Con người có những đam mê, sở thích giống nhau hoặc khác nhau. Hi..., chơi audio là một trong những sở thích đó, thế nhưng vì sao đa số chúng ta vẫn cho rằng, bước vào chơi audio là bước vào con đường đau khổ...... Các bác có đồng ý với quan điểm nầy không?
Theo em đơn giản thế này: 1. Xác định rõ "Chơi" là "Chơi" thì không đau khổ 2. Nếu không như điều 1 thì chắc chắn đau khổ .... Chúc các Bác đón xuân vui vẻ!
Thiết bị nghe nhạc, chơi audio ngày nay quá phong phú, nhiều đời, nhiều chủng loại đến chóang ngợp. Điều đó chứng tỏ các kỹ sư, nhà sản xuất, người chơi audio có niềm đam mê rất lớn. Thế nhưng người chơi audio, chọn những thiết bị âm thanh nào vừa hợp túi tiền, vừa hợp gu nghe đúng ý mình, là điều không đơn giản....
Em nghĩ chỉ "đau khổ" khi các bác nâng cấp vô tội vạ mà không cân nhắc, không quan tâm đến "túi tiền" của mình...Còn enjoy audio theo sở thích, "chơi" vừa phải, trong khả năng cho phép...thì đó là một thú vui tao nhã đấy ạ. Thú chơi nào cũng thế, đừng cố quá sức là được
Khổ hay sướng tùy tâm! Nghĩ mình sướng thì sướng, nghĩ mình khổ thì khổ. Vậy nghĩ là khổ chi dzậy? Chơi audio sướng màng nhĩ, khổ màng túi! Có tới đâu chơi tới đó đi.
Đau do muỗi chích, dẫm mỏ hàn chì, điện giật.. Lâu lâu bất cẩn tạch sò/Loa đau hơn bò đá. Khổ chắc là do mình nghĩ chưa được sướng thôi. :lol:
Chơi audio, theo mình, chúng ta cũng có nhiều phút giây xuyến xao, hạnh phúc những lúc ta hài lòng với âm thanh dàn máy của mình; nhưng cũng có khi ta... "đau khổ" vì chợt nhận ra bộ dàn mình còn có... điều gì đó chưa như mong muốn.
Nhận ra là ... sung sướng vì biết nguyên nhân, còn không biết tại sao dàn nghe chưa ưng ý mà không biết tại sao, và không biết nên nâng cấp cái gì để trị đúng bệnh thì mới "đau khổ" :mrgreen:
Biết được nguyên nhân dàn mình chưa ưng ý những điểm nào, nhưng nâng cấp còn đòi hỏi nhiều điều kiện: tài chính hiện thời, rồi nâng cấp... ở mức độ nào. Rồi còn vấn đề thiết bị audio có ưu điểm mặt nầy nhưng còn hạn chế mặt khác như hay ở dải thấp, dải trung,thì dải cao chưa đạt...... tới mức yêu cầu.
Em bước chân vào audio được gần 3 năm, luôn cảm thấy hối tiếc vì trước đây mình không được thưởng thức âm thanh đẹp, tại sao amply đèn hay đến thế mà bây giờ mình mới biết. Với em audio không có đau khổ; âm nhạc như người bạn thân thiết, biết tâm sự, biết lấp đầy những khoảng trống, làm cho mình thấy cuộc sống đẹp hơn. Chơi audio chỉ vất vả chút ít thôi
Như vậy bác "đau khổ" vì không biết sớm hơn :lol: Nhưng cũng có người đau khổ vì dứt ra không được. Chôn đèn xuống rồi lại đào đèn lên :mrgreen:
Có một cao nhân đã phán: audio là nơi ẩn nấp của những tâm hồn tan nát vì hạnh phúc, thiệt là đau lòng...
Đây chỉ là một ý kiến trong hàng trăm ý kiến thôi bạn. Mình thì lại thích tìm đến audio khi hạnh phúc và cả những khi không hạnh phúc.
Quan niệm của một số ae : bước vào chơi audio là bước vào " con đường đau khổ " theo mình hiểu chỉ là người chơi audio, đam mê audio, luôn tìm cách hoàn thiện bộ dàn của mình, nhưng những gì đạt được, thường chưa đúng như mong muốn. Từ "đau khổ" ở đây chỉ là cách nói, thể hiện suy nghĩ luôn tích cực tìm hướng đi lên bằng nhiều cách, của người yêu âm nhạc.
Nói chung, đầu tư cho audio vừa phải, phù hợp với điều kiện hiện có của mình là cũng có đựơc niềm vui bên âm nhạc rồi.
đã chơi rồi mà còn bảo đau khổ gì chài, nếu đau khổ vậy thôi khỏi chơi chứ, mà nghe nhạc thì thảnh thơi thư giãn sao lại đau khổ đc
Chơi audio là chơi không có điểm dừng, chứ đường trần gian này bản thân nó cũng khổ lắm rồi.... thôi tôi đi chết đây !
Có lẽ chơi audio, chúng ta hạnh phúc nhiều hơn đau khổ. Các bác thử hình dung nếu thiếu âm nhạc, cuộc sống chúng ta sẽ thiếu vắng như thế nào. Thật ra "đau khổ" ở đây chỉ là các kỹ sư điện tử và người chơi nhạc hay suy tư, trăn trở tìm cách nâng thiết bị âm thanh ngày càng hoàn hảo hơn thôi. Mình nghĩ đây không phải là suy nghĩ tiêu cực. Quan trọng là chúng ta vui vẻ xác định, chơi audio phải hợp lý vừa tầm tay mình,có gì chơi nấy... là ok.
Đang nghe Tuấn Ngọc thủ thỉ, thấy sướng... bà cố, ông nào kêu khổ thì bớt sân, si lại, thả lỏng tâm hồn, nghe ngạc sướng liền