Kính gởi các bác, các cụ. Em là newbie 100% có câu chuyện về nghe nhạc như sau nhờ các bác giải đáp dùm. Nếu em ko biết nghe thì các bác đừng "chửi" em nhé. Số là thế này, em thích nghe nhạc tuấn vũ, sơn tuyền, như quỳnh ... Hôm em được tại xá 1 bác ở biên hòa - đồng nai. địa chỉ cho em dấu nhé. Bác đó có bộ dàn như sau : - CD C.E.C 3300R (http://audio-heritage.jp/CEC/player/cd3300r.html) - Pre Rotel 1070 (http://audio-heritage.jp/ROTEL/amp/rc1070.html) - Pow Rotel 1080 (http://audio-heritage.jp/ROTEL/amp/rb1080.html) - Loa B&W 704 (em chẳng tìm thấy link) Dây dợ em ko để ý là dây gì. Về phần nhìn thật sự em rất có cảm tình. Về phần nghe em thật sự "thất vọng" khi bộ dàn hát album "tình sầu biên giới" Về nhà em phân vân, không hiểu tại sao họ bỏ "1 đống tiền" ra mua bộ dàn đó về nghe thua bộ dàn rẻ tiền nhà mình. *** Hay là do bộ dàn đó phù hợp với nhạc khác. *** Hay tại mình ko biết nghe. Em thắc mắc mấy tuần rồi mà chưa "tự xử" được nên mời các bác vào cho ý kiến dùm. Trước khi nghe bộ dàn này em bị B&W hút hồn các bác ạ, sau khi nghe em quay 180 độ với B&W.
Bác đã tâm sự được như vầy là em nghĩ Bác biết nghe nhạc đấy chứ, ngược lại mới là hổng biết nghe. B&W nó đâu có tội chẳng qua Bác chủ bộ dàn nghe loại nhạc kg hợp với nó thôi. Nghe loại này Bác phải tìm mấy B&W cổ cổ mới được.
Bác dám đấu Pop, rock với bộ dàn đó hông, em nghĩ Bác thua chắc. Mà em thấy Bác cũng ác thật đấy, cái đĩa người ta kg nghe bằng bộ dàn này Bác cho nó vô nghe dở là phải rồi.
Chào bác, em không hiểu phần mềm, phần cứng là như thế nào ??? Bác giải thích dùm em được ko? (đừng chửi em n...g...u nhe) he he he Em cũng "kết" cái CD marantz 72 của bác giới thiệu lắm, mà em ngại dàn cơ của nó.(em thấy nó "nằm tiệm" nhiều lắm, đa số phần cơ) Còn cặp technics SB-E200 thật sự em chưa được "nhìn thấy" ở ngoài. Em chỉ mới đc nghe E-100 thôi bác ạ. Cám ơn bác nhiều nhe.