Em tham gia diễn đàn cũng tạm gọi là lâu (đến hôm nay là tròn 1 năm :mrgreen nhưng em để ý thấy ở đây ít bác nghe rock quá, chả mấy khi thấy mọi người nhắc đến từ Rock hay Rock n Roll mấy, mà đấy thì lại là tình yêu của em từ hồi mới lớn đến h và vẫn là tình yêu duy nhất, thành ra nhiều lúc thấy lạc lõng quá, đến như cả phong trào DIY thì các DIYer nước nhà cũng chỉ DIY đồ Hi-end hay chí ít là Hi-fi, chỉ có mình em là DIY guitar-amp (dành cho rock) mà thôi :cry: Em đoán chắc là do các bác ở đây đều có tuổi và cũng có cái nhìn còn dè dặt với nhạc rock, cho nên thể loại này còn ít được nhắc đến ở diễn đàn nhà mình. Vì vậy em muốn giới thiệu đến các bác 1 tài liệu do 1 rockfan Việt Nam - member Barry Gibsons bên ttvnol - nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn. Theo hiểu biết của em thì đến giờ đây là 1 trong những tài liệu đầy đủ nhất về classic rock & nhạc Rock n Roll nói chung bằng tiếng Việt. Mong rằng khi đọc xong các bác sẽ có cái nhìn thoáng hơn về nhạc rock, và em cũng tin rằng nhiều bác anti-rock fan khi đọc sẽ giật mình vì hóa ra lâu nay vẫn nghe nhạc Rock mà không biết :lol: Tài liệu này hơn lớn nên em không post lên đây được, đành phải dùng link có sắn bên ttvnol, nếu như link này die thì bác nào có nhu cầu cứ liên hệ, em sẽ gửi qua email. Hoặc nếu có mod/admin nào đi ngang qua thương tình up vào thư viện vnav thì càng tốt ạ. Link đây ạ: http://www.box.net/shared/2cj2bqdesc Các bác có thể tham khảo chủ đề gốc ở đây ạ: http://www9.ttvnol.com/forum/f_273/Clas ... 43875.ttvn Kính các bác :wink:
Thông tin rất quý giá! Xin cảm ơn bác! Em đây cũng là người từng nghĩ rằng mình không nghe nổi rock, vì rock với em trước đây là 1 thứ âm nhạc gì đó è è è... toàn tiếng kim loại lộn xộn khó nghe. Nhưng Em không ngờ rằng có nhiều bài mà em rất thích mỗi khi đi Bar hay sàn nhẩy Hip-hop... hóa ra lại là nhạc rock. Gần đây kiếm được vài LP Classics Rock thì Em lại càng thấy nó đầy chất âm nhạc... Đúng như bác nói, có nhiều khi mình nghe rock mà không biết đó là rock. Xin bác giới thiệu những CD, LP rock đáng nghe để anh em được mở mang.
Trong tài liệu trên có nhắc đến khá nhiều các album kinh điển của dòng Classic rock, theo em đó là sự khởi đầu tốt đối với những ai muốn tìm hiểu về nhạc rock 1 cách nghiêm túc. Còn để giới thiệu cho bác thì em cần biết sở thích của bác về nhạc rock, bác thích nghe thể loại nào, nhạc cụ nào... vì bản thân dòng nhạc rock bao gồm rất nhiều nhánh nhỏ, cực kỳ đa dạng nên để giới thiệu thì cần biết cụ thể mới được bác ạ. Từ trước đến h thì em vẫn là fan của dòng metal nên nếu bác hỏi đến thể loại nhạc nặng nặng có lẽ em sẽ giúp được bác.
Nghe danh bác Thich đã lâu :wink: Trước em thấy bác có cái LP của Judas mà mê quá, em mà có cối xay ở nhà thì chắc phải tìm mọi cách năn nỉ/dọa nạt/trấn lột... để bác nhường cái Lp đó mất thôi :lol:
Hehe em cũng cũng từng là fan của rock đây, hik nhưng bi giờ phải đợi hôm nào nhà ít người lại mang một số CD ra hâm nóng người lại .,
Hôm nào qua em đi, ke ke... Đang bắn rock mấy hôm nay đây. Có mấy cái hàng độc giấu bao năm, nay mang ra chiêu đãi anh nhé. Forever changes của Love, Surrealistic Pillow của Jefferson Airplane, Aqualung của Jethro Tull, Tommy nguyên gốc của The Who... Túm lại là khoảng 3/4 trong số 100 album rock kinh điển, tha hồ mà ác liệt anh ạ...
Hôm nay Em mới đọc hết sách. Đoạn cuối đúng sách đã recommend các album bên có. Thú vị là Tapestry của Carol King mà em yêu mến lâu nay cũng được xếp vào Rock haha...
Chào cả nha`, Đây là post đàu tiên của em. Em thấy có Jimi Hendrix và Eric Clapton thì em muốn thêm 1 tên CARLOS SANTANA. Đây la` link cho cô bác anh chị nào thích drums solo và guitar solo: http://youtube.com/watch?v=XnamP4-M9ko&feature=related và link của Black Magic Woman, em nghĩ ai cũng biết bài này: http://youtube.com/watch?v=y_b3LMoQUJ0&feature=related
Re: Re: Chào bác Thích, Em cũng chung một máu Rock như bác nhưng còn gọi bác là sư phụ. Rock em chả nghe nhiều chỉ khoái Nirvana và Metallica. Em tìm mãi CD gốc Unplugged của Nirvana và cái Metallica 91 mà chả kiếm được. Bác ngó đâu có ới em cái nhé. Em ở HP, 0903212875 Tks bác nhiều
Ở đây có ai thích Progressive rock/art rock không ạ? Mấy cái như Selling England by the pound của Genesis, Moving picture của Rush, Tommy của the who hay In the court of Crimson King của King Crimson, The snow goose của Camel, Close to the edge của Yes, ... luôn là album gối đầu ... CD của em hehe.
Trong số các album nêu trên của bác, em mới được nghe có mỗi "Tommy" của The Who , nhưng không thấy đặc sắc, có lẽ do không hợp gu, hoặc chưa cảm được cái hay của nó. Dạo này em cũng bớt nghe metal, và đang tăng dần thời lượng nghe classic rock, nhưng đừng bác nào bảo là đẳng cấp của em được cải thiện nhé :lol:
Hi Bác Tiều Phu Em nhìn nick name của Bác là em biết Bác thích nhóm nào rồi. Trong Moving picture, em thích nhất 02 bài: TOM SAWYER & YYZ. Em chỉ có mỗi Allbum này còn mấy cái khác như Bác nói thì không. P/s: Bác cho em hỏi chút xíu, Rush là của Canada hay Úc vậy Bác? Thân mến
Thấy các bác bàn đến nhạc rock, nghe rock mà sướng! :lol: Thời sinh viên e và mấy đứa bạn mê rock lắm, đi học thì ít mà ngồi ở quán cafe nghe rock thì nhiều :lol: Buổi tối thì uống cafe nghe Rock đến gần 10h rồi đi về giữa đường lại nghêu ngao "rống" :mrgreen: . Lúc đó nhạc rock đúng là một thứ chất gây nghiện không tả nỗi... Giờ thì có gia đình, rồi điều kiện không phù hợp nên cũng không nghe rock được, chỉ nghe nhạc trữ tình lãng mạn, nhẹ nhàng mà thôi.
Các bác nói chuyện về nhạc rock, tôi nhớ lại có một festival mà đã nhiều năm qua vẩn còn có người nhắc đến : Festival WOODSTOCK 1969 Năm 1970 tôi tình cờ xem phim ca nhạc Woodstock ở rạp mới biết được có một festival Woodstock này, lúc đó tôi không có chút ý tưởng gì chỉ thấy một chương trình ca nhạc rock hay hay và có quá nhiều người tham dự… Về sau qua bạn bè và sách báo tôi mới biết đây là festival rock nổi tiếng của thế kỷ. Woodstock diễn ra liên tiếp 3 ngày 15, 16 và 17/08/1969 với tiêu đề “3 ngày của hòa bình và âm nhạc” trên một diện tích 2,4 km2 thuộc trang trại nhà Yasgur (Bethel, New York). Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhất, Woodstock thực sự là sự kiện nhạc rock thu hút được nhiều sự chú ý nhất thời đó. Theo tư liệu người ta công bố có 32 ban nhạc tham gia biểu diễn và có khoảng 500.000 người nam/nữ thuộc giới hippy Mỹ tham dự (không biết có đúng vậy không? nhưng đây là một số quá lớn cho một buổi biểu diễn!). Điều này dẫn đến việc những con đường dẫn đến điểm biểu diễn bị tắc nghẽn, khiến mọi người buộc phải đi bộ mười mấy dặm đường mới đến nơi. Người ta đã quay phim thu âm tại chỗ, sau đó sản xuất cuốn phim nhạc rock mang tên Woodstock (sau này được bình chọn là bộ phim nhạc rock hay nhất). Điều được nói nhiều là không có sự mất trật tự nào xảy ra trong suốt 3 ngày festival và mọi người tham dự đối xử với nhau rất tử tế, họ chia sẻ với nhau thức ăn, thức uống, họ đã vui vẻ với nhau xem biểu diễn, yêu đương và dùng ma túy… đây là một phong cách sống của phong trào hippy thời bây giờ. Các nghệ sĩ nổi tiếng và ban nhạc lừng danh đã tham gia : Joan Baez - Arlo Guthrie - Tim Hardin - Incredible String Band - Ravi Shankar - Richie Havens - Sly and the Family Stone - Bert Sommer – Sweetwater – Quill - Canned Heat - Creedence Clearwater Revival - Jefferson Airplane - The Who - Grateful Dead - Keef Hartley Band - Blood, Sweat and Tears - Crosby, Stills, Nash, Young – Santana - Jeff Beck Group - The Band - Ten Years After - Johnny Winter - Jimi Hendrix - Janis Joplin - Joe Cocker – Mountain – Melanie - Sha-Na-Na -John Sebastian - Country Joe and the FishPaul Butterfield Blues Band. Tại Woodstock 69, có lẽ Jimmy Hendrix là người được chú ý nhiều nhất vì bản độc tấu ngẫu hứng giai điệu của bài quốc ca Mỹ một cách thê lương nhằm tưởng niệm 58.000 lính Mỹ chết một cách vô ích oan uổng tại Việt Nam. Dù có một số việc không tốt xảy ra như về vệ sinh, việc sử dụng chất kích thích, theo tư liệu là có khoảng 5000 đứa trẻ không cha được sinh ra sau Woodstock... nhưng Woodstock đã là một festival phản chiến (chiến tranh ở Việt Nam) và lãng mạn. Đây cũng là đỉnh cao của phong trào hippy - với 500.000 tín đồ - đến với nhạc rock để cùng cổ vũ cho Hòa bình và Tình yêu (Peace & Love).
Cảm ơn bác vì tài liệu trên. Tôi thích đến độ phải in ra nhấm nháp cho nó đúng với phong cách Rock tiêu chuẩn (theo cách gọi của tôi về Classic rock). Phần lớn thông tin và ý kiến đã ngấm sâu trong máu rồi nhưng vẫn khoái đọc mới lạ. Một lần nữa cảm ơn nhiều!
Nhân Loving nói đến The Summer of love ở Monterey, mình có nhiều ấn tượng với nó vì mình có một DVD về Monterey và có tham khảo trên www... "Cuối tuần đẹp vào tháng 6/1967 tại miền bắc Cali, vào cao trào của the Summer of love, một Festival nhạc Pop quốc tế diễn ra ở Monterey. Người ta kể có khoảng 200.000 người yêu nhạc đến tu hội với 32 nghệ sĩ với chủ đề "A weekend of music, love and flowers". Cũng trong Mùa hè tình yêu này Jimi Hendrix có album Jimi play's Monterey và Otis Redding có Shake! Otis at Monterey. Có thể Monterey không hoành tráng bằng Woodstock nhưng nó là khởi đầu cho những festival sau này.
Các bạn có biết ban nhạc rock Ten Year After? Năm 1970 tôi mua được casette A Space in Time của Ten Year After, đây là một trong những ban nhạc tham dự Woodstock, họ đánh nhạc nghe dễ chịu, đặc biệt tôi rất thích bài I Love To Change The World. Xin mời các bạn thưởng thức : Download ở vnav.net@gmail.com - password: vnav11) (xin các bạn bên topic Nhạc Cổ điển cho mượn một tý và xin thứ lỗi vì đã không hỏi trước)
Em có một may mắn hi hữu là năm khoảng 1986, Hội Điện ảnh VN có tổ chức chiếu mấy chục cuốn phim mà các bác thu thập được từ miền Nam sau 1975, trong đó em xem được Woodstock. Mấy chục phim này chiếu không rộng rãi, chỉ phát giấy mời và em bon chen được 2 buổi. Lần đầu tiên được biết thế nào là rock, the Who, Ten Year After, Santana, Hendrix... trong đó ấn tượng với Ten Year After có cái mồm cong tớn, Who thì đập đàn xuống sàn diễn mà mình nhìn thì tiếc đứt ruột, màn solo bộ gõ của tay trống trong band Santana. Rock những năm đó còn rất xa lạ với thanh niên Hà Nội, vốn lúc đó đang "đắm chìm" trong âm thanh của Modern Talking.
Tôi có may mắn hơn là được xem phim này trước Secky khoảng hơn chục năm, cả phim về Beattle.., nhưng lại rất không may mắn là chẳng nhớ được mấy vì tiếng Anh nó cứ kiềng cái mặt mình nên chẳng biết ai là ai. Có cách nào để xem lại được những dạng philm đó không Secky?
Giờ thì cái may mắn của em với bác nó rẻ như bèo bác ơi. Ba chục ngàn con DVD9 Trung Quốc bán đầy các tiệm, Út-tốc với Bít-tờn. Mấy cái năm đó em đang ăn tiếng Nga, ngủ tiếng Nga nên nhìn ba cái chữ tiếng Anh thấy nó xa xỉ lắm bác ạ. Chết cười, độ sau 90, có mấy thằng em bắt đầu nghe rock nó cứ hỏi là anh có biết bọn Đít-trai với bọn Bông-doi không, em bảo Đít chai với Trùng roi thì tao biết chứ mấy band của mày thì tao chịu. Sau rồi mới biết là nó nói đến Dire Straits với Bon Jovi.