Chúc mừng Chelsea hưởng đạt đc thành quả mà lối chơi của mình mang lại, thật cảm xúc cho người xem và fan. Chelsea ko biết công khi đối phương mất người, quá tệ Mou ơi... Về nhà chăn vịt thôi.
Thật hân hạnh vì Chel và Mou là câu lạc bộ và HLV được quan tâm nhất thế giới :wink: :wink: Thắng bại là chuyện hết sức bình thường, PSG thắng xứng đáng với những nỗ lực tuyệt vời của họ. Chúc mừng PSG!
PSG đã bị loại tức tưởi mấy mùa trước, năm nay đến lượt may mắn thuộc về họ là chuyện hết sức bình thường. Chúc mừng PGS! :mrgreen:
Em nghĩ mãi ko biết Bác Mou "đang toan tính" gì, chắc là lại dưỡng sức cho năm sau phải ko? Hay là toan tính chiến thuật "11 đấu với 10" :lol: :lol:
Nếu hôm qua Mou cầm PSG, thì biết đâu hôm nay lại có dịp nổ vang: Mou là HLV của những trận đấu lớn, Mou là bậc thầy trong 10 chống 11, dù với 10 người và chơi trên sân đối phương, mou vẫn dành được chiến thắng, v.v và v.v
Nhớ hôm Pháo tịt thua nhục nhã trên sân nhà trước chú lùn Monaco thì các thánh này im ru bà rù. Nay hàng xóm thua thì mừng rỡ hát hò vui như cha chết. :lol: Đúng kiểu bọn tiểu nhân đắc chí.
Em nghĩ Abramovich đầu óc có vấn đề nên mới gia hạn hợp đồng với Mo các bác nhỉ . Và cả nhiều ông chủ khác nữa, đã và đang rất muốn có hắn. Em thấy báo chí thì nó viết theo kiểu giật gân, lúc khen quá, lúc chê quá để kiếm tiền. Các thánh thì ra sức nói hắn thế này thế kia, rồi quay sang bêu xấu rồi ghét cả đội bóng hắn dẫn dắt. Suốt ngày chỉ đi soi mói tọc mạch hàng xóm thay vì xem bóng đá, yêu bóng đá theo đúng nghĩa!
Mou là từng bảo lão mặt nhàu là "lão già tọc mạch chuyên chỏ mỏ vào nhà hàng xóm". Nay cái bệnh đó đã lây sang mấy em trẻ ngưu fan Pháo rồi đoá. Gớm! Nhà mình thối um ko lo. Đợi hàng xóm có chiện là hý hửng ra mặt. Vui quá chời! :lol:
Chúc mừng Chelsea vô địch Premier League trước 3 vòng đấu Chúc mừng Mou đã trở lại....lợi hại như xưa
Chúc mừng đội bóng có HLV trong tâm trí lúc nào cũng muốn "người hạnh phúc" (đội trưởng của CLB xuất sắc nhất nước Anh mọi thời đại) về với đội của mình. Thân
Năm nay chelsea vô địch là xứng đáng và đó là sự thật mà mọi sự tranh cải ghèm pha đều không có ý nghĩa nữa rồi.