Có một điểm tập trung đông đảo nhất, mua bán dữ đội nhất các món đồ ve chai hư cũ đó là khu gần chợ Nhật Tảo, có thể gọi đây là “chợ ve chai” khá lớn của SG. Chợ này toạ lạc trong khu tứ giác Lý Thường Kiệt – Vĩnh Viễn – Lý Nam Đế - Tân Phước (đôi khi tràn sang các đường lân cận), ở đây có một đội quân chuyên thu mua và bán lại những món đồ hư cũ như đồng hồ, viết máy, mắt kính, điện thoại hư cũ, tiền xưa, bạc cắc cũ, đồng xu cũ, máy hát, cassette, đầu CD, amly, loa hư cũ, tranfo, survolter, biến điện, máy vi tính hư cũ... nói chung tất cả món đồ phế thải trong nhà mà người ta muốn dọn dẹp cho sạch sẽ nhà cửa. Đội quân thu mua họp chợ tại các đường nhỏ trong khu vực, họ để đồ trên giỏ xe, trải tấm nilon bày bán hoặc vào quán cafê kêu một ly nước sau đó bày ra các mặt hàng còn tồn của hôm trước vừa bán vừa đợi thu mua lại hàng của những đi mua dạo từ mọi nẽo đường, mọi con hẽm của thành phố cứ khoảng 11 - 12 giờ trưa là họ đổ dồn về đây đến 2 - 3 giờ chiều vẫn còn… Các mặt hàng ve chai ở đây rất phong phú, có thể nói là tất cả các thứ phế thải trên đời đều có ở đây, có những người mướn nhà trong khu này để thu mua đồ, tôi thấy có khi đầu máy video, màn hình vi tính, thùng CPU vi tính, TV chất đầy nhà. Mua hàng ở đây giá rất rẻ (đa số là hàng VN) VD : một amply 1 - 2 trăm ngàn, CD 50 - 100 ngàn, màn hình vi tính 50 ngàn, mainboard 30 - 50 ngàn, card AGP 15 ngàn, card Lan 10 ngàn, HDD 30 ngàn, điện thoại di động các hiệu giá từ 200 ngàn cũng có thể mua được.v.v., các mặt hàng thường là câm điếc không test thử, mua với tính cách hên xui, mua về không dùng được thì mang ra bán lại (dĩ nhiên với giá còn rẻ hơn lúc mua), riêng mặt hàng ĐDDĐ có thể test thử xài được mới mua. Các bạn nào ở SG nếu có dịp thâm nhập vào khu ve chai nói trên, tôi nghỉ là cũng rất thú vị tuy nhiên đừng nên mua đồ ở đây vì đa phần là đồ không dùng được, chớ thấy rẻ mà ham.
1 vài khu nữa em thấy là lề đường Lê Hồng Phong Q10, lề đường Nguyễn Kiệm QGò Vấp và lề đường Âu Cơ QTân Bình Mấy cái chợ này vui vui, đi bộ lẹo dẹo, ngồi thụp xuống coi, bươi bươi móc móc Ahhhhhh :mrgreen:
Cũng có thời em chơi điện thoại cổ, hay ghé mấy khu kiểu này. Em góp vui một câu của thằng bạn: "chợ này toàn lái , quen biết chứ đâm được là đâm liền à"
Các bác tấp vào các điểm họp chợ ve chai đó, chẵng những không tìm được món gì khả dĩ tái xử dụng được mà hảy coi chừng tài sản, tiền bạc và hành trang của bác sẽ chuyễn đổi chủ sở hữu trong nháy mắt.Những người bày ra lề đường những món không bao giờ để bán mà để làm các bác tò mò.Xin hảy thận trọng.Rất thận trọng.Nhất là khi bác xem hàng mà có một vài người cùng xem với bác
Bác Sanh Trang nói chính xác 100% em đã từng tận mắt thây 1 vị đang lúi húi xem đồ bị 1 vị ngồi kế bên dùng 1 cái kẹp nhỏ xíu gắp tiền từ trong túi ra mà o biết ,em thấy vậy buồn cười wa nên cười lớn lên 1 tiếng thế là cả bên nguyên lẫn bên bị đều giật mình đứng dậy đi
bác có bị sao không ạ ? to Sanhtrang: thỉnh thoảng cũng có món dùng được bác ơi. mấy cục lọc nhiễu, EMI , tăng phô cách ly của nhiều bác Ô đi ô phai 1 phần cũng từ cái chợ này. em nhớ lại câu chuyện (thật 100%). có 1 lần em ra chợ này tìm mua mấy cục EMI filter để DIY cục lọc nguồn. thấy em lúi cúi tìm...có 2 cụ còn trẻ lắm, ngoài 30 thôi, hỏi em đang tìm cục lọc làm gì. em thỏ thẻ, dạ em lọc điện để hát karaoke và nghe nhạc. 2 cụ ấy ra vẻ vui mừng hỏi thêm là em có biết mạng VNAV không. em bẻn lẻn trả lời dạ em mới biết. em âu yếm hỏi thêm thế các bác í chắc rành mạng này lém. 1 trong 2 cụ trả lời là quản trị mạng đó luôn. trời, vậy là em gặp được 1 trong các cao nhân mà em vẫn mong gặp. em hí hửng vậy bác nick là gì thế ? bác ấy nói thôi. bác ấy hỏi em là nick gì. em đỏ mặt nói khẽ, em chỉ lên mạng đọc và sì pam thui. em tên a rì ét. các cụ ấy bẩu nick này lạ quá... em tí xỉu câu chuyện sau đó bàn về lọc điện.... em không dám kể tiếp hy vọng 2 cụ ấy không nhớ em và không đọc bài này :mrgreen:
Đúng đó các bạn, nếu các bạn chịu khó thâm nhập sẽ tìm được những món đồ xài được có ích lợi cho giới audio mình lắm. Tôi nhờ thâm nhập mà có quen được vài tay thuộc dạng lâu năm có thể cung cấp cho mình các mặt hàng cần thiết, ở đây tôi mua được một vài đồ cổ như amply Sansui, loa technics cổ, cassette tape... về ghép đánh nhạc vàng cũng khá hay.
đợt tới vào ''trỏng'' e phải thâm nhập mấy khu này xem sao tính e đi đâu cũng hay lọ mọ đồng nát lắm ah :lol: :lol: