Em chủ quan nên để nhỡ mất một dịp để anh em Cua rơ VNAV tham dự. Chương trình được tổ chức ngày 10/11/2012 Đây là một chương trình rất hay của Nhà Hàng Koto đứng ra tổ chức hàng năm nhằm quyên góp tiền cho các dự án từ thiện. Em đã 2 lần tham dự chương trình này và phải nói là rất thu vị và khó quên. https://plus.google.com/photos/11681105 ... banner=pwa
Hôm nay mới tăng yên lên hết cỡ theo đúng lý thuyết. Công nhận đi rất thoáng chân, guồng nhanh không bị bó nẩy tưng tưng trên yên xe. Mỗi tội là hơi bị bí, chắc lát nữa phải bẻ cái mỏm yên xuống thêm chút nữa. Xem mấy cái xe bên Mỹ rẻ quá, cỡ 800 là có SRAM X7, X9, Avid hydraulic brake rồi. Hic hic! Bao giờ qua đó chắc phải làm vài cái về đi dần quá. http://www.bikesdirect.com/products/mot ... il_xii.htm
Xin hân hạnh kính chào các bác, thấy các bác vui quá em cũng ham. Em cũng là mem hoạt động diễn đàn QUY NHƠN AC, cũng là tín đồ thẩm thấu màn nhỉ cũng các bác, sẵn em cũng ham thêm món chổng phao câu lên trời, mạn phép khoe con ngựa sắt em đang dùng. Các bác chém gió mạnh vào nhé, đây là con xe của em Thân các bác
Cái anh thứ 2 đeo tai nghe rất oách nhưng đầu kia thì lại để thòng thòng ra ngoài, he he. Suy cho cùng thì ROAD vẫn là đỉnh cao nhất của xe đạp. Anh suanuocleo show nốt mấy em trialth lên đi.
hì hì, bác bít sao hông. vì chạy tốc độ kinh quá nên phải đeo tai nghe mục đích chống ù... chứ đâu có dám nghe nhạc, xe tải tông chít... em có con trial nè pác.
Em chào Anh KING và các Bác CLB, Lại được gặp Anh KING tại Topic này rồi. Các Bác cho em tham gia bằng 02 xe đạp này nhé. Trân trọng.
Cho em nhập hội với ah, em mới được tặng một em khung carbon Time, gruop Campa record 10, vặp bánh Campa 700, ghidong 3T . Em đang mê em nó lắm.