đặt ở đâu phụ thuộc rất nhiều vào chủ nhân nếu không nó trấn sai vị trí thì hết đường làm ăn chứ đừng tưởng cứ thấy nó đẹp là vác bừa về đâu. Vì thế nên em thấy ở HN bây giờ có rất nhiều hàng đá bán ở hiệu phong thuỷ
Theo truyền thuyết, linh vật bằng đá nói trên có thể là Công Phúc (Bát phúc, Bát hạ) là 1 trong số 9 loài thần thú sinh ra bởi Rồng. Công Phúc thích nước, nên được khắc tạc ở chân cầu, đê đập, cống nước để canh giữ. Thuộc nhóm ưa nước còn có Si Vẫn (Li vẫn, Si vĩ): miệng trơn họng to, rất thích nuốt các vật lớn, lại có thể phun nước làm mưa. Vì thế Si Vẫn được tạc trên nóc nhà để phòng hỏa hoạn, khác với Trào Phong là đầu quay vào trong, nuốt lấy xà nhà hoặc bờ nóc.
Còn trong cung Từ Hi em thấy mấy cái cục thạch này giống đá ong quá. Thời đó chả biết nó quý như thế lào mà được trang trí ở đây
2 cục bác show là ngọc đã chế tác, con đá trầm tích nó khác. Bác có 2 viên đá đó sẽ hiểu rõ nhất nó đáng giá bao nhiêu. Em nghĩ bác Aries lập topic này để bàn về thú chơi đá, còn việc định giá thì em e là vượt quá khả năng của anh em trên diễn đàn .
Ậy, bác quad cũng là dân trong nghề mà đi hỏi mới là lạ :mrgreen: Cục bên trái thì chịu, cục bên phải em đồ rằng là Agate (mã não) là một loại chalcedony-quartz. Nếu bác tìm được cục này thì quí hơn :mrgreen:
Cây cải, tượng trưng cho của cái, là một trong những vật khí cầu tài lộc của phong thủy. Chất liệu thì khỏi bàn, tá lả tùm lum, thật giả lẫn lộn... Quí nhất là tìm được khối đá cẩm thạch tự nhiên, có chuyển màu từ màu trắng (thân cải) sang xanh lục (lá cải) mà chế tác thì mới linh :mrgreen:
Ậy, xin can bác. Con vật hung dữ này chỉ thích hợp đối với văn phòng Công ty, Công sở mà thôi. Để ở cổng nhà riêng là hơi quá tầm phong thủy.
Híc, quả là cụ A rì ét có kiến thức cao về mấy cục thạch này. Em thì ì tờ lém dưng mờ có cái hình cái vòi này được chế tác bởi hình cái đầu của một con chi đó giống con cá sấu có thêm cái chưn
Để trong nhà nhưng đừng hướng đầu cóc ra cửa sổ hoặc cửa chính nha bác, vì cóc ba chân (Thiềm Thừ) là con vật giữ tiền tài chứ không phải hút tiền tài như Tỳ Hưu.
Cám ơn bác. Định giá - em hỏi vui thôi bác ah, mấy viên đá này làm gì có giá trị. @ bác Aries: bên trái nó là "fool gold" đấy bác ah :mrgreen: . Còn cục này em tha về từ sa mạc - "desert rose".