Ơ Tớ chỉ đang tập đệm hát bài " Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo, cô thương cháu vì ...có Ba đón hoài...." khi nào offline có hát bài này thì tớ xung phong đệm nhá!
Ơ, cái bác này xì-pam ư? Thế thì em "chơi luôn" nhé: Mỗi khi em đi đón bé thì cô giáo dạy trẻ cứ thì thầm vào tai "con ba xxx!" 8O Em suy đi nghĩ lại thấy ... cô nói hay lém! :lol: Tình hình La-Habana căng thẳng thật! :twisted:
Thôi thôi các bác cho em xin hai chữ (Bình yên) nhé !Topic đang hot xin các bác đừng spam . Bạn Cây ngô đồng ơi vào đây sinh hoạt đê . :wink: Vậy àh bác ! Em cũng học lỏm được như bác thôi ...Híc híc nghĩ lại mà thấy vui làm sao .Nhớ ngày ấy hồi còn học cấp 3 ,giờ nghỉ cách tiết em ngồi một tay gõ vào cái quai đồng hồ làm sanh ban,một tay gõ vào bàn làm phách còn bass thì lấy đầu gối nhịp nhịp vào ngăn bàn ....Sạch sạch ....Chạt ...bùm bùm vừa gõ vừa nghêu ngao bài Phượng hồng ,tưởng chẳng ai nghe thế mà cũng có mấy cô rung động con tim . Cũng vì thế mà cho đến bây giờ em vẫn giấu trong tim bóng một người ....Ôi kỷ niệm ta nhớ mi quá .... :x
Nếu hôm nào trời mưa, em xin đánh mấy bản Văn Thiên Tường, Nam Ai lớp mái, Nặng tình xưa, Giang Nam, Vọng Cổ dây đào, Tứ Đại Oán, Phụng Hoàng ..bằng đàn guitare lõm phím hay đàn sến để đưa tiễn những mối tình tan nát của các bác, hay than khóc những cặp loa đã ra đi, những dây dẫn không bao giờ trở lại...
- E biết chơi trống (đủ các điệu ạ) - E biết nhảy hip-hop (có thể nhảy hoặc múa fụ họa khi chị uotmi đọc thơ) :lol: - Giọng ca em thuộc hàng thượng thừa (các bác hỉu sao thì hỉu, bật mí tí là hồi nhỏ em hay hát ở sân thượng lắm, con thừa thì các bác tự suy đoán rồi bố trí chân ca sĩ cho em) - E có xe đưa đón (k biết cái này có giúp gì cho band nhạc không nhỉ?) :lol: hết!
Em thì lại biết DIY đàn bầu và gẩy một số bài... "tủ". đại loại: làng tôi xanh bóng tre... hic hay là ...Bữa nay đây trời mây lạnh lẽ anh một mình trên chiếc thuyền con mà lòng không nguôi thương nhớ. ớ.. ớ ..ơ.. hôm......m nào ...o.....o... Cái món này thì em có thành tích được vài chục năm rùi :lol: :lol: . khục khục khục.
Nếu có tổ chức show VNAV em xin ủng hộ phần trang thiết bị âm thanh , ánh sáng biểu diễn , sân khấu .
Hội này hay thật, nếu có dịp hội ngộ xin được đóng góp phần Hamonica, còn hát thì xi đăng ký bài Say tình (bài này hát ngoài quán là loa muốn rè luôn) Chào, thân!
Cho em một chân hát dạo, tiếng Việt hoặc Anh, nhạc cũ đến mới (trừ rock và cải lương hát không nổi thôi) ạ.
Bác Lâu này hay quá, bác mà ra đây em sẽ hòa đờn cùng bác, nếu bác chơi sến, em đờn lõm phí, nếu bác đánh phím lõm, em sẽ hòa đàn bầu hoặc sến cùng bác.
Bạn nào có thể chơi được Guitar, Trống, Piano.vv.........Nếu có sở thích lập band thì liên lạc với mình nhé. Mình thích hát Rock, Soul, Country.....Nhạc Việt Nam là nhạc Trịnh , Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên..., và các nhạc sĩ Phía Bắc....Mình cũng từng hát ở Yoko 1 thời gian nên cũng Máu lắm. Đánh giá vể giọng hát... Giọng khàn, teno, đặc biệt , hát tiếng Anh hay hơn và tương đối chuẫn theo nhiều người nhận xét. Đã hơn 2 năm không ca hát có thể giọng đã mai một nhưng tinh thần cho âm nhạc vẫn tràn đầy .......... Tất cả cho nghệ thuật, hy vọng sẽ tìm được người chung chí hướng. liên lạc với mình qua số đt 0909249794 gặp Minh, tphcm