Quả thật là sân em cũng hiếm người, các bác cứ ra giao lưu thoải mái Em cũng nghiêm túc muốn tập lại, vừa tập vừa học hỏi càng tốt E còn 1 buổi nữa vào tối thứ 3, sân này đông ng, trình độ lại phân làm mấy bậc nhưng đánh vẫn rất vui, cứ khỏe cặp với yếu thành 1 đôi là đánh được
Các bác trong xì gòn đâu rồi nhỉ ? Chắc các bác có nơi có chỗ hết rồi . Bác nào chưa có ta tập họp lại làm cái group nhé các bác ơi
em ủng hộ việc cứ gặp 1 bữa, còn sau đó các bác thấy đông quá thì chia làm mấy sân, mấy cấp độ để cùng phát triển cũng được chứ ạ
Sorry các bác, Thứ 7 này em phải vào Quảng Ngãi 4-5 ngày nên em xin phép vắng mặt. Các bác cứ ra gặp gỡ trước, bạn em sẽ đón tiếp các bác ( trình độ nó cũng mầm non như em ) để bầu bán, bàn bạc, lắp ghép được thành vài đội hình thỉnh thoảng giao lưu học hỏi thì tốt quá
Thưa các bác, em (tên Hùng) sắp sửa lên đường nên đã nhắn lại bạn em sẽ ở nhà đón tiếp các bác. em xin báo lại : Sân trong cùng bên trái, tầng 2, 166 Trường Chinh (7h30-9h00) sáng CN. Có j các bác liên hệ với bạn em : Tuấn 0913504894, các bác ko ra là bạn em nó cứ ngồi chơi 1 mình thôi đấy ạ. Chúc các bác giao lưu thành công/ PS nếu các bác ko ra sân đc thì alô bạn e 1 câu, không có tội nghiệp nó dậy sớm ngồi chơi 1 mình ạ
Phong trào xuống nhanh như chứng khoán Bọn em chỉ có 2 người, cứ 1 ng đi công tác là sân lại bỏ không nên rất phí. Bác nào (trình độ ~nửa năm đánh liên tục) có nhu cầu đánh thêm giờ thì liên hệ với em nhé,.. Sân bây giờ hiếm, tìm còn không được nên bọn em không nỡ bỏ đi
A, đây rồi..... chờ mãi mới có cơ hội. Dạo này em giải nghệ bóng đá nên chuyển qua món này được đấy. Em đang ký một chân nhé, nhưng chắc phải từ tuần sau 28/9 mới gia nhập được vì chân hãy còn đau chưa chạy được Trình độ thì newbie 100% - Tổng thời gian cầm vợt khoảng ........ 2 tiếng Nhưng bù lại lòng nhiệt tình có thừa :wink: Liêu em có thể gia nhập được không ạ ? Thanks Mission
Em cũng muốn tập quá mà lần lữa mãi Các Bác nào mới tinh như em cùng lập hội, tìm thầy, tìm sân, học cơ bản ngay từ đầu cho chắc.
vậy bác nào đánh từ đầu, có thầy thì liên hệ với bác, bác nào đánh sơ đẳng, ko thầy, giao lưu luôn thì liên hệ với em các bác liên hệ sớm, nếu CN tuần này ko có thêm người thì 2 thằng em chắc trả sân mất thôi.
Các bác. Em đã chuẩn bị đủ quân tư trang. Tối nay em, bác kool và bác Ven bắt đầu xuất phát. Hẹn gặp các bác sau 3 tháng nữa (luyện công - để đi thi đấu ăn tiền ... :lol: ) RV. (Hình)
Sân em vắng quá nên em bỏ mất rồi Bác nào có sân còn thiếu người thì cho em join với ? em tập lại cũng được mà oánh luôn trình độ cấp 1 cũng được không có người em dạo này toàn thịt mỡ rồi
Thảo nào em thấy ông nck_kool lượn lờ ở Ông Ích Khiêm suốt :lol: , có khi em cũng xin một chân nhặt bóng và mồi bóng cho các bác tập nhể => kiếm thêm lấy kinh phí đổi đồ audio vậy
các bác. Hôm nay là buổi tập đầu tiên, công nhận tenis khó đáng thật (Đánh đúng kỹ thuật - cực khó - và phải khổ luyện nhiều ). Nhưng em và bác Kool đã hạ quyết tâm phải thành tài. Để đi dạy lại người khác( em đã nói với bác kool là sau này em sẽ đi dạy lại các chị MÁY BAY...hic... :lol: :lol: ) Hôm nay thế đã, các bác nhé. RV.
Bác có phải dân Vinacco ko, em thấy sân đấy toàn Vinacco mà e cũng mới tập tành được vài buổi, tạm thời xung phong nhận chân nhặt bóng nhé
He he các bác tập nhanh lên, cuối năm đi hội Sumo mình tổ chức giao lưu luôn, em chơi món này gần 10 năm rồi nhưng mới cai được 6 tháng :lol: , thấy bà con chơi lại ghiền ghiền.
Không phải bác ạ, em là dân tư vấn VCC bác ạ bác không lên tiếng sớm, sân vắng quá nên em nghỉ buổi sáng CN rồi. E cũng đang xin chân nhặt bóng mà chưa có bác nào nhận đấy ạ
Báo cáo các bác là không một môn thể thao nào mà không cần khổ luyện cả. Đó là kết luận của em và lão Võ sau buổi tập đầu tiên. Kết luận thứ hai là không tập không thể làm gì nổi, mà có tập cũng có thể... đến thế mà thôi. Kết luận thứ ba là mỗi buổi tập một người là vừa, hai người thì hơi thiếu thời gian. Do vậy nếu các bác có ý định chơi nghiêm túc môn này thì cần phải ngay lập tức lên kế hoạch ngay đi thôi ạ. Kêu gọi, rủ nhau mãi sẽ dẫn tới... rất nhiều người hào hứng... hô khẩu hiệu cho vui Hiện em có biết một số bác đang tập gần hết khóa sẵn sàng nhường lại cả sân lẫn thày cho các bác (tuy nhiên giờ thì hơi muộn, toàn vào 22h)... Tóm lại là kiểu gì thì kiểu, hẹn các bác bắt đầu giao lưu, chiến đấu sau 3 tháng rèn luyện :wink: