Khi mà nhà nhà, người người, đường phố rộn ràng đón xuân, đi đâu cũng nghe thấy những câu hát như: “Tớt tớt tớt tớt đớn rồi, tớt tớt tớt tớt tớt…đớn rồi…”, em bỗng dưng thèm một cảm giác thật đơn giản, tĩnh lặng. Thế là đêm qua em…em lạc lối (có thể con tim lạc lối) dẫn em vào một quán bar - cà phê êm đềm. Tự dưng quán vang lên giai điệu quen thuộc bất hủ của bài My Foolish Heart (tạm dịch: Con Tim Dại Khờ Của Em). Để nói về bài jazz kinh điển này em đã “yêu”, say mê nó thực sự vì giai điệu, cảm xúc, lời bài hát từ rất lâu rồi. Biết bao nhiêu thế hệ ca, nhạc sỹ nước ngoài như Rod Stewart, Frank Sinatra, Tony Bennett, Curtis Stigers, Eddie Higgins… thâm chí ở VN (như cây Sax Trần Mạnh Tuấn) đã thể hiện, tất cả đều hay, cung bậc cảm xúc có khác nhau nhưng tựu trung lại là lời và giai điệu trầm bổng thiết tha lắm, dù là vocal hay hòa tấu với bất kỳ nhạc cụ nào như sax, ghita, piano... Nhiều ca sỹ nam hát, nhưng em có cảm giác những thổn thức của giọng ca nữ của Barbara Burkle khi chơi với ban nhạc Tứ tấu Joe Fagan Quartet thì cảm giác mới thực sự thăng hoa. Phải nói thêm nữa là bất kể đĩa nào có bài My Foolish Heart là em mua, chỉ để xem các cảm xúc đặc biệt của các nghệ sỹ khi “chơi” bài hát này ra sao. Nhiều khi cả đĩa có mỗi bài này em thích cũng giống như bác baohun00 hay nói: “Cưới cả một cô gái vì có mỗi cái răng khểnh”. Bên ly cocktail mạnh, bên người thương, cảm xúc trỗi dậy mãnh liệt, trong khi tiếng đàn piano thì cứ lướt, cứ “buông” từ tầng trên rồi lại “lơi” xuống tầng dưới. Âm nhạc, rượu, trà và con người xích lại gần nhau làm cho không gian thêm nức nở… Âm nhạc quá diệu kỳ, bài hát xuất hiện hơn 60 năm rồi mà vẫn cứ như bên ta, quanh quẩn và ám ảnh dễ thương, nó đơn giản vậy đó, lời cũng chẳng cầu kỳ nhưng sao ta yêu thế? Em có in lời bài hát, được cho vào google và dịch lược by Mike bằng cảm xúc và vốn tiếng Anh còi, nên thấy nó thiếu chất “thơ”, nó chỉ được cái mộc, mong các bác thông cảm. Với em, con tim kiểu gì cũng có lúc dại khờ, nó không như lý trí. Chúc các bác có một kỳ tết vui vẻ và năm mới thành đạt. My Foolish Heart - http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=XQArOzQ1DB "The night is like a lovely tune Beware, my foolish heart How white the ever-constant moon Take care, my foolish heart There's a line between love and fascination It's hard to see on an evening such as this For they both give the very same sensation When you're lost in the magic of a kiss His lips are much too close to mine Beware, my foolish heart Oh should our eager lips combine Then let the fires start For this time it isn't fascination Or a dream that will fade and fall apart It's love This time it's love, my foolish heart". "Đêm giống như một giai điệu dễ thương Hãy cẩn thận đấy, con tim dại khờ của em Ánh sáng của của mặt trăng luôn không đổi Hãy bảo trọng, con tim dại khờ của em ạ. Có một ranh giới giữa tình yêu và niềm đam mê Thật khó để bắt gặp một đêm như thế này Cả hai ta đều có chung cảm giác Khi anh lạc mất trong nụ hôn diệu kỳ Đôi môi anh sao sát kề em thế Hãy cẩn thận, trái tim xxx ngốc của em ơi Ôi, những đôi môi háo hức đôi ta đang khóa Và ngọn lửa tình yêu bắt đầu Thời gian này không phải là niềm đam mê nữa Hoặc là một giấc mơ sẽ mờ dần và sụp đổ Đơn giản là tình yêu Thời gian để yêu, con tim khạo khờ của em à."
Re: MY FOOLISH HEART - Con Tim Dại Khờ - nhưng lãng mạn...? Sao hôm nay cụ Mike "khạo khờ" vậy ta :roll: Bài viết lai láng cảm xúc quá, Jane Monheit hát bài này cũng khá lắm nhé cụ. Hôm nào cho em mượn cô Barbara Burkie mấy ngày nhé