Bác musique nhớ share pm cho để em biết mà chọn cho khỏi trùng nhá... :lol: Thanks bác CD shop, nhờ có mục đố vui có thưởng của bác em lại được học thêm nhiều kinh nghiệm để phân biệt cd đắt tiền và rẻ tiền ạ. và quan trọng hơn là lại được quà từ bác như là một phần thưởng tinh thần quý báu... p/s : Bác cd shop ui, trưa mai là khoảng mấy giờ ạ để em còn tranh thủ chạy ra nữa ạ?
Hố hố hố hố... cảm ơn bác CD sốp nhé, em ko ngờ là được quà của bác. Bác cho em xin Classic nhé. Quả thực là em chuyên dùng cách này để "thưởng ngoạn" CD xịn và cả ngửi mùi nữa. Ngoài ra thì nhìn mặt đọc của CD cũng là một yếu tố nhưng cái này phải nhìn thật chứ qua ảnh thì chịu. Một lần nữa thk bác. @Loving: hi vọng qua bác lấy đĩa và được diện kiến luôn.
E cám ơn bác CD shop đã tặng quà. Phần của em xin nhờ bác thientoan lấy giúp. Quà của bác đối với em mang nhiều niềm vui và ý nghĩa là chính, em lấy thể loại jazz hay classic cũng được ạ. Một lần nữa cám ơn bác và chúc bác khỏe.
Dạ có em đây ạh. Em ở Sài Gòn bác ạh. Em vẫn ghé cửa hàng bác mua CD xịn ấy chứ . Có gì trưa mai em ghé chỗ bác để nhận CD luôn ạh. Cám ơn bác nhiều. P/S: Em thì xin nhận CD Jazz vì cổ điển nghe nhức đầu lắm bác ạh.
Trưa mai em cũng tranh thủ ghé sơm sớm kẻo mấy bác lựa hết chương trình hay thì dở :lol: Không biết các bác trúng thưởng định đi lúc mấy giờ để em còn biết đường đi sớm hơn 1 tẹo ạ :lol: :lol: :lol:
Sao lâu quá không thấy bác CD shop trả lới gì cả, Em quên nói là em xin nhận cd Jazz nhé bác. Các bác khác đang đi làm thì cứ an tâm mà làm đi, đừng có trốn việc mà chạy ra nhá... :mrgreen: :evil: Không làm việc buổi sáng chắc chỉ có em và bác volume thôi... :lol:
Em ko nói gì nhưng âm thầm ăn phở ở Nguyễn Du ngay góc Pasteur đó rồi gặp bác CD lúc 10 giờ sáng để lựa chương trình hay nhé. :lol: P/S: Bác đừng nói với ai là em đến sơm nhé! Thân
Sorry các bác vì sáng nay shop bị cúp điện đến tận chiều nên e đành phải hoãn cái sự sung sướng của các bác lại qua ngày mai (giờ nào cũng được) ạ. @Mike: té ra lâu lắm rồi bác k đến thăm shop e, giận ghê cái hàng phở đó mất tăm lâu rồi, giờ chỗ đó đang mọc lên cafe Highland. 2-3 tuần nữa bác mời e khai trương được rồi :lol:
Bác CD đừng giận em, em ăn phở bên kia đường kìa, phở Hương vị Bắc ý , bình dân thôi, còn Highland ở quán phở cũ cạnh shop bác amp vô địch nhà em ghét uống lắm kể cả nó chưa mở, cô ấy xúi em là uống cafe ở Highland 65 Lê Lợi cơ, hoặc là thương xá Tax vì sợ em để cô ấy uống cà phê 1 mình còn em chạy sang shop bác, khuyên em nên tránh cái ngã tư ấy :lol: Thân
Em xin thống kê danh sách mấy bác tốn tiền xăng sáng nay ( 15.500/lit ) 1.Bác Mike ( Phú Nhuận - Q1 khứ hồi ) X 2lit = 31.000 VNĐ 2.Bác Volume ( Tân Bình - Q1 khứ hồi ) X 2,5lit = 38.750VNĐ 3.baohun00 ( Q1 - Q1 một chiều vì hiện tại em vẫn ngồi chờ gần shop của bác Tuấn cho đến khi có điện :lol: ) X 0,5lit = 7.750VNĐ 4............... 5.............. Mời các bác tiếp tục cập nhật danh sách giúp em ạ :lol: :lol: :lol:
Đính chính lại: Mike đang ở cơ quan, đi bộ đến CD shop 5-7 phút vừa tập thể dục lại ko mất tiền xăng. Mà mai bác CD Shop mới tiếp các bác mà, chờ có điện mất cả ngày đấy, mà phải có đèn bác ấy mới chọn ra CD tặng được chứ :lol: Em muốn Ingram "What a diference..." bác ấy cáo lỗi rồi Regards, Mike
Có điện rùi các bác đến thoải mái nhé, k cần vội đâu vì quà tặng giống nhau ý mà. Vui là chính ạ :lol:
@Mike: nếu bác thích Ingram, em có sẵn một bản F1 tặng bác , nếu bác ở Sanfanxichlong thì mất 3 phút chạy qua em :lol:
Nếu bác đi bộ thì đem theo CMND còn đi xe thì kèm thêm giấy tờ xe + Giấy phép lái xe + Bảo hiểm xe gắn máy ( ô tô ) + Nón bảo hiểm + 1 ít tiền mặt vì có thể cửa hàng sẽ có nhiều chương trình mới rất hay đấy ạ :lol: Làm sao thì làm anh em ta có mặt cùng lúc ở shop bác Tuấn thì có mà mấy cô em xinh xinh bán hàng của bác Tuấn thở không ra hơi....hớ...hớ...hớ.... :lol:
hớ...hớ...hớ... mai anh em mình hẹn nhau chỗ bác TUẤN cùng lúc đi để gặp mặt nhau luôn he... được không các bác? Các bác cho ý kiến nhe.
Em vote cho bác Volume 1 phiếu. Đầu giờ chiều thì tuyệt các bác nhỉ...kikiki Em có thêm xxx ý này nữa là sau khi anh em ta nhận quà tặng của bác Tuấn xong , kéo nhau ra quán cafe hoặc chỗ nào đó cùng tiến hành thử theo phương pháp : Bẻ đôi chiếc CD đó xem sao ạ :lol: Đúng là xxx ý mà chết thật...bác Tuấn mà biết thì em hết có quà...hichic ( Em đùa vui ấy mà..hehehe ) Các bác đừng mắng em nhé :mrgreen:
hehe, bác thích thử nghiệm thế thì e còn 1 thùng CD xịn hẳn hoi nhưng cũ kỹ trầy trụa loang lổ, nhìn phát chán, vứt đi thì tiếc mà giữ lại thì không biết làm gì. May quá có trò này khiến mấy e nó cũng còn giúp ích cho đời được lần chót. Các bác cứ định ngày giờ tụ tập thử nghiệm đi e bàn giao cho các bác bẻ xả láng :lol:
Em đùa đấy bác ơi...chứ ai đời lại đi bẻ CD ra để thử bao giờ :lol: Em còn cả đống CD Tàu loại 8 ngàn mốc meo nhưng vẫn để trong tủ...cho thì không ai lấy , nhưng vẫn giữ lại làm kỷ niệm 1 thời nghe nhạc.Lâu lâu móc ra nhìn hình hay tìm tên 1 bài hát nào đó
Tối nay em đã đi nhận quà của bác Tuấn rồi, vì ngày mai em bận, rất tiếc là không được gặp mặt và giao lưu cùng các bác. Một lần nữa xin cảm ơn bác Tuấn. Thân
OKie với bác baohun00 nhưng là thử nghiệm CD của bác he còn của em thì em xin cất ạhhh Thôi em chuồn chuồn đơi Vui bác tí nhe.
Dạ bác ở San nào vậy? San Marino hay San Jose :lol: F1 thì đầu em nó chê nên em tìm gốc giá giao động 40k-400k bác ah
Dạ bác ở San nào vậy? San Marino hay San Jose :lol: F1 thì đầu em nó chê nên em tìm gốc giá giao động 40k-400k bác ah [/quote] ARCAM mới nhà bác chê CD F1 à bác ? vậy mà ARCAM cũ nhà em chẳng chê đĩa nào. :lol: