Kính thưa các tiền bối, đồng bối, tiểu bối, sau mấy năm mê mẩn, cũng cắm rút, nghe ngóng, ..., cũng tiêu tốn nhiều thời giờ cho cái audio mà không thấy bến bờ ở đâu. Nghĩ riết, nghĩ đi, nghĩ về, nghĩ lại em bổng ngộ ra trong cái hổn độn hiện ra năm cái xu hướng trong cộng đồng audio, mà năm cái đó không lẫn lộn. Năm cái đó mà hình thành của nó e gọi như sau : 5 cái nghệ 1)nhóm người chế audio (nghệ nhân) 2)nhóm người sưu tầm audio (nghệ sỹ) 3)nhóm người bán audio (nghệ thương) 4)nhóm người mê nhạc (nghệ thính) sau đây là nhóm đông đảo quần chúng nhất 5)nhóm người mê thiết bị audio(nghệ nhìn) em thuộc nhóm 5 và em đang ngồi ở đích e ah em thấy sao thì trình bày ra như vậy, với mong muốn cộng đồng audio ngày càng phát triển mạnh mẽ, lành mạnh. Kính mong ý kiến các bác ah.
E có ý kiến chút là nhóm 2 và 5 của bác có vẻ hơi trùng nhau (cùng thích mua đồ... cho sướng phải ko ợ?Có chăng chỉ khác về số lựơng). E cũng ko thấy chất "nghệ sỹ" ở nhóm 2 lắm. Có phải ý bác là sỹ (diện) vì có máu nghệ?
Em xin bổ xung một nhóm nữa gọi là "nghệ hiệu" vì những bác này chỉ thích chơi đồ có thương hiệu khủng, giá cũng khủng luôn :lol:
Theo em thì sau nhóm 2 còn một nhóm nữa ! Nhóm này gọi là Nghệ Sỳ ,vì nhóm này đi đâu nghe và nghe bộ dàn nào từ đắt tiền đến ít tiền đều s...ỳ..ỳ...ỳ! hết! :wink:
còn nữa... em xin bổ xung, đó là "Nghệ pháo" # "nghề pháo" :lol: là những "nghệ nhân" không có nghe mà chỉ mà chỉ ngồi pháo hoặc tư vấn vớ va vớ vẩn cho những người khác.
ý e là các bác sưu tầm đúng nghĩa bác ah, k chia tay với món đồ quí của mình vì k thích nghe nó, vì bị chê, vì lợi hay vì 'kẹt quá'..., biết cái nào là món để sưu tầm bác ah.
Ý Bác như là mấy ông có vài miếng võ thì hay múa may tay chân không như những người võ càng cao càng khiêm nhường?
Bác còn thiếu một nhóm là mới chơi nằm nhóm 5 thời gian sau chuyển sang nhóm 3(kín đáo). Không biết gọi là gì?
5 cái nghệ này thì phải đến nhiều nhiều%(và theo e vẫn chưa gọi là tổng nghệ được)thế này hóa ra e cũng là (tổng)và lại chơi với toàn (tổng) :mrgreen:
:lol: Nhóm Nghệ pháo không những ít mà còn rất nhiều, tiếp xúc 1 vài lần với mấy ổng là lòi ra chữ nghệ pháo liền :mrgreen:
còn một nhóm nữa suốt ngày không lo nghe mà chỉ lo vào vnav tám , em tạm gọi là nghệ TÁM, nhóm này theo em mới là nhóm đông nhất