Công tác chuẩn bị âm thanh cho lễ nhậm chức Obama

Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by eisenhowre, 22/1/09.

  1. eisenhowre

    eisenhowre Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    56
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hà Nội
    chào anh em,
    tôi mới đọc được bài báo nói sơ lược về chuẩn bị âm thanh cho lễ nhậm chức tổng thống Obama. Nó không nói sâu về kĩ thuật nhưng cũng có tí chút liên quan đến box này lên tôi gửi lên để mọi người đọc tham khảo.

    WASHINGTON - Có âm nào đó nghe không ổn lắm, và đối với Bob Goldstein thì nó được đánh giá là một thảm hoạ.

    Goldstein, 59 tuổi, bước trên đống dây dợ và đánh dấu các điểm trễ loa suốt hai tuần, từ đồi Capitol cho đến bờ sông Potomac cách đó hai dặm.

    Những sự kiện âm thanh lớn chả có gì mới lạ với Goldstein, ông chủ của Maryland Sound có văn phòng tại Baltimore. Nhưng lần này - lễ nhậm cức của Barack Obama - có thể là sự kiện tập trung đông người nghe lớn nhất cho đến nay.

    So với những sự kiện âm thanh khắp thế giới trong sự nghiệp của mình, nhiệm vụ lần này yêu cầu sự hoàn hảo.

    Goldstein dừng lại ở phía trái khán đài nhậm chức bên phía tây của đồi Capitol và hướng tai về phía giọng nói đang được phát qua bãi cỏ. "Chưa cân bằng. Chúng ta phải chỉnh lại" ông cau mày nói

    Thật may mắn, đó không phải là tổng thống đang nói mà chỉ là một kĩ thuật viên của Goldstein đang đọc một bài báo về đội bóng rổi Terps vào chiếc microphone mà Tổng thống Obama sẽ dùng để đọc một trong những bài diễn văn được mong đợi nhất trong các sự kiện chính trị đương đại. Các kĩ sư dưới mái hiên gần đó lắp đặt và điều chỉnh bàn trộn, với rất ít thời gian dư dả.

    Công ty Maryland Sound thường có vài tháng để chuẩn bị cho một sự kiện như thế này. Lần này, công ty chỉ có hơn ba tuần. Đội của Goldstein đã dùng tới 30 rơ-moóc thiết bị cho sự kiện này, và ông sẽ phải dùng 10 nhân công làm việc suốt ngày.

    "Đây là loại công việc mà chúng tôi sống vì nó. Việc của chúng tôi là như thế", Golkstein nói.

    Có trụ sở tại khu Dickeyville Mill cổ ở phía Tây Bắc Baltimore, Maryland Sound là một trong số rất nhiều công ty lắp đặt các hệ thống âm thanh cho những sự kiện lớn ngoài trời. Các buổi hoà nhạc ở Công Viên Trung Tâm, chuyến thăm của giáo hoàng tới Baltimore và lễ đón năm mới ở Quảng Trường Thời Báo cũng nằm trong danh mục của công ty, cùng với hai lễ nhậm chức trước đó.

    Nhưng không có công ty nào chuyên về âm thanh cho những sự kiện lớn như thế này - hoặc những thách thức liên quan đến nó.

    Một vài vấn đề là điển hình cho bất kì sự kiện lớn nào. Các loa đặt gần khu người đứng chính phải được bọc vải trắng để nâng tính thẩm mỹ. Các giá đỡ phải được thiết kế đặc biệt để gắn vào ray trượt. Các vấn đề tiềm tàng khác liên quan đến thời tiết mùa đông. Nước động và băng có thể gây hỏng thiết bị, và một số thiết bị dạng dây thì đơn giản là sẽ ngừng hoạt động khi trời quá lạnh. Công ty phải đặt các máy sưởi cho một số bộ phận trên hệ thống âm thanh.

    Nhưng những thách thức khác thì là duy nhất, chưa từng có với lễ nhậm chức này nhưng cũng là trọng tâm khi thu phát một khoảnh khắc trong lịch sử nước Mĩ.

    Chiếc microphone chính mà Tổng thống Obama sẽ đọc bài diễn văn là một trong số những thiết bị quan trọng và đắt tiền nhất trong danh mục của Maryland Sound, chất lượng đủ tốt để bắt được những âm trầm tự nhiên trong giọng nói của tổng thống, Goldstein nói.

    Nhưng khi ông Obama quay mặt sang phía Thẩm phán John G. Roberts Jr để tuyên thệ, ông ta sẽ quay khỏi chiếc microphone đó, do vậy các micrphone định hướng xa ở bên cạnh sẽ đảm nhiệm việc thu âm.

    Phía sau khán đài là một sàn diễn nơi các nhạc công Itzhak Perlman, Yo-Yo Ma và những người khác sẽ biểu diễn, cần phải có một hệ thống đi dây và hoà âm khác. Ở phía dưới khán đài, nới đội quân nhạc chơi, cũng cần như vậy.

    "Nếu bạn lắp đặt sai, cả hệ thống nghe sẽ mỏng và không tự nhiên," Goldstein nói.

    Nhưng thu được âm vẫn chưa đạt được một nửa của trận chiến này. Lời và nhạc khi đó phải được truyền qua một loạt loa trải dài từ đồi Capitol cho đến Vịnh Tidal và Đài Tưởng Niệm Lincoln.

    Chặng diễu hành xuống Đại lộ Pennsylvania cũng được mắc dây, gồm cả Nhà Trắng và Quảng trường Lafayette

    Với phần cuối của đám đông dự tính cách khán đài hai dặm, giọng nói của Tổng thống sẽ mất chín giây để lướt đi. Để tránh nhiễu chồng, hệ thống phát thanh cần phải tích hợp các bộ trễ giờ.

    Trong khi đó, các trạm truyền hình sẽ tự thu và trộn tiếng ồn của đám đông, tiếng vỗ tay và các âm thanh khác bằng microphone riêng của họ. Mục đích của tất cả những thủ thuật trộn và tăng âm là để tạo ra âm thanh càng tự nhiên càng tốt.

    "Việc này đã biến thành cơn ác mộng hậu cần, dây trải khắp nơi, dây chạy như mê cung trong đồi Capitol, giấu dây, đặt loa sao cho người ta không dẫm lên chúng," Goldstein nói. "Không hề đơn giản."

    Ông bắt đầu sự nghiệp âm thanh vào đầu những năm 1960, khi đó, với tư các là tay chơi ghi-ta trầm cho một ban nhạc thiếu niên ở Baltimore có tên Continental Rockers, ông đã tự lắp âm-li riêng cho mình. Chẳng bao lâu sau, mọi người cũng nhờ ông lắp âm-li cho họ.

    Cuối cùng ông ta nhận công việc lắp đặt âm thanh ở các buổi khiêu vũ ngoài giờ tại Bến 1 cũ ở Cảng Inner và sau đó bắt đầu làm âm thanh tại Câu lạc bộ Venus ở Perring Plaza. Tại đó, người ta giới thiệu ông với ca sĩ Frankie Valli, và nghề kĩ thuật viên âm thanh của ông bắt đầu cất cánh.

    Trong suốt 18 năm, công ty của Goldstein sát cánh với Franke Valli và ban nhạc Bốn Mùa khi họ lưu diễn toàn quốc, một nhân tố mang lại cho công việc của ông những kinh nghiệm, thiết bị và hợp đồng để có việc làm trên khắp thế giới.

    "Bobby có một cái tai siêu việt," Bill Batemant, chủ nhà hàng, người từng đặt vở tại Câu lạc bộ Venus gần Parkville nói. "Nhưng điều chủ yếu tôi nghĩ cái anh ta có là sự kiên nhẫn. Anh ta lắng nghe các ngôi sao và đưa tới họ điều tốt nhất. Và sự nghiệp của anh ta phát triển ngoài sức tưởng tượng của bạn."

    Chính điều hiện có đã giới thiệu Goldstein tới những con người và sự kiện trên khắp thế giới. Thâm chí chỉ bước qua nền đồi Capitol, anh ta có thể trả lời các câu hỏi với những câu như: "Ôi, nó nghe như chúng tôi làm cho ban nhạc Metallica ở Seoul..." hoặc: "Chúng tôi đã dựng hệ thống này cho XFL. Anh có nhớ XFL không?"

    Những buổi lễ nhậm chức trước đều là sự kiện lớn nhưng được chuẩn bị chút ít so với lần này.

    Vì điều đó, Goldstein nói, ông ta biết ơn Quảng Trường Thời Báo.

    Công ty đã lắp đặt hệ thống âm thanh cho lễ đón năm mới năm 2000, có lẽ là sự kiện lớn nhất của nó. Nhưng Goldstein nhớ nhất lễ đón năm mới 1998 ở Quảng Trường Thời Báo, sự kiện đón năm mới đầu tiên của ông.

    Không giống như hệ thống âm thanh cho lễ nhậm chức, Quảng Trường Thời Báo hiếm khi cho phép lắp đặt giàn giáo hay đi dây. Và quan trọng nhất, khu vực này ngay từ đầu đã không cho phép nghe thử trước khi hệ thống chạy thật. Sau nhiều tuần xin phép, Goldstein cuối cùng đã nói với ban tổ chức và cảnh sát cho vài phút để thử.

    "Tôi bước qua Quảng Trường Thời Báo và nói qua bộ đàm với họ, 'Được, vặn to lên' và họ nói '...thế là to nhất có thể rồi đấy'", Goldstein nhớ lại.

    "Tôi còn nhớ là trở lại khách sạn và bảo với vợ rằng: 'Nghề của anh kết thúc rồi'"

    Khi đó ông nhớ lại mình đã dùng công nghệ truyền sóng viba và không tính đến độ tiêu âm tự nhiên 10 decibel luôn xảy ra. Vài núm được vặn lên và âm thanh vọng lại từ các khu kiến trúc cao.

    Lễ nhậm chức lần này không có những vấn đề phức tạp như vậy. Goldstein và đội của mình, cùng với một kiến trúc sư âm thanh làm việc cho đồi Capitol đã đi quanh khu vực đó suốt một tuần để nghe được độ hoà âm chuẩn, kiểm tra độ cân bằng và độ trễ.

    "Khi mọi thứ đã được lắp đặt xong, có lúc bạn phải dùng đôi tai," Goldstein nói. "Nó giống như ngữ pháp. Nếu chỉ vì điều gì đó đúng về mặt ngữ pháp thì cũng không có nghĩa nó sẽ phát âm thanh tự nhiên. Có lúc bạn dùng cái không đúng để đạt được âm thanh tốt."

    nguồn tin: http://www.baltimoresun.com/news/local/ ... ory?page=1

    Lược dịch: eisenhowre
    Bản dịch còn nhiều chỗ còn cứng, rất mong nhận được sự thông cảm của mọi người.

    Có một điều tôi vẫn thắc mắc: Microphone dùng cho lễ nhậm chức của Obama hiệu gì :D ??? ai biết tìm ra được không?

    hình ảnh mic 1: http://www.chicagotribune.com/media/pho ... 612655.jpg
    hình ảnh mic 2:http://cache3.asset-cache.net/xc/84381147.jpg?v=1&c=NewsMaker&k=2&d=17A4AD9FDB9CF19346E4C5E9CA07326158C38F6AD4395720E30A760B0D811297
     
    Tags:
  2. Nacon

    Nacon Advanced Member

    Joined:
    16/11/06
    Messages:
    894
    Likes Received:
    5
    Location:
    HN
    Thanks bác!
     

Share This Page

Loading...