Báo cáo tình hình với các bác là hiện tại tiến trình học tập của đôi bạn cùng tiến đang trên đà phát triển, mặc dù hôm rồi em bị con gì bay bay nó cắn cho sưng hết cả... chân. Các bác dạo này đã triển khai được thêm gì chưa ạ, hay lại vẫn đang đánh bóng bàn thế :lol: Để chìm xuồng như bên club cầu lông là buồn lắm đó :mrgreen:
Em cũng muốn tham gia, nhưng thấy thời gian bác báo muộn quá, 22h mới đánh thì vợ em không cho đi rồi. Mà tập 1 ng cũng hơi quá sức vì trước kia em cũng tập khá nhiều và bài bản nhưng chưa bao h tập được 1 mình 1 thầy vì em ko đủ sức Vậy nếu có bác nào có nhu cầu tập mà chưa có sân thì em kiếm sân cùng tập chung cũng được, hoặc sân nào thiếu ng mà trình độ tầm tầm thôi thì em đánh luôn cũng được. Em hỏi mãi mà có bác nào lên tiếng đâu
hihif,lâu lắm rồi e mới vào vnav,thấy mục này hay quá,bác gacon và bác nck-kool cho e tham gia với nhé,e cũng đang chơi ở sân 166 Trường Chinh với 5 ông bạn vào 6-8h sáng các buổi 2-4-6 .chủ nhật e đang rỗi,e chơi đc 6 tháng rồi,nói chung trình độ cũng gà vịt lắm các bác cho e số dd để liên lạc nhé,số của e là 0907043333 (e là Chức)
Kính chào bác Không hiểu bác định "tham gia" vào đâu đây bác, các bác ở đây chỉ "tham gia" trên topic thôi bác ạ :lol: . Nếu các buổi 2, 4, 6 bác và 5 ông bạn đồng ý cho anh em tham dự cùng, em cũng đoán chắc với bác là không bác nào đủ khả năng thức dạy vào 5h30 sáng đâu bác ạ. Còn nếu tham gia với em với ông Vox, em hẹn bác 3 tháng nữa nhé (lúc đó may ra tỉ lệ phang trúng bóng của em nó mới được cải thiện đôi chút
He he, tinh thần thể thao gì chán vậy, ngày xưa em đi học tennis phải có mặt đúng 6h sáng, tập đến 7h vô tắm rửa, ăn sáng là đi làm luôn. Mất 1 tháng trong chuồng và 3 tháng ngoài sân tập với thầy, sau đó thêm 3 tháng điếu đóm thầy đi đấu vãng lai nữa mới tạm coi được. Bây giờ chuyển qua món golf còn khổ hơn nhiều, dậy từ 4h45 sáng, 5 giờ chạy lên sân mất 1 tiếng mới tới nơi, chơi đến 11h ăn uống xong về văn phòng đúng 2 giờ trưa vừa đọc mails vừa ngủ gật, vậy nên có câu : giữa buổi trưa hè Hà nội chỉ có 2 thứ miệt mài chạy ngoài đường : Chó và Golfer. Chơi thể thao là phải nỗ lực thôi, mệt nhưng mà vợ khen lắm các bác ạ, cố lên.
Em 1 tuần 2 buổi tenis và 2 buổi đá bóng. Em còn được cả ... khen nữa... :lol: :lol: (Chứ vợ là khen là bình thường rồi... :lol: ) RV.
ok,e đã họp đội của e rồi,nhất trí mời bác tham gia vào các buổi sáng 2-4-6 từ 6-8h tại sân 166 Trường Chinh,bọn e chơi ở chân thứ 3,ngay dưới sân bác đang chơi,thứ 4 này bác đi nhé,có gì alô cho e 0907043333.còn buổi tối thứ 3 và sáng chủ nhật đội của bác chơi từ mấy h,mấy anh em đội e đến chơi cùng đc ko? Kính bác NCK_kool:bác ko phải đợi 3 tháng nữa đâu,bọn e phát bóng còn chưa đâu vào đâu,tuy đánh trúng bóng nhưng hay ra ngòai lắm,toàn biếu bóng sang sân hàng xóm thôi,nếu bác ko ngại dậy sớm tham gi với bọn e cho vui nhà vui cửa
Thôi chết, sao anh hớ hênh thế, em vừa mới tạo nick Xover cho chị nhà anh xong. Quả này toi rùi, thui để em đứng dưới cầu thang đón lõng cặp elip vậy (kiểu gì chị ấy chẳng ném xuống :lol: )
Cảm ơn bác, em sẽ ra đúng giờ. Sân em sáng CN vắng quá nên em nghỉ rồi ạ, còn tối thứ 3 là sân mấy a e cùng cơ quan nên thường cũng hơi đông nhưng em sẽ thu sếp để giao lưu vài buổi.
Ái chà, các bác có hội đánh tennis à. Đã thế! nhưng không biết các bác đánh ở đâu vậy, HN hay SG vậy. Em ở Tp, tuần em đánh 3 buổi, 2-4-6, từ 7h-10h tối. Hiện em đánh ở sân Lan Anh. Rất tiếc sân em đã đầy đủ người hết, hic mà trong đó toàn là VIP gộc không à, thành ra em hổng dám lên tiếng. Nếu các bác muốn, thì ta có thể thuê 1 ngày CN, hay T7, tập hợp ae rồi đánh. Nhưng trước mắt, các bác phải năng vận động nhé. tập thể lực trước đấy, rồi mới đánh đấm được . Ngồi nghe nhạc không là tiu é :lol:
Em cũng đánh tuần 3 buổi 2-4-6 từ 14h-17h ở sân cơ quan, có hôm nắng chang chang, có hôm thì mưa tầm tả, thủy chiến luôn :lol: ghiền quá đành phải vậy, có bác nào chơi tennis khi trời đang mưa chưa ...
He he đánh trời mưa zui cực kỳ, nếu mưa lớn quá phải đánh 3 người 1 bên cho đỡ té, tha hồ cá độ bia với mồi vì có thể giải thích với vợ là ở sân mưa lớn quá không về được. TIP nhỏ ( chắc ai cũng bít ) : Trước lúc giao bóng nên lùi trái banh vô vũng nước cho nó thật ướt để khi tiếp xúc với mặt sân nó chùi luôn, đội bạn khỏi đỡ được :lol: .
Bác Viagraless nói đúng đó, chơi 3 người 1 bên chỉ có cắt qua sân đối phương thôi, banh nặng quá không đánh Topspin được.
VNAV tại SG nếu có nhiều người chơi tennis thì hôm nào giao lưu đi, thêm sức khỏe để nghe nhạc, xem phim và DIY :mrgreen:
Các bác Sài Gòn thích thì tổ chức đi cho em còn giao lưu cái nhỉ. Em bỏ cái món tê lít này khoảng 6 tháng rùi nên cũng hơi ngứa tay
@bác Chim Hoang : Ra sân lại đi bác . Em đang có sân cần thêm người nè . Tối 3 5 7 từ 7h pm đến 10h pm . Sân còn có 4 mạng nên đánh phê như con tê tê . Có bác nào tham gia k ?
sang nay bác thấy thế nào ạ?các anh em khen bác ra phết đấy,mà hình như bác dấu nghề hay sao nhỉ,a Tùng bảo bác chưa đánh hết khả năng. liệu bác tham gia lâu dài đc ko?sân bọn e thuê đến hết năm nay rồi,có thể thuê hết cả năm 2009 luôn