CD Đại Lâm Linh không biết các bác đã nghe qua chưa?em không biết tả thế nào nữa chắc chuẩn audiophile VN :lol:
Re: CD Đại Linh Lâm Hình như là Đại Lâm Linh mới đúng. Em có nghe qua 1 lần do chính anh Đại bật cho nghe và giới thiệu về giai đoạn và cảm hứng sáng tác từng bài. Hay dở như nào chưa dám bình luận nhưng toàn thấy Bát Cơm Quả Trứng thôi, ghê chết.
Re: CD Đại Linh Lâm đúng rùi em đánh lộn :lol: em cũng hổng dám bàn.nhưng bác nghe lại 1 lần nữa thử xem,em cũng giống bác nghe lần đầu ghê cả người :mrgreen: nói túm lại cũng đáng nghe đó bác.
Re: CD Đại Linh Lâm Tương tư, day dứt, khắc khoải, mộng mị ........... em mới chỉ nghe được có thế vì không nghe hết cả đĩa. Cái này không thấy bác Vesna vào rì viu nhỉ ? Em thấy bác ấy có đến mấy cái lận :cry:
Re: CD Đại Linh Lâm Em nghe CD này ở nhà bác "sợ thám tử", nói chung chất quái đậm đà, bản thân em nghe không quen!
Re: CD Đại Linh Lâm thực ra ban đầu em cũng cảm nhận giống các bác,nhưng khi nghe kĩ ca từ thì em thấy mang nhiều hơi thở của cuộc sống hiện tại hơn.về phần phối khí và cách chơi thì quá ok so với mặt bằng âm nhạc VN bây giờ.nói chung các bác nào chưa nghe nên nghe cho có tính dân tộc
Re: CD Đại Linh Lâm Hehe đoạn đầu nên mở nho nhỏ bác ah, k có hàng xóm người toát mồ hôi hột hết :mrgreen:
Re: CD Đại Linh Lâm Em mới nghe có 1 bản , ê a ê a.. tiếng mõ gõ lóc cóc, ca từ ko rõ lắm mà chỉ như tiếng lao xao.. nói chung rất quái và em chưa nghe hết CD, tuy nhiên về phần thu và mix em đồng ý kiến với bác là ổn.
Re: CD Đại Linh Lâm Nói chung nhạc Việt một dạng thì tóe tòe loe tức là bê đủ thứ vào kiểu tình tay ba, tình dang dở, tình hè phố, tình công viên, xà phòng thuốc lá đủ cả.... Một loại lên gân lên cốt tức là phải có cái gì đó dân tộc dân tiếc truyền thống truyền thiếc dân ca dân kiếc thì mới là học thuật...
Re: CD Đại Linh Lâm Cảm nhận ban đầu là khá lạ và độc đáo. Hay dở sau này tính sau. Trình độ thẩm âm của em kém lắm nên em chả vội đánh giá. Cứ để thời gian trả lời. Mà nói chuyện với ông tác giả của CD này còn nhiều cái ghê hơn nghe CD nhiều :roll:
Re: CD Đại Linh Lâm món thám tử ai mà chẳng sợ , bác ven này xem ra chưa bị thám tử theo lần nào xem ra còn khí phách lắm . rồi xem lúc bị rồi đừng đến hỏi kinh nghiệm đối phó nhé.
hoang mang chới với,khắc khoải,dằn vặt rồi òa vỡ và cả sự điên dại . là sự xiên suốt tất cả các tác phẩm trong album , đây là một cd có chất lượng thu âm tốt .
Em thấy bảo CD này bị tạm ngưng phát hành vì chờ kiểm duyệt ? Thông tin có chính xác không hả các bác ? Hôm trước em ngồi xem xong cái DVD " The Wall" của Pink , nói thật cứ thấy hãi hãi thế nào ý . Các bác yêu Pink đừng mắng em nha . CD " Đại Lâm Linh" em nghe cũng thấy thế, có điều thấy ghê hơn vì hiểu tiếng mẹ đẻ :cry:
:lol: he..he..bác Ven tẩu rùi,cái hay là ở chỗ lúc ma quái,lúc trần tục.nghe là để chiêm nghiệm mà :lol:
Sời ! tại chưa được promote đến nơi đến chốn ấy chứ, CD này mà lọt vào tay mấy công ty sừng sỏ như EMI, DECCA, LASER LIGHT, TIME LIFE MUSIC.. họ lăng sê, biết đâu nó sẽ trở thành Worldwide top hit of the 21st. century, lúc ấy VN mình sẽ có phong trào nhà, nhà, người, người đều nghe. Ừ mà tại sao có CD nhạc thể loại MEDITATION thì tại sao không có loại PSYCHO nhể
Không có đối thủ về sự quái đản, kinh dị, dâm ô, kinh tởm, điên khùng, ngông cuồng, hoang tưởng, vô văn hóa, Đại lâm Linh dễ dàng đè bẹp các đối thủ như Thím Hà, Lê Nhũ Như, Phi Như Trâu, những đối thủ đã rất thành công bên đấu trường Thảm Họa Vpop...độc chiếm giải Thảm Họa nhạc Việt 2010. Tất cả các đối thủ của Đại Lâm Linh đều thống nhất tôn nhóm này làm sư phụ về khoản hoang tưởng. -Đây là phần comment của mem trên y-tube