Em có cái mâm DD8 hôm bị trẻ con nghịch kim khi bật lên mất 1 bên loa, do vậy em để đấy khá lâu (vài tháng) hôm rồi bật lên mâm quay như chong chóng huhu sợ quá ko dám thả kim vào (thả vào chắc gẫy kim luôn). Có bác chuẩn đoán bệnh cho em là khả năng chết con IC điều tốc rồi Các bác giúp em vụ này với, kể mà có dịch vụ sửa tại nhà thì tốt quá chứ em sợ bê đi lắm
Hình như bác Hungbo chỉ sửa về đồ đèn. Theo tôi biết ở HN hiện nay thợ sửa mấy đồ vintage bỏ nghề rất nhiều, nhất là đồ về cơ như cát sét, đĩa than thì rất hiếm. Nhiều người hỏng xong đành bỏ vì không tìm được thợ sửa. Nếu tìm được ông thợ nào sửa bê đến chưa chắc người ta đã nhận làm mà bác chủ lại đòi dịch vụ tận nhà thì e rằng hơi khó :wink:
_ Bác đem qua bác Hiếu, đoạn gần trạm xăng phố Nguyễn Công Trứ, DD8 là cơ khá lành nhưng dòng Direc mùa ẩm thế này không chơi bác cũng nên bật tí cho nó lành, khả năng là bác phải bê qua đấy .