VNAV Team đi đá mà có ông trọng tài này thì hay biết mấy :lol: http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2008/07/3BA0460D/
Hi các bác, CLB bóng đá Deaf & Friends (tiền thân là CLB VNAV, phải đổi tên vì VNAV lúc đầu chỉ có 3 cầu thủ, sau ra thêm 3 là 6, còn lại toàn là audiodeaf's friends) đã được ra mắt chiều hôm qua với một đội hình cực đẹp: chiều cao trung bình 1,72m; cân nặng trung bình là 65kg. Bác DQ với chiều cao ...gần 1,70m là cầu thủ nhí nhảnh nhất, còn chikien em với cân nặng hơn nửa tạ được đánh giá là cầu thủ "mỏng" nhất và có dáng chạy phiêu diêu nhất Mới chỉ thi đấu được 30' do trời mưa nhưng đã kịp nã cho đội bạn 1 bàn thắng + 1 cú sút chạm xà + một số cú sút không đâu vào đâu Thế trận trên sân những phút thi đấu tuy chưa nghiêng hẳn về phía VNAV do các cầu thủ chưa kịp gắn bó nhưng với sự bổ sung lực lượng đáng kể ở cả 3 tuyến, đặc biệt ở vị trí trung vệ thòng (do ông già gân Revox vứt lại) đã thể hiện sự chắc chắn trong lối chơi cũng như những nét đột biến từ các pha bóng làm đội hình của mod Kool nhiều phen náo loạn, chửi rủa ngậu xị Một thế hệ mới, hình ảnh mới và chất lượng mới cho đội bóng đã hình thành hứa hẹn một tương lai đầy sáng sủa, đề nghị các cầu thủ VNAV nhanh chóng quay lại với đội để cứu vớt một thứ duy nhất còn có thể đó là một tên gọi, một thương hiệu và một niềm tự hào: VNAV-FC
Khá khen bạn của các bác VNAV đá rất hay Có một nét văn hóa nhắc các bác tí, mặc dù đội bạn rất hiền nhưng khi đá vào chân họ thì nên bảo là "xin lỗi nhé" thay bằng trợn mắt lên bảo: ham bóng, có quái gì đâu nhé :wink:
Bác phê bình ai thì cứ chỉ thẳng, bọn em nghiêm túc kiểm điểm chứ cứ "mắng chó chửi mèo" thế này bọn em ứ ngại và cũng ứ sửa
Cắt đuôi đi bác kool ơi, để dài nữa xấu hổ lắm ... PS: Đừng mắng em tội hôm qua không đi nhé, em vô cùng xin lỗi, hôm qua em có việc đột xuất
Chết mất vi trí rồi.... :lol: :lol: Do phải đi công tác cuối tuần vừa rồi và vẫn bị chấn thương đầu gối (Già rồi bình phục chậm quá ... :lol: ) nên ko tham gia được. Ko như ông Phantran nghỉ đột xuất..... Các bác thứ lỗi nhé, chứ ko phải em chảy và nghỉ vô tội vạ đâu. Ơ thế có 3 cầu thủ của VNAV thôi hả bác Chikien (Chắc phải đổi tên rồi.... :roll: ) Cuối tuần này em sẽ có mặt. RV.
Kính các kụ, tuần này cả đội em lại phải đi lọ mọ vài nơi miền núi. Xin phép các bác cho tụi em vắng mặt. Chúc các bác giao hữu vui vẻ
Tìm đội đá giao hữu chủ nhật này đi các bác ơi ... @PhanTran..ơi...chủ nhật em ko thấy bác đâu để nộp tiền quỹ.. :lol:
Gọi đội Thủy sản đi bác Điếc ơi. Tuần này em sẽ có mặt. Tuy nhiên em đề nghị bầu cụ Điếc vào chân thủ quỹ mới của đội. Bác King tuần tới đi nộp quỹ cho cụ Điếc luôn.
Tuần này em đi Cửa Lò, bác nào đi rồi cho em tham khảo mấy địa chỉ xxx ở trong đó với Xin phép toàn đội cho em nghỉ, bác Bi giữ giúp em cái chân hậu vệ (trái phải gì đều được) nhé!
Thế này thì đi cửa lò về phải nghĩ mất mấy trận để dưỡng sức ấy nhỉ ??? cẩn thận mất vị trí đấy..ông Bi ko giữ hộ đc đâu .. :lol:
Lúc nào cần XXX thì cứ gọi điện cho anh. Anh sẽ nhắn cậu bạn quản lý khu vực đó của công ty anh dẫn đi. OK..... :lol: :lol: RV.
hi các bác, EM đã liên hệ với Bác Giang Mai, có thể ta sẽ đá với đội Bệnh viện Bạch Mai, đá với đội này yên tâm là nhỡ có vỡ đầu sứt chân sứt tay thì lập tức có bác sỹ khám luôn tại hiện trường ) Các bác nhớ ra sân nhiều vào nhé, kiểu gì ta cũng có đội để thi đâu, quyết tâm giữ bằng được sân bãi và phong trào. Quyết tâm!quyết tâm! quyết tâm! )
Fc vnav kỷ niệm sinh nhật 14 năm thành lập 27/7/2005- 27/7/2019 Anh em nhà mình cùng nhau xây dựng phát triển diễn đàn
Chúc các bác VNAV FC luôn giữi vững niềm tin chiến thắng, đạt thứ hạng cao trong các giải đấu sắp tới.
14 năm gìn giữ và phát triển tiếp nối các thể hệ từ 2005 đến nay , clb bóng đá của diễn đàn vẫn tiếp nối truyền thống cha anh , hiện nay clb hoạt đông sinh hoạt thơi gian 19h thứ 2 hàng tuần sân bóng đoan môn ngõ 155 trường chinh, anh em trong diễn đàn muốn tham dự có thể đến nhé ,đôi bóng luôn happy