Em xin phép được lập Topic này, hy vọng tìm được những người yêu thích băng catssette. Quả thật trong điều kiện hiện nay kỹ thuật phát triển, băng catssette cũng như một số định dạng khác đang dần bị mất đi. Em thì cũng không có nhiều băng, nhưng mỗi khi nghe em cũng vẫn thấy thích. Mời các Bác vào ủng hộ Topic, các Bác không thích định dạng này thì cũng đừng cười và động viên anh em 1 câu nhé Nào xin mời: Em xin mở màn bằng 1 tác phẩm nổi tiếng của Tchaikovsky - Hồ Thiên nga
Cái kho thóc này phải phá, phải phá thôi.... Bác chơi deck gì đấy ạ? Cứ thấy cát xét là em lại sôi lên.
Trước đây em cũng đã từng chơi băng catssrtte, có rất nhiều băng hay, nhạc vàng trước năm 1975. Sau một thời gian bị quên lãng, nay em kiểm tra lại bị mốc hết không nghe được nữa. Bác nào có cao kiến gì để xử lý được mốc không nhỉ ?
Có bác ơi: Đưa hết cho em Đùa bác tý, nhưng em thì hay cắt miếng đầu lọc thuốc lá, gắn vô chỗ có miếng dạ của băng rồi bỏ vô máy tua đi tua lại. Hết mốc nhưng kô biết băng có bị hại kô nữa.
Em cũng rất lo về việc bị mốc, hiện nay thì mới đang xài máy hút ẩm chung cho cả phòng @ Tai-trau em đang dùng đầu còi lắm, không dám giới thiệu ở đây, hic. Đang định kiếm cái khá hơn, nhưng khó quá. Em xin tiếp tục ạ: Johann Sebastian Bach
Em xin gia nhập, mong các bác kết nạp . Hiện tại em chỉ thu băng từ đĩa CD, từ băng cối ra để nghe cho nó vui, thế nhưng cũng hay quá. Em cũng có ít cassette gốc, nhưng là nhạc Tây nên em không nghe, bầy cho nó đẹp .
em mời các bác yêu cassette qua em chơi để nghe mấy con đầu cassette của em nó hát qua những cặp loa đồng nát của em .
Mời các bác yêu thích băng cassette qua em chơi, mghe băng, em có trà Thái ngon và Vinataba mời các bác, đặc biệt bác nào ngồi nghe nhạc mà mỏi lưng thì em có rượu bao tử ong đất đã ngâm 4 năm , he he
em sẽ đến, bác cho địa chỉ và số điện thoại đi, chả là mới mua được con đầu, đang muốn tìm một ít băng gốc để bày giống bác
........... Em đề nghị, bác lập câu lạc bộ yêu cassette thì bác làm chủ nhiệm đi, để anh em còn có chỗ sinh hoạt. Bác kết nạp em đi nhé