CON ĐƯỜNG ÂM NHẠC - THỢ MỎ QUANG THỌ

Discussion in 'Âm nhạc' started by baohun00, 7/6/10.

  1. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Hôm qua em xem chương trình Con Đường Âm Nhạc - Tôn Vinh NSND Quang Thọ trên VTV3 thấy hay quá , dù NSND Quang Thọ đã ngoài 60t nhưng để làm nên 1 buổi hòa nhạc kéo dài 2 tiếng thì phải nói thật đáng nể với sức khỏe của ông.
    Chương trình cũng quy tụ nhiều NSND và NSUT cùng vài ca sỹ chất lượng.
    Không biết có bác nào may mắn có mặt tại buổi hòa nhạc này không nhỉ xin được chia sẻ cảm nhận về chương trình này ạ.
     
    Tags:
  2. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Tiếc quá nhể...Em thấy chương trình này cũng hay đấy chứ , dù đã ngoài 60t nhưng chất giọng của Quang Thọ vẫn đầy sức sống dù không thể hát liên tục 2-3 bài 1 lúc nhưng với dòng nhạc này mà hát 2 -3 bài liên tục thì ngay đến các ca sỹ trẻ cũng cảm thấy...đuối :D
    Các bác nhà mình có vẻ không quan tâm lắm về chương trình này thì phải ? :D
     
  3. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Em không thích NSND này, nghe hơi mệt. Có lần xem TV thấy ổng còn hát cả Unchained melody :shock:
     
  4. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Ca sĩ nhạc thính phòng thì phải hát được chứ bác ? Trừ mấy ông nhạc thị trường
     
  5. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Em thì khoái Hoàng Tùng (đạt giải Sao Mai năm nào đó) hát bài Tôi Là Người Thợ Mỏ, hay đến nỗi át hết cả các ca sỹ trước mà còn cho người nghe cảm giác là ảnh kô thể là người tỉnh khác được mà phải là Quảng Ninh, cái hồn của ảnh thổi vô bài hát đúng chất thợ mỏ luôn. :lol: .
    PS: Sau bài hát đó anh lặn mất tăm giờ kô biết ở đâu và hát cho đoàn văn công nào nhưng nghe nói có ra cd. Sorry em tám chuyện nhân dịp nói về bài hát nổi tiếng này. :mrgreen:
     
  6. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Nói chung thì hát dòng nhạc này, không "xinh" giai, không "hi-fi" thì khó mà nổi tiếng lắm, bác ợ. :mrgreen:
     
  7. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Vầng, hồi xem thi Sao Mai cả nhà em buồn cười vì cách ảnh ăn mặc khi thi hát bài đó thấy "bôn" quá cơ nhưng khi cất tiếng hát với ban nhạc live bài đó khán giả lặng hết người đi và giám khảo kô còn cách nào khác là chấm điểm cao ngất, em kô nhớ rõ nhưng chỉ nhớ là rất cao. Anh hát như chính từ trái tim tâm hồn của người công nhân mỏ. :mrgreen:
     
  8. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Ôi...thế mà em tưởng nhà mình không ai quan tâm đến chương trình này cũng như NSND Quang Thọ :D
    Không biết các bác phương xa ( Hà Nội ) có ai may mắn được nghe buổi hòa nhạc này không ạ , em nghĩ chắc cũng hoành tráng chả kém mấy buổi biểu diễn lớn là mấy nhể...hehehe
    Xem xong chương trình này em mới biết được là Trần Hiếu chính là người đã nhìn thấy ông thợ mỏ Quang Thọ đầu tiên.
    Ca khúc cuối cùng của chương trình : Hà Nội Niềm Tin Hy Vọng hay quá...nghe mới hùng hồn và rạo rực làm sao , ước gì em cũng được ở trong cái khung cảnh hoành tráng đó...thật đã :)
    ...Hà Nội đó ... Niềm tin yêu hy vọng , của núi sông hôm nay và mai sau
    Chân ta bước lòng ung dung tự hào , kìa nòng pháo vẫn dương lên trời cao...

    Em không phải người Hà Nội nhưng mỗi khi nghe đến đoạn này...thấy tự hào làm sao , thấy trong người phấn chấn , cảm giác khó tả như khi nghe :
    ...Hải Phòng đó...hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu
    Trăm trận đánh quê ta kiên cường...

    :) :) :)
     
  9. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Chỉ khổ cho ông chỉ huy dàn nhạc trong ca khúc cuối này liên tục phải...chạy chỗ để hướng dẫn , bắt nhịp cho 1 số ca sỹ...không chuyên :D
    Để ý kỹ mới thấy , 1 số ca sỹ trẻ khách mời , học trò của NSND Quang Thọ khi hát đơn ca thì còn được mặc complet đềnh huềnh nhưng khi đứng chung với các Trưởng lão , già làng thì bị...lột hết áo vét , còn độc cái áo sơ mi các bác nhể...hehehe :)
     
  10. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Nhân dịp nói đến bài: "Tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ..." Bác baohun00 cho em hỏi là ai là người đóng đinh vào bài hát này? Có phải là cố ca sỹ Ngọc Tân kô ạ? Em cũng rất thích bài hát này cho thành phố "Như yêu chính người thân yêu nhất..." :)
     
  11. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Em chào bác Mike !
    Em thì thú thực với bác là không biết ai là người đóng đinh , đóng cột vào ca khúc đó bác ạ , nhiều ca sỹ hát thì mỗi người mỗi vẻ khác nhau , mỗi người thích và hợp với chất giọng của từng ca sỹ khác nhau nhưng cá nhân em thì vẫn thích Quang Lý hát ca khúc này.
    Còn Cố Ca Sỹ Ngọc Tân với đôi kính cận thì em lại thích ca khúc em quên tựa đề....Một chiều mùa hè , dừng chân trên bến cảng... hay được phát trên đài phát thanh ngày em còn bé ạ :)
     
  12. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    "Gặp nhau" bác ạ, kô phải "dừng chân". Em cũng rất khoái bài hát đó. :)
     
  13. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Hình như bác Mike nhầm thì phải. Vụ Hoàng Tùng được giải Nhất SMĐH năm đó là 1 cú phốt nặng của BTC, khán giả ầm ầm phản đối, BGK, BTC trả lời báo chí cũng đều né tránh những câu hỏi liên quan đến giải nhất. Hầu như các ý kiến của phóng viên cũng như người đọc là Hoàng Tùng không thể vượt qua Ngọc Khuê hay Khánh Linh cả về giọng hát lẫn phong cách thể hiện. Bản thân anh chàng này sau đó cũng không xuất đầu lộ diện nhiều, mấy năm sau mới thấy đi hát lại, lõm bõm đôi ba chương trình rồi lại mất hút. Em đồ là hôm đó chắc chỉ có nhà bác và BGK lặng người đi thôi, hàng triệu người xem đài thì đều đã bỏ phiếu cho Bên bờ ao nhà mình của Ngọc Khuê hay Họa mi hót trong mưa của Khánh Linh.

    Tóm lại, theo cảm nhận của riêng em, hai thầy trò Quang Thọ và Hoàng Tùng hát Lo là người thợ tồi đều dở như nhau, đúng tâm trạng của người thợ tồi "lo là người thợ tồi"...
     
  14. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Em đâu có nhầm bác loving? Em thấy Tùng hát bài đó khá đấy chứ? Phong cách thợ mỏ nặng :lol: . Có thể bác hơi cảm tính với Thị Màu Ngọc Khuê hát chua loét và Khánh Linh Họa Mi hót trong mưa mỏng như thủy tinh nên cho anh chàng hơi quê kia được giải là kô công bằng? Bác là giám khảo hôm đó ạ? :mrgreen:
    Em chỉ là khán giả thôi nên em chỉ nghe theo em và giám khảo và 1 số đồng cảm với em.
     
  15. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Em không là giám khảo, nhưng chi tiết khán giả lặng hết người đi là hoàn toàn không xảy ra, khán đài hôm đó nóng như lò than, láo nháo từ đầu buổi đến cuối buổi. Và xung quanh em, rất rất nhiều khán giả Quảng Ninh dù vỗ tay cho Tùng nhưng cũng đều nói rằng Tùng hát không bằng Khánh Linh và Ngọc Khuê, không hiểu sao lại được giải nhất, chắc là BGK ưu ái cho địa phương. Sau đó báo chí ầm ĩ lên về BGK và giải nhất Sao Mai năm đó, ai theo dõi hẳn còn nhớ. Anh giai Tùng này nếu ngon lành thì danh tiếng có thể không bằng sao pop, nhưng chắc cũng không dưới bộ 3 Tấn Hoàn Dương đâu. Tiếc là giải ép nên sau đó tự chìm nghỉm mà thôi...
    Anyway, đó là cảm nhận của bác, em xin phép dừng ở đây.
     
  16. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Ép hay kô em kô biết, em kô có chứng cớ. Nhưng cá nhân em cũng thấy là Tùng hôm đó hát gân guốc, cứng, nhưng về kỹ thuật thanh nhạc cũng như cảm xúc của anh chàng "thợ mỏ" chính hiệu thì cần chất oai hùng đó, và ảnh cũng có tài thật nhưng đôi khi "hay mà kô gặp may" bác à, với lại mặt ảnh kô có đẹp zai cho lắm cũng hổng có gặp thời. Sau đó em nghe nói anh theo học tiếp nhạc viện rồi đi đâu đó em kô có biết nữa. Trong phạm vi 1 bài hát thì anh đó hát bài đó em cho là hay. Cùng thời điểm ấy Khánh Linh cũng như Ngọc Khuê có tố chất nhưng còn non. Em cũng kô tranh cãi mà chỉ phân tích cảm nhận vì âm nhạc khó nói lắm ạ. :)
     
  17. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Các bác tranh luận vụ ca sĩ HT hấp dẫn quá. Có gì xa xôi đâu, bác này thi thoảng vẫn ghé qua Jetli đấy thôi. Em nom thấy vài lần. Cũng kháu giai hơn tai_trau nhiều chứ không xấu đâu (em nói thật đấy).
    Nhưng bình luận thế thì mang tính soi mói cá nhân quá, em xin phép quay về vụ Sao Mai năm đó (vì người nghe có quyền bình luận về ca sĩ và bài hát mà, em chỉ là người nghe thôi). Hôm đó, bác Mike còn nhớ là khán giả lặng đi thì hơi quá. Buổi diễn chung kết ở QN hôm đó khá ồn ào, ầm ĩ và đôi chút lộn xộn. Bài "Tôi là người thợ lò" là bài hát nổi tiếng của NSND QT, hôm đó được HT hát lại. Nhà bác HT này lại là người được NSND QT dẫn dắt trong khá lâu nên khi thầy chấm trò yêu điểm cao, kô có gì ngạc nhiên.
    Bài hát hôm đó gây phản ứng khá mạnh của khán giả truyền hình (theo hướng khá tiêu cực). HT hát đầy cố gắng nhưng cố thôi là chưa đủ. Bài hát này rất kén người nghe và kĩ thuật thanh nhạc cao. Em nhớ hồi đó HT hát bài này bị coi là quá sức của anh. Sao Mai 2003 là năm có nhiều tranh cãi về người đoạt giải nhất, tuy nhiên báo chí sao đó cũng kô nặng tay vì bản thân HT đâu có lỗi.
    Em trộm nghĩ thêm: Thành phần BGK và địa bàn tổ chức năm đó đã góp phần làm rạng danh đất mỏ, trong đó có bác thợ lò nọ. Bác Mike nói "hay mà không gặp may", còn em thì lại nghĩ "không hay mà gặp may...". Thế mới chán. :mrgreen:
    Em lan man quá, nếu bác nào thấy em nói sai cứ chia sẻ ạ. Em xin lắng nghe. Còn sót 1 bài có lẽ trong cache' của báo mạng, mời các bác ngược dòng dĩ vãng 7 năm về trước....

    http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2003/08/3B9CA7B5/
     
  18. cong_nong_dau_ngang

    cong_nong_dau_ngang Advanced Member

    Joined:
    7/3/07
    Messages:
    184
    Likes Received:
    1
    Chuẩn rồi
    Dạng như bác Thò, hát nhạc nhẹ mà cứ như hát opera
    Thế nhưng em cá là bác í mà hát opera thì không có khách
    Còn cả danh hiệu NSND, nói thẳng cũng là đỗ vớt thôi
    Em cứ lẩm cẩm em nghĩ, cỡ bác í mà làm được Trưởng khoa thanh nhạc thì ôi thôi, NVQG đào tạo ra cái gì nhở?
     
  19. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Hi hi bác tai_trau, tụi em chỉ tranh luận thôi trên tinh thần rất âm nhạc. Thời điểm đó nếu em kô nhầm là cuộc thi ở đảo Tuần Châu? :roll: , nổi đình nổi đám lúc bấy giờ và em kô phủ nhận là có thông tin này nọ...và Hoàng Tùng là người con đất mỏ...Nhưng cũng sẽ là oan cho anh nếu bảo anh kô hát bài đó hay vì từ bán kết người ta đã thấy lấp ló một anh thợ mỏ giọng cao vút và kô gẫy, khỏe mà dài hơi vì hát bài này quá khó đi, người ta đem ra để so sánh với NSND Quang Thọ và Tùng đã làm rất khá với tư cách là thí sinh trẻ hát live dự thi khá tự tin. Mọi chuyện đã 7 năm qua thôi thì chúng ta cũng biết vậy, cá nhân em cho là Tùng giỏi nhưng kô gặp thời và muốn nổi tiếng thì gồm nhiều thứ lắm...

    Nói gì thì nói Quảng Ninh cũng là vùng đất tạo ra nhiều nghệ sỹ, ca sỹ rất hay cho làng nhạc Việt Nam mà tiêu biểu là: NSND Quang Thọ, cố NSND Lê Dung, Hồ Quỳnh Hương, Nguyễn Ngọc Anh (Sao Mai), Hoàng Tùng...

    Sorry em hơi lan man nhưng đất mỏ đáng tự hào. :D
     
  20. anmy

    anmy Advanced Member

    Joined:
    7/7/06
    Messages:
    301
    Likes Received:
    1
    Chán chả buồn nói với bác Mike nữa. Hồ Quỳnh Hương thì tiêu biểu cho cái gì vậy?
     
  21. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Ca sỹ trẻ đạt giải liên hoan nhạc nhẹ châu Á ở Mông Cổ, sau đó cô vào Nam được nhạc sỹ Hà Dũng đỡ đầu và phất :lol: .
     
  22. anmy

    anmy Advanced Member

    Joined:
    7/7/06
    Messages:
    301
    Likes Received:
    1
    Riêng em và những người trong nghề hồi đó lại cho rằng Tùng không giỏi nhưng gặp BGK "mắc quai" và sau đó không gặp thời vì thị trường đã có được cái nhìn chính xác về giọng hát cao vút không gẫy, khỏe mà dài hơi hát live tự tin của anh này he he he. Em còn nhớ như in nhiều bài báo về SM năm 2005 đã mở đầu bằng câu "rút kinh nghiệm từ Sao Mai 2003" và nói ba lăng nhăng 1 hồi thì chốt 1 câu là giải nhất sẽ do BTC chọn. He he he... Từ 1 anh HT mà bác Mike điều động cả 1 loạt sao xẹt của đất mỏ vào đây nhỉ. Cá nhân em chỉ thấy Lê Dung tạm được còn lại toàn hàng đỗ vớt với chân dài kẹp đại gia với sao mờ nhiều hơn tỏ thôi.
     
  23. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Bác nói vậy thì cũng hơi oan chăng. Đã đành em chả là fan của bất cứ ai trong tất cả các ca sỹ nêu tên trên ngoại trừ Lê Dung thì mọi người đã biết rồi. Mỹ Linh có lần đã nói trên báo là ca sỹ VN nên nhìn cô Lê Dung làm tấm gương nghề nghiệp, rồi cô hát rút ruôt rút gan...một nghệ sỹ thực thụ. Còn các ca sỹ còn lại thì kô phủ nhận họ cũng có tên tuổi đấy chứ ạ? Kô làm sao topic này :?: :)
     
  24. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Chính ra em Hồ Quỳnh Hương hát "tôi là người thợ mỏ" mới đúng, he he
     
  25. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Bác caithang ơi, HQH có công ty riêng và đào tạo ca sỹ trẻ đấy, Minh Hà là 1 ví dụ. :mrgreen:
     

Share This Page

Loading...