Ôi cái lão này! Mở miệng xin tiền cả nước đã thấy chả ra gì. Nay lại lòi ra vụ này thì hết nói. Nghệ sĩ vn sao ngày càng vô liêm sỉ thế ko biết. Nhục cho 2 chữ nghệ sĩ quá!
Khi đã lâm vào bước đường cùng thì lấy đâu ra tiền đền nhà cho thiên hạ?" Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn" chánh Tín mãi mãi là Nguyễn Thành Luân trên màn bạc,hãy yêu thương Nguyễn Thành Luân thủa ấy...!
Ô cái nhà lão này chuyên chứa sòng bài Bạc , đánh lớn lắm nha,ồng Anh rể tui là bà con với Chánh tin , hay chở tui tới nhà Chánh Tín , lúc nào tới cũng thấy có sòng bài Bạc lớn, chắc thua Bạc quá mới ra nông nổi nảy...
em thấy một phần lỗi do báo chí viết quá và thêm chi tiết làm quá vấn đề ở Việt nam giờ nhiều báo lá cải quá rồi, việc Chú Chánh có đúng có sai chú chỉ dãi bày hoàn cảnh thôi trước giàu và bây giờ trắng tay sự thật đó chú chưa chấp nhận được, mình thấy cuộc sống là phải biết chấp nhận sự thật ko chê trách ai cả!
Bác vào vitalk mà xem clip ông Tín trả lời phỏng vấn kìa. Mở miệng ăn xin cả nước luôn mới nhục chứ. Mặt dày quá!
Em có bộ giàn được ngân hàng định giá tầm 20 triệu đồng, cũng đang bị xiết nợ. Các bác làm ơn kíu em! Tài khoản em là: Dêm Sờ Bon Ngân hàng NN VN Số TK: 6677028 Các bác cố giúp em, em muốn nhân tiện nếu dôi ra thì chén cặp Grand Utopia của 1 shop trên VNAV mà em ngắm nghía lâu oài. Em ơn các bác.
Có gì đâu, nói theo phong cách thị trường bây giờ là sướng thì cùng hưởng, khổ cùng chịu, không thích tập hợp nữa thì giải tán. Trường hợp nhà kia khi hùn hạp với ông Tín làm ăn nếu chỉ hoa mắt vì cái mối lợi mà quên đi trách nhiệm chia sẻ rủi ro thì phản ứng như vậy phải nói là quá “nguy hiểm”. Định tố ông Tín là lừa đảo mà đưa ra mỗi cái giấy vay; thu nhà của Ngân Hàng và vài lời ngụy biện kiểu buôn thúng bán mẹt… rồi một đám con nhang đệ tử quen ăn phát phút và hát nhép lu loa hưởng ứng thế thôi sao? Quan trọng là: trong thỏa thuận hợp tác (nếu có) giữa ông Tín và nhà kia có ghi rõ trách nhiệm gánh chịu rủi ro được phân chia đều cho các bên tham gia liên doanh/danh thì có tố, khóc lóc với thiên hạ đến 10 ông Tín là lừa đảo vẫn mất nhà như thường nhé – án y giấy mà. Còn có ngon thì anh kia chìa cái giấy cho ông Tín vay tài sản mang đi thế chấp ra coi xem nào ? Hậu quả của lòng tham, có vấn đề về đọc-hiểu, thiếu hiểu biết, óc tưởng tượng…có khi cả lòng tốt ấu trĩ nữa sẽ dẫn tới những hoàn cảnh như thế này ở tỷ lệ rất cao.
tự nhiên có nhiều người đem nhà của mình ra ngân hàng thế chấp cho người khác vay ?!! em chưa hiểu được lí do vì sao và rằng các bác ở đây củng deck bik được lí do cụ thể nó ra làm sao , em ngĩ trong cái chuyện này nếu có thật thì củng phải có nguyên do hoặc có vụ làm ăn gì ở đây chứ ko ko đưa nhà ra cắm cho người khác vay thì khó mà tin . còn sự thật chưa được phơi bày thì các bác bớt chém kiểu chê bai đả kích lừa đảo kiểu đó đi ạh , nhỡ sự thật nó ko phải thế thì các bác nhục mặt vì lở chém cho sướng mồm !
Em không có ý kiến tham gia về đúng sai của vụ việc nhưng khi đọc bài viết của bác chợt em có xuy nghĩ dư này: Khi người ta đã tin tưởng nhau thì đó là chuyện rất bình thường như cân đường hộp sữa .. Nếu đó đúng là sự thật thì em nghĩ bác chắc sẽ nhục mặt hơn gấp nhiều lần khi tự phán xét các bác trên này hùng hồn như vậy.
Hồi giá - lương - tiền em chưa phải đi cày lên tâm hồn còn trong sáng chứ đâu có đục ngầu ... như bác :lol:
Em đã nhận được 500 triệu cụ gửi tặng nhưng chỗ đó chỉ đủ tiền tiêu vặt. Vậy nên lời kêu gọi vẫn để ngỏ.
Cùng là TÍN cả nhưng khác nhau trời vực http://giaoduc.net.vn/Van-hoa/Chanh-Tin ... t141902.gd Đúng là mình cũng thấy "THƯƠNG" Tín thật chứ kiểu "TRÁNH" Tín nếu gặp chắc e nhổ nước miếng quá :evil:
Nom bác Thương Tín thấy thương thật , tuổi tác & sóng gió cuộc đời hiển hiện tất cả trên khuôn mặt :cry: