Hôm trước gọi lão Kun thông báo có cái sân Tennis buổi T7 từ 17h-20h tại khu Vạn tuế Thăng Long - cạnh NT Mai dịch mà ko thấy có thông tin phản hồi. Các cụ xem kiếm sân T7 đê em sắp đánh lại được rồi đấy
Gọi cho lão ấy làm gì, có còn nít niếc gì nữa đâu, tẩu ống bơ chuyên nghiệp rồi, sân ở Vạn Tuế cũng được đấy nhưng mà cái sân chủ nhật chót nộp 6 tháng rồi, oánh thế nào được nữa
Cái Thang dạo này đú đởn đi tập Tennis đấy à? Trong dáng được đấy, nhưng nhắc nhỏ mấy lưu ý sau: 1. Cái Chân sai, thầy dậy là 3 chân thẳng hàng hơi vươn về phía trước theo hướng đánh banh đi 2. Bịt mặt thế là phản khoa học vì thiếu hơi và không hô được :lol: :lol: Hôm nào ra sân xem anh em đánh để cho ló mãn nhãn và nhìn nhận một trải nghiệm Tennis hoàn toàn mới đê!!!!
Vịnh quần vợt Sân quần chiều xuống nắng rọi hồng. Xách vợt ra sân, bóng đầy lông. Bóng cứng bóng mềm, xài được cả. Lông dài, lông ngắn có như không. Hông rộng, hông hẹp đủ sắc mầu. Chỗ đen, chỗ trắng, chỗ nâu nâu. Tung hoành đôi sợi, căng thương nhớ. Quấn quýt bao quanh, cán dãi dầu. Nhằm thẳng góc hiểm, cứ thế giao. Lúc mạnh, lúc nhẹ, đẩy sâu vào. Trên, dưới nhịp nhàng ta phối hợp. Ra vào ăn ý, khỏi cần bao. Hai dây, chéo cánh đánh cho xa. Kéo dãn đội hình địch thủ ra. Nhằm thẳng trung tâm ta thúc mạnh. Đối phương ú ớ chẳng kịp la. Mình quần cùng vợt, có thích không. Tiến tiến, lui lui, thủ lại công. Tốc váy, ghếch giò, em Sì mách. Quỵ gối, khom lưng, anh bắt phông. Phong trào văn thể, chị em ơi. Sân quần đánh bóng, tét lông rồi. Vợt em khều nhẹ, anh nhao tới. Quần một nơi còn vợt một nơi. Khúc khích đâu đây, tiếng ai cười. Bóng kia lông rụng, có biết không ? Giật mình ngó lại, ồ may quá. Bóng vẫn còn căng, vẫn dày lông. (sưu tầm vnexspress)
Happy birthday Revox! Toàn cảnh buổi sinh nhật chứa nhiều nội dung vui thì vui thật nhưng chèn nhiều điều vớ va vớ vẩn: Hội nghị diên hồng - nếu bem caithang chúng ta chốt ván cuối với VN AV nhé: Photo Chiken Tuck : anh chụp ảnh chán vãi, màu mè lem bem Tuck : Ví dụ ảnh này cháy lóa sáng Tuck: Em mới tập tọe chụp, thử cho anh hai kiểu xem có khác không nhé: Quả thật có khác, nhưng túm lại vui vãi... :lol: :lol: .
Lâu quá không gặp lại các cụ. Giờ không biết các cụ còn họp ở sân Nhà VHTX nữa không ạ. NHìn các cụ uốn mà em nhớ
Có sân giờ đẹp trong trường Chu Văn An, cụ mõ xem liên hệ nhé. http://vntennis.net/diendan/showthread.php?t=25648
Có sân Lê văn Lương giờ khá ổn http://vntennis.net/diendan/showthread.php?t=27104 các cụ có máu không :mrgreen:
Không biết ở Nha Trang có bác nào tham gia không nhỉ? Em khoái món banh nỉ nhất đấy, thứ nhì mới là audio.
Có đấy Bác ah ! có cuquanaudio và quiaribank, còn bác có đi ct ở Quảng ngãi vào các ngày làm việc hoăc thứ 7 chủ nhật ở Phú yên . Bác cho thông tin em giao lưu cùng bác .
Em không đi công tác 2 địa bàn đó, nếu có chỉ SG và HN thôi, nếu bác có dịp vào Nha Trang, hãy alo em giao lưu cùng bác. Nhân tiện đây, em cũng thông báo số cell phone của mình để anh em nào ở Nha Trang có lướt qua topic này nhá máy em cái, em xin giao lưu cùng các bác. Số của em là: 0903517968
Chương trình đặc biệt với khách mời đặc biệt dành riêng cho anh em tennis trong ngày hội của VNAV Tuy thái độ hơi... hế hế hế
Nhân dịp 10 năm VNAV, em xin khai quật cái hầm mộ này để anh em VNAV-Tennis đi dự tiệc nó được danh chính ngôn thuận :lol: :lol: :lol: Các bác vào múa vợt nhé
Nghe anh Kool nói có clb tennis vnav. Em vào bốc mộ lên tí chứ các cụ để tụt sâu quá ! Toàn người quen nên hôm nào cho em qua giao lưu tí nhé !