Thanks bác taigl, những tác phẩm Mộc Thạch thật là đẹp. Tác phẩm đầu tiên (màu trắng đục) được xử lý kỹ và có vân cũng như chất liệu đặc biệt quá, khó có thể nghĩ rằng nó có có nguồn gốc từ gỗ hóa thạch.
Món này e cũng mê lắm,nhưng chỉ sưu tầm đc 1 cục nho nhỏ thôi,để e trình sau ạ!bác nào mê ngắm đá thì ghé cafe ngắm đá ở gần cuối đường Bà Huyện Thanh Quang Q1...phê lắm đó!biết đâu sẽ gặp e đó!
Bác Behe cũng chơi món này nữa à, bác mua cái này nè http://www.ngocbich-nephrite.com/?content=page&pgID=12
Đá chơi đã khó,món này cũng khó lắm nhé,phải biết coi tuổi,mạng..v.. từa lưa đó!Từ từ...e còn bé,để vài năm nữa!khà khà!