Hôm trước đi Tây Nguyên, may mắn được các bác Thưởng Kon Tum và bác Tài Gia Lai mời cà phê, đến giờ vẫn sướng âm ỉ Em lại sắp đi Buôn Mê Thuột, xin hỏi có bác nào chơi băng cối ở đó để em xin đến học hỏi Cám ơn các bác
Anh Sướng nhỉ! Đợt hè qua em cũng đi BMT một chuyến, em vào Sài Gòn đi Bình Dương về lại Sài Gòn rồi đi Đắc Lắc lại lộn về Sài Gòn để đi ra Bắc, thời gian gấp gáp quá mà bạn thì lại quá nhiệt tình. Ở BMT có 1 ngày 1 đêm mà say đến 3 bận nên chả đi thăm thú đâu được, chỉ được ngồi uống cafe ở Quán cafe Trung Nguyên to nhất BMT mà cũng có thể là nhất VN. Người Tây Nguyên thật sảng khoái! Chắc chắn sẽ có lần trở lại.
Trước khi đi Buôn Mê Thuột thì em đi Đà nẵng, Huế, Quảng trị, Quảng bình. Có bác nào chơi băng cối ở đây không ạ. Hoặc có cửa hàng nào bán băng cối các bác chỉ cho em với
Sao Bác sướng thế, em ăn phở nhà Bác ấy mòn cả bát mà chưa được nghe băng cối bao giờ! Ở BMT có bác hoanglong_ag chơi cũng máu lám, khi nào lên BMT bác PM cho Bác ấy.
Chào bác hvthu, ở BMT cũng có 1 số anh em chơi băng cối (trong đó có em), tuy nhiên nói về mức độ am hiểu và sự đa dạng của thiết bị (cả phần cứng lẫn phần mềm) thì cũng còn rất nhiều hạn chế. Nếu bác có dịp lên trên này thì cứ liên hệ với em ạ. Rất vui được giao lưu với bác ạ.
Cám ơn bác. Sáng mai thứ bẩy 16 tháng 3 em sẽ tới BMT, hy vọng sẽ được học hỏi từ các bác. Rất mong được gặp gỡ, uống cà phê ở đất cà phê nổi tiếng, và nghe nhạc từ bộ dàn âm thanh của các bác Chân thành cám ơn và mong sớm gặp bác Em Thụ, 091 334 6835
Thế trước T7 tuần tới ngài có kịp quay về Thăng Long không ? @em đặt gạch ít cafe rang xay sẵn rồi ở Thung Lũng Hồng về làm quà nhé bác Băng Cối
Thứ bẩy tuần tới kịp quay về, việc Sếp giao em vẫn cố gắng hoàn thành Đi nhiều quá đang ngán ngẩm, may mà có anh em cùng sở thích mới đỡ, chứ bác tính từ đầu tuần, hết Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Quảng trị...lấy đâu ra thời gian mà nghe nhạc chứ!