theo em thì ngoài thú chơi audio thì rất nhiều bác trong diẽn dàn còn có một niềm đam mê khác đó là bóng đá , vậy theo các bác chúng ta có nên lập một topic dành cho các bác đam mê môn thể thao vua không ạ !
Re: có nên lập một topic cho nhưng người yêu bóng đá không ạ ! Có Fan MU rồi đó bác...bác tính làm thêm Fan của Club nào vậy bác Ngày trước chưa dính đến Audio thì em mê tít thò lò...thức đến sáng coi luôn..từ ngày dính đến món đau khổ này cái tivi đóng bụi cả tuần không mở lấy 1 lần Dù sao em vẫn là Fan của Chelsea nên nếu có bác nào cùng sở thích em xin tham gia ạ Cũng phải vậy thôi cho đầu óc nó bớt khổ vì Audio
Re: có nên lập một topic cho nhưng người yêu bóng đá không ạ ! Em làm 1 phát mở hàng luôn cho máu bác chủ ơi :lol: Tuần vừa rồi trong trận Sunderland thắng Liverpool 1- 0 bàn thắng gây khá nhiều tranh cãi nhất là phản ứng của cầu thủ Liverpool , có thể nói đây là 1 bàn thua lãng xẹt và cực hài hước. :mrgreen: Các bác nghĩ sao về bàn thắng này ạ ??? Mời các bác xem lại bàn thắng từ 1 góc quay : http://www.youtube.com/watch?v=fAyacBwooEg
Re: có nên lập một topic cho nhưng người yêu bóng đá không ạ ! E cũng xin tham gia vì bóng đá em cũng rất mê, em mê xem giải Seri A và E là fan của AC Milan nhưng từ đầu mùa đến giờ đá chán quá
Re: có nên lập một topic cho nhưng người yêu bóng đá không ạ ! Chelsea Chả có gì đặc biệt để nói về đội bóng này ngoài đội hình cầu thủ đa quốc gia , đa màu sắc , lối chơi phập phù , thất thường.....nhưng kể từ ngày đồng Rúp của tỷ phú người Nga Roman Abhamovic chảy vào sân vận động Stamford Bridge thì mọi chuyện thay đổi hoàn toàn.Chelsea đã lột xác , 1 đế chế mới , 1 thế lực mới của bóng đá Anh nói riêng và bóng đá thế giới nói chung đã được hình thành , 1 cá tính trong lối chơi bóng mà có thể gọi là rất Chelsea cũng bắt đầu từ đây : Kỷ luật luôn là No1...Sẽ không bao giờ có chỗ cho những cá nhân xuất sắc mà chỉ có chỗ cho những cầu thủ có kỷ luật xuất sắc.Càng đặc biệt hơn khi " Người Đặc Biệt " - Jose Mourinho đến với Chelsea. Mourinho - 1 con người không chỉ có tài năng tầm cỡ No1 thế giới mà còn có dư thừa những cá tính , những tai tiếng ngoài sân cỏ.Đa số mọi người đều cho rằng Mourinho là người bản lĩnh nhưng cũng có người nói ông dở hơi...dù thế nào đi nữa thì không ai là không khẳng định tài năng của ông.Kể từ khi Mourinho về với Chelsea đã không biết có bao nhiêu phóng viên đã phải tốn không ít giấy mực để nói về con người này cũng như đội bóng Chelsea - 1 Đế Chế Mới.Cá tính của vị huấn luyện viên này đã dần ngấm vào máu của đội bóng , ngấm vào cách chơi của đội bóng , ngấm vào máu của từng cầu thủ để làm lên 1 thương hiệu Mourinho - Người Đặc Biệt - Đội Bóng Đặc Biệt. Dưới bàn tay nhào nặn của ông thì những cái tên còn xa lạ với người hâm mộ túc cầu thế giới bỗng chốc trở thành những siêu sao thực thụ như : Lampard ( Kẻ không phổi ) , Jole Cole , Drogba ( Voi rừng ) , Peter Cech....Nhưng....tất cả những con người đặc biệt này cũng phải ngả mũ và chịu khuất phục trước 1 người còn đặc biệt hơn nhiều , người có lẽ theo em còn đặc biệt hơn cả Mourinho nhưng lại chưa bao giờ tự phong mình làm Special One - Roman Abhamovic bằng chứng là Mourinho đã phải khăn gói quả bí ra đi dù đã đem lại rất rất nhiều thành công cho Chelsea , những thành công có thể nói là chưa có vị huấn luyện viên tiền nhiệm nào có thể làm được. Mourinho đã ra đi nhưng Chelsea vẫn còn đó , lối chơi của Chelsea có thể thay đổi nhưng dòng máu của Mourinho thì vẫn chảy trong cách chơi bóng của từng cầu thủ.Lối chơi kỷ luật , bản lĩnh , sự lì lợm vẫn còn đó...Chưa bao giờ người hâm mộ lại nhớ Chelsea nhiều đến thế khi mà Terry trượt chân sút hỏng quả 11m trong trận chung kết C1 với MU...Giọt nước mắt của người thủ quân chưa đầy 30t này đã rơi trong 1 buổi tối mưa tầm tã ấy , giọt nước mắt tiếc nuối của triệu triệu người hâm mộ Chelsea đã rơi nhưng có lẽ chả thấm vào đâu vì....Giọt nước mắt em đã rơi ( Dù em chỉ xem 1 mình qua cái tivi 21inchs bé tẹo ) Và rồi Hiddink đến để xoa dịu nỗi đau cho Chelsea bằng chiếc cup FA ( Chiếc cúp mà Roman Abhamovic không xem trọng ) để rồi ra đi thì người hâm mộ lại nhớ Mourinho :lol: .Giờ đây khi mà Carlo Ancelotti đến với Chelsea....con đường còn dài phía trước , dù Chelsea có thành công hay thất bại , dù có thay đổi hàng chục đời HLV thì Chelsea vẫn mang màu sắc riêng biệt , màu sắc mà khó có đội bóng nào có được dù là không có Mourinho bởi đơn giản Roman Abhamovic vẫn còn đó.Con người ấy vẫn còn đó - Người có thể đem lại điều đặc biệt cho Chelsea như đã từng đem Special One về với Chelsea Em lan man nhỉ.....vài lời chia sẻ cùng các bác.
Re: có nên lập một topic cho nhưng người yêu bóng đá không ạ ! Em thì là fan của bácxa các bác ạ trước sau như một , nhưng lúc này đã ít xem bóng đá rồi (vì nghiện audio mà), lâu lâu thư giãn cũng rất vui
Bác nhìn vào avatar của em nhé, em chỉ có thể nói 1 câu: "Go over the Moon, get the Roon" Hình như bác chủ shop TuanNguyen Audio là huấn luyện viên của em, Sir Fergie :lol: Nice day all!
Re: có nên lập một topic cho nhưng người yêu bóng đá không ạ ! Vâng , từ ngày AC Milan bán đi Kaka đúng là thấy tiếc cho AC quá...Em mê mệt bước chạy thanh thoát như thiên thần của Kaka.Tốc độ nhưng cực kỳ nhẹ nhàng và đậm chất ngẫu hứng của anh ta.Hy vọng chú vịt Pato sẽ sớm phát huy khả năng để thế chỗ đàn anh Kaka giúp AC lấy lại phong độ đỉnh cao.Vấn đề tuổi tác của các cầu thủ AC cũng là không nhỏ quyết định đến phong độ thi đấu.Giờ này mà AC vẫn phải trông cậy vào tay súng 36t Inzaghi trên hàng công nhưng cũng may anh này lại rất có duyên ghi bàn và vẫn nổ súng khi được ra sân
Re: có nên lập một topic cho nhưng người yêu bóng đá không ạ ! đúng thế bác ạ ! chúng ta nên quan tâm một chút đến bóng đá để thư thái nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma vì audio mất . :wink:
Re: có nên lập một topic cho nhưng người yêu bóng đá không ạ ! em cũng là fan của barca . nhưng hôm qua barca lại thua bác ạ chán thật .mong là lượt về sẽ thắng hết .
Re: có nên lập một topic cho nhưng người yêu bóng đá không ạ ! tâm hồn của bác cũng dành cho bóng đá nhiều ra phết nhỉ . :lol: chúc chel của bác thành công khi được anceloti dẫn dắt .( mà hình như terry trượt chân khi đá quả penalty quyết định trong trận CK C1 là do bác vứt cái vỏ chuối xuống sân thì phải ) :lol:
Re: có nên lập một topic cho nhưng người yêu bóng đá không ạ ! vâng ! thật là hài hước bác ạ . có lẽ ông mike jones không cho rằng quả bóng đá bị đổi hướng vì một quả bóng bay . :mrgreen:
Hôm qua em thức coi trận Iter - Kiev dù có 4 bàn thắng được ghi chia đều cho 2 đội nhưng quả thực người hâm mộ Inter và Specail One quá thất vọng về đội nhà.Hiệp 1 còn xem đủ 45 phút chứ cứ đền giờ nghỉ là 2 con mắt nó tíu ta tíu tít mở không lên nữa nên qua hiệp 2 thì kệ cứ lâu lâu thấy ào ào thì mở mắt rồi hết ào ào lại ngủ tiếp...hết trận biết tỷ số chung cuộc tắt tivi ngủ tiếp :lol: Thực sự Inter đá trận hôm qua không dở nhưng Kiev đá hay quá , áp sát chủ động , chơi nhanh và quyết liệt.Ngay cả Sheva dù đã qua đỉnh cao phong độ nhưng khi có bóng trong chân là lao như tên bắn.Có lẽ vì lối chơi máu lửa không thụ động này nên đã làm Inter chùn chân.Có mấy pha bóng hình như trọng tài có vẻ thiên vị với Kiev ( 1 pha ngã trong 16m50 và 2 cũ ngã ngoài vòng 16m50 không thổi ) Em thấy Eto chưa thực sự hòa nhập với lối chơi của Inter nên bản năng sát thủ như khi còn ở Barca chưa phát huy được hay là.....đã hết thời ??? Kì này các bác nào yêu Inter sẽ phải lo lắng vì những lượt đấu sau Chelsea sẽ phải hành hương 2 trận sân khách ( Barca , Kiev ) trong khi chỉ còn lại 1 trận sân nhà tiếp chú lùn Kazan. Đêm nay Chelsea của em sẽ đón Atletico Madrid - 1 trận cầu cũng đáng xem bởi 2 trường phái bóng đá này khi gặp nhau luôn nảy lửa và hấp dẫn.Bóng đá Anh dồi dào thể lực , tốc độ còn Tây Ban Nha thì đậm chất kỹ thuật nhưng không rườm rà như của Ý.Em hy vọng Deco sẽ được đá chính ngay từ đầu để cùng Ngưới Không Phổi tiếp đạn cho Voi Rừng bắn phá khung thành của Atletico Madrid Nụ cười của Roman Abhamovic sẽ lại xuất hiện trên khán đài danh dự bên cạnh cô bồ siêu mẫu tuyệt đẹp :lol: Em mê bồ của lão ấy còn hơn cả Chelsea đấy các bác ạ :mrgreen: Có cô này em mới yêu Chelsea đấy
:lol: Em mê bồ của lão ấy còn hơn cả Chelsea đấy các bác ạ :mrgreen: Có cô này em mới yêu Chelsea đấy E cũng rất thích cô bồ của bác vic :lol: Đêm nay ko có voi rừng bác ạ bị kỷ luật từ trận Bán kết mùa trước với Baca nhưng em tin Cheaki vẫn thắng 2 bàn cách biệt
E cũng rất thích cô bồ của bác vic :lol: Đêm nay ko có voi rừng bác ạ bị kỷ luật từ trận Bán kết mùa trước với Baca nhưng em tin Cheaki vẫn thắng 2 bàn cách biệt[/quote] chels mà mất voi rừng thì chỉ còn 60% sức mạnh thôi bác ạ ! :lol:[/quote] Dạ nhưng Atletico Madrid phong độ đang xuống thảm hại nên em vote cho Cheaki :mrgreen:
Dạ,dạ có em! Em là Fan cuồng nhiệt của bóng đá, và là Fan trung thành của VietNam. Hôm chung kết U19 VN thua U21 TQ buồn muốn đứt ruột hihic... Kính
Em thì cũng vẫn theo dõi bóng đá Việt Nam nhưng chỉ theo dõi đội tuyển quốc gia hoặc U23 thôi còn mấy giải trẻ thì em không mặn mà lắm. U19 VN thua U21 TQ thì là điều đương nhiên vì xét về đẳng cấp bóng đá dù ở bất cứ cấp độ nào VN vẫn dưới cơ anh hàng xóm khổng lồ này huống hồ mình chỉ là U19 còn họ là U21 Vài năm trở lại đây bóng đá Việt Nam tiến bộ khá nhiều ở mọi cấp từ Câu lạc bộ , các giải trẻ , U23 cho đến đội tuyển quốc gia.Nhớ ngày trước ở cấp Câu lạc bộ thì việc được thi đấu ớ cúp Châu Á , hay Đông Nam Á là việc không tưởng , nếu có đá chỉ là đá cho có thì bây giờ khác hẳn với bằng chứng là ĐT Long An năm ngoái , rồi đến Bình Dương năm nay có khá nhiều cơ hội để lọt vào trận chung kết cúp C2 khu vực Châu Á Khoảng 10 năm nữa hy vọng những lò đào tạo bóng đá trẻ kiểu như của HAGL sẽ sản sinh ra hàng loạt tên tuổi giúp nền bóng đá VN tìm được vị trí xứng đáng trong làng túc cầu thế giới @duchangbai : Bác có tẹo gì không mà máu cho Cheaki đâm 2 nhát cách biệt thế bác ??? @danmiennui : Còn đó Anelka...và em vẫn hy vọng vào thần may mắn Jole Cole bác ạ.
u19 VN mà thua u23 TQ thì có gì lạ đâu hả bác . thôi quên trận đó đi mà tập trung vào trận AC MILAN vs REAL đêm nay bác ạ !
@duchangbai : Bác có tẹo gì không mà máu cho Cheaki đâm 2 nhát cách biệt thế bác ??? @danmiennui : Còn đó Anelka...và em vẫn hy vọng vào thần may mắn Jole Cole bác ạ.[/quote] Dạ Dạ em có tý bác ạ nhưng vào AC của em cơ :lol: :lol: :lol:
Dạ Dạ em có tý bác ạ nhưng vào AC của em cơ :lol: :lol: :lol:[/quote] hy vọng AC của bác sẽ thi đấu xuất thần . em không thích bọn RM tí nào !
Em nghĩ đêm nay Real sẽ có điểm trên sân của AC Milan Sự ra đi của Anceloti cùng Kaka về với Real ảnh hưởng nhiều đến thành tích đội bóng từ đầu mùa đến giờ.Lần trở lại mái nhà xưa đầu tiên của Kaka sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của cậu bé thiên thần này nhưng hy vọng là 1 cầu thủ chuyên nghiệp em sẽ vẫn được thấy những bước chạy thanh thoát của cậu ấy.Tuy nhiên nếu trong 1 ngày đẹp trời anh chàng răng vẩu Ronaldinho hoặc Chú vịt Pato tỏa sáng thì....Em vẫn cay cú và ấm ức với cú sục bóng điệu nghệ của chàng vẩu này vào lưới Chelsea trong khuân khổ cúp C1 năm nào :lol: Vote cho Real 1 vé với hy vọng sẽ kiếm được điểm
[/quote] Em nghĩ đêm nay Real sẽ có điểm trên sân của AC Milan Sự ra đi của Anceloti cùng Kaka về với Real ảnh hưởng nhiều đến thành tích đội bóng từ đầu mùa đến giờ.Lần trở lại mái nhà xưa đầu tiên của Kaka sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của cậu bé thiên thần này nhưng hy vọng là 1 cầu thủ chuyên nghiệp em sẽ vẫn được thấy những bước chạy thanh thoát của cậu ấy.Tuy nhiên nếu trong 1 ngày đẹp trời anh chàng răng vẩu Ronaldinho hoặc Chú vịt Pato tỏa sáng thì....Em vẫn cay cú và ấm ức với cú sục bóng điệu nghệ của chàng vẩu này vào lưới Chelsea trong khuân khổ cúp C1 năm nào :lol: Vote cho Real 1 vé với hy vọng sẽ kiếm được điểm [/quote] Bác ơi Hôm nay AC của E đá trên sân Real bác ạ và em thì vote cho AC dù biết rằng kiếm được 1 điểm trên sân của Real lúc này là rất khó(dù họ thiếu Ronaldo)nhưng bóng đá đầy những bất ngờ hy vọng họ sẽ rời bernabeu với ít nhất 1 điểm :wink: