Em vừa đi xem phim này về. 3D. Nhưng thành thực mà nói, em khuyên bác nào thích phim này nên xem 2D, vì hiệu ứng 3D nổi gần như là không có mấy. Chiều sâu hình ảnh và màu cũng không xuất sắc như Avatar. Đây là một phim thuần túy giải trí, vì thế, cũng không nên trông chờ vào cốt truyện sâu sắc, diễn viên thể hiện tốt nội tâm, truyền tải nhiều thông điệp mang tính nhân văn bla bla bla... Đơn giản chỉ có chặt và chém - tức cuộc phiêu lưu của anh hùng Perseus trong thần thoại Hy Lạp. Cũng chặt đầu Medusa, cứu em công chúa, nhưng đối thủ chính của Perseus (xịn) là Hades - khá giống Perseus (nhái - trong Percy Jackson & Olympians: The Lightning Thief). Sau khoảng 15 phút đầu chậm rãi thì bắt đầu vào khoảng hơn 1 tiếng đâm chém điên cuồng cho tới cuối phim luôn. Nghẹt thở. Kỹ xảo rất tốt, mấy con bọ cạp khổng lồ, ác quỷ Medusa, con Kraken (he he, ngầu hơn con trong Pirates Of The Carribean). Có mấy đoạn xem khá thót tim (các bác tự tìm hiểu nhé). Em mê cái cô Cánh đồng dâu trong Quantum Of Solace quá cơ, phim này nhìm phê quá xá dù chả hở lưng hở ngực gì hết. Chú Sam Worthington phim này diễn cũng nhàn nhạt. Được cái kỹ xảo hoành tráng kéo lại. Xem giải trí tốt. Còn xem để kỳ vọng 1 cái gì khác ngoài 1 buổi tối vui vẻ thì em khuyên các bác khỏi xem phí công. Phim dựng lại từ bản năm 1980. Có nhiều chi tiết sai so với thần thoại Hy Lạp, nhưng chả ảnh hưởng gì lắm. Medusa phim này ngoài ánh mắt hóa đá còn bắn cung như Triết Biệt trong Anh hùng xạ điêu, nể quá cơ. Thêm nữa, có bà hoàng hậu vòng 1 cỡ 120, tiếc là die sớm quá. Nói chung không được như kỳ vọng.
Phim này nhiều girl đẹp boy xinh, nhìn đã mắt ghê các bác ạ. Em ấn tượng nhất bên zai không phải là nhân vật chính hay mr.Zeus mà lại là bác Hades, bên gái là...Medusa - tạo hình quái vật, thân rắn tóc tai loe ngoe mà có khuôn mặt đẹp phũ phàng luôn, em Io hay xuất hiện vô duyên, tuy không hẳn đẹp nhưng được cái gợi...
Thứ 7 tuần trước em đã đưa cả nhà đi xem, 2D nhưng khá hoành tráng, phim này xem thư giãn cuối tuần rất phù hợp. Có bác nào giải thích dùm em về chú Hercules và chú Perseus? đều con của Zeus (hay Hercules là con của Jupiter) có phải khác nhau do thần thoại Hy Lạp và La Mã?
Phim này có cái phần địa ngục và rắn nhiều đầu giống y chang trong Ác Thần. Nhìn phát hóa đá luôn, 1 phim nhìn qua gương. 1 phim nhìn qua mai bọ cạp. Phim sau nữa có khi nhìn qua màn hình Iphone cũng nên :lol: Chẳng lẽ lại hết kịch bản rồi sao? Em xem rạp xong thất vọng tràn trề
Dạ nhìn qua iPhone thì đã có trong phim Percy Jackson And The Olympians: Lightning Thief rùi ạ. Cũng chém Medusa. Kịch bản thì cũng chưa hết, cái này dựa theo Thần thoại Hy Lạp nên buộc phải thế ạ. Phim này như em nói ở trên, giải trí mãn nhãn thôi, chứ nếu kỳ vọng vào kịch bản thì 100% ai cũng thất vọng tràn trề, không phải mình bác đâu ạ.
Dạ Zeus tương đương Jupiter đó bác. Pa này xuống chén gái trần gian như điên. Hóa thành 1 cơn mưa vàng đến với mẹ Perseus, thế là đẻ ra thằng cu.
Em được xem phim "Cuộc chiến tranh của các vị thần" từ hồi còn nhỏ, chẳng nhớ gì nhiều nhưng chỉ ấn tượng là phim rất hay. Tuần rồi háo hức xem phim 3D "Clash Of The Titans", xem xong thất vọng quá. Hiệu ứng 3D thì kém, nội dung phim cũng dở, diễn viên diễn xuất cũng dở ...
phim này chỉ 3D cái phụ đề, mua cái vé 3D xong hí hửng đi xem, ai dè gặp nhằm phim lừa đảo, cả phim chỉ có 3D cái phụ đề VN, nhục thiệt lun các bác .....