Người Việt mình sao kì này có vẻ như là ông nào cũng muốn cho mình là nhất nhỉ, vì e so sánh với độ mười năm về trc ng Việt mình đâu có như bây h, toàn cãi nhau đấu đá là tài, em nói thế các bác có đồng ý với em ko ạ?
Âm thanh thì mình không biết, nhưng tiếng Việt ở đây có vấn đề, kkk… Độ động thì phải là danh từ. Thường những tính từ có thêm từ “động” vào trước thì trở thành danh từ của tính từ đó. Ví dụ “ngọt” và độ “ngọt” (mức độ ngọt), hay “điên” và “độ điên”, “động” (theo nghĩa sống động, động đậy…) “và độ động”. Trong câu trên thì “thiếu” là động từ”, “độ động” là danh từ, chủ ngữ thì đúng “gòi”
Nhờ các cao nhân tư vấn: Em đang lăn tăn giữa CD Sony 337ESD và Denon 1650AL, em muốn hỏi về chất âm giữa 2 đầu này (em đánh với amply Denon 2000IV và loa Jamo D590) và vụ cơ, mắt đầu nào dễ thay sửa hơn? Xin cảm ơn các bác!
Tôi không có ý kiến về chất âm, nhưng sẽ góp vài ý về mặt điện tử và thiết kế của Sony. Sony CDP-337ESD nặng gần 13kg với khung kim loại, biến áp lớn, và không kém phần quan trọng - đầu đọc KSS190A hàng đầu của Sony. Nó được làm tốt đến mức Accuphase đã sử dụng nó trong tất cả các mẫu máy hàng đầu của họ. KSS190A là một kiệt tác hoàn toàn tuyệt đẹp của kỹ thuật mọi thứ trong đầu đọc này - ngăn kéo, động cơ, khung phụ, kẹp - tất cả các bộ phận đều bằng kim loại. Và cuối cùng là cặp song sinh TDA1541A.
Mỗi người mỗi tai, có khi giờ bác nghe nó thánh thót sướng ơi sướng, được 1 thời gian, chán,cộng với đi nghe chỗ này chỗ kia, về bác nâng cấp, bợ cd khác về , lại nghe sướng hơn con cd cũ, và có khi cd không hợp bộ dàn hoặc gì gì đó, lại quay về con cũ, giống đời audio nó vậy, loay hoay và tốn lúa, và được nhất là lành mạnh
Bạn nghe hay, thấy thỏa mái khi thưởng thức nhạc là được. Chừng nào bạn muốn lên một nấc nữa thì bạn tìm hiểu trong dàn của bạn, thứ nào cần và nếu như thay, sẽ tăng chất lượng âm thanh nhiều nhất và bắt đầu từ đó.
Em thấy nếu các cụ mới chơi cd thường ko thích âm thanh của cd cổ dựa trên giải mã Philips TDA... Vì đa số máy cổ, hình thức cũ kỹ ko bắt mắt hiện đại. Âm thanh lại ko tạch tạch xoẹt đùng. Sau có tuổi thì thích dần. Nhưng nếu chơi trên bộ tương đối và có chi tiết hoặc loại nhạc yêu cầu cao thì dòng này thể hiện nhược điểm ngay. Dòng cd có chíp philips thì e được nghe gần hết bắt đầu từ philips cd 100, mỗi con marantz sản xuất cuối cùng dùng TDA1541 thì chưa được trải nghiệm thôi. Khỉ thật trước có con cd của bộ giàn trung nhiều thớt nghĩa địa chạy 1 con pcm53 giải mã ra tín hiệu âm thanh mono rồi mới tách ra stereo nó vật nằm bẹp dí hết. Đánh giá về mặt sướng khi nghe nó trội hơn hẳn, âm nhạc nó rất hiện hữu quyến rũ, nghe bài nào cũng thấy hay. Cả con philips LHH1000 của e cũng bẹp. Tiếc quá lúc đó e ko ghi kiểu máy đó, chứ biết giờ tìm mua. Giờ vẫn ám ảnh âm thanh của nó, đôi lúc sâu xa vẫn lấy chất âm thanh đó làm tham chiếu độ sướng.
Khi nào rãnh rỗi e phải mở nó ra xem con chip ntn cụ ợh Do e mua CD Sony X333ES cũ quá có 2tr5 nên lại lười khám phá nó
E đã bị rồi đó cụ, tốn gạo và mất thời gian quá E bây giờ chỉ ngồi nghe ở nhà thui, ko dám đi đâu nữa thì lại tiết kiệm được 1 khoản kha khá