Xin chào các cao thủ hi-end; Hôm chủ nhật về quê chơi Ông chú cho cái cối xay Pioneer làm kỷ niệm. Vì Ông chú biết tôi thích thứ "âm nhạc như mơ" Nhưng nó cũ quá mà cắm điện vào vẫn chạy, đầu tết thì cứ long ra khi tỳ lên đĩa. Vậy xin các cao thủ chỉ giáo xem có chỗ nào ở Hà nội khám và chữa cho cái cối xay của tôi với. Rất mong đc sự chí giáo của các cao thủ. "Mong chờ tin từng ngày từng giờ"
Trên đây cũng có nhiều bác cao thủ ở Hà Nội, có lẽ bác tìm cách giao lưu trao đổi kinh nghiệm với các bác cũng là một cách hay, em xem đâu đó trong forum này có cái quán cà phê nào đó mà các bác hay tụ họp hàng ngày. À !!.... địa chỉ theo link sau: http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=82&start=1200 Chơi món này cần sự kiên nhẫn, tỷ mỉ, và thư thả. Chúc cho máy xay cối của bác chóng hòa nhập vào bộ dàn và lý thú thưởng thức âm nhạc.
Cậu tìm đến nhà ông Quang ở con đường phía sau trường HN-Amstecdam ấy,ở giữa phố thì phải,để ý có biển ở ngoài đấy>trước tôi có số ĐT nhưng đổi máy mất số rồi
Cảm ơn các cao thủ đã quan tâm, nhưng Bác haiphile cho tôi hỏi cặn kẽ nhà Bác Quang một chút với. phía sau HN- AMSTECDAM là fố gì Bác? và ngoài nhà Bác Quang có biển gì để nhận diện hả Bác haiphile
Nhà bác Quang này ở đằng sau trường THCS Amstecdam đó bác, con đường này là đường xương cá của khu TT Giảng võ nên hình như không có tên thì phải (em đi qua thường xuyên nhưng chưa nhìn thấy tên bao giờ :mrgreen: có thể do em không để ý) Nếu từ đường Núi trúc đi vào (phía đằng sau cổng chính tr. Amstecdam) qua mấy hàng ăn là nhà bác Quang (có cửa nhôm kính đua ra tận hè) em hay vào ngó nghiêng nhưng không để ý số nhà hay biển hiệu gì, nhưng từ ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy bầy đồ Audio loại 2-3...4hand gì đó . Phương châm phục vụ của bác Quang là mua của người chán, bán cho người cần ... nhưng em cũng chưa thực hiện được vụ giao dịch nào với bác ấy cả, vì ... thôi bác cứ ghé qua ngó nghiêng khắc biết :lol: :lol: :lol: Theo em bác vào đây : http://vnav.net/forum/viewtopic.php?p=151608#151608 liên hệ được với bác Kogan nhờ giúp đỡ là hay nhất ... ạ! Thân mến!
Ồ; các bác chỉ cặn kẽ thế nàynhất định tôi sẽ tìm ra. Cảm ơn các bác rất nhiều; sửa xong Tôi sẽ báo tin đề các Bác mừng cho Tôi nhé.