Thay đổi không khí, mời bà con xem Lê Cung giành lại chức Vô địch Welter weight championship kick boxing. http://www.youtube.com/watch?v=LZkDi5e1ME0
Trận bác đưa là trận Cung Le phục thù thành công. Trận dưới đây là Cung Le thua ở phút cuối, đáng tiếc vì cả trận anh ta chiếm thượng phong. http://www.youtube.com/watch?v=kItU8sK7 ... playnext=2 Fedor vừa thua trận tiếp theo, hơi buồn.
Đồng chí LE Cung này mang quốc tịch mẽo các cụ nhẩy. Tự hào được cái là cái dòng máu đang chảy trong huyết quản của anh ta là Việtnam chứ hổng phải mẽo.
Chú này đóng phim oánh với Chân Tử Đan xem đã ra phết các bác nhỉ. Cái mặt cũng có chất điện ảnh ra phết chứ chẳng phải chơi. Đợi xem Tekken chú này đánh Triệt Quyền Đạo thế nào...
Tay này oánh đòn tay nhanh kinh, em vừa chớp mắt phát đã oánh đc hai đòn rồi. Đòn chân với đầu gối các em Mỹ và châu Âu nói chung là chịu chết. Mia, nguyên cái gót chân vào giữa ngực thì gọi là thối phổi chứ còn gì là người nữa. Thật ra, cái đòn đá bạt nó không hiểm nhưng mà áp chế đối phương nhiều. Tay này cho gặp mấy tay tán thủ thì cũng chưa biết thế nào các bác nhể. Nhưng tán thủ lại đếch có đòn vật tự do, hichic. Nói chung xem phê hơn đấm bốc ah.
Em cũng khoái bác này. Thấy các cụ bóng bàn, em cũng xin nói leo vài câu. - Tán thủ nó cũng vật ra trò các bác ạ. - Cung Le đánh theo lối Tán thủ. Cung Le bắt nhịp đánh của đối thủ, khoảng cách rất tốt. Trong lồng sắt chỉ có Cung Le đủ tự tin đá cao, đá vòng cầu ..., đặc biệt có cú xoay người tống sau kinh hồn. - Em cũng đang chờ xem bác này đóng phim thía lào? Trận trước thua bác ấy bẩu: "....do bận đóng phim"!?!?!? Chúc các bác vui!