Kính thưa các Bác và các Bạn trên 4rum! Hôm vừa rối đi công tác ra Đà nẵng, trên xe anh tài xế mở cho nghe đĩa dạ khúc cho tình nhân 2 của Mr.Đàm thể hiện (sau đó mượn về nghe ở nhà). Lâu quá khong nghe các ca sỹ mới củ VN thể hiện nên xét thấy mình cũng có sai lầm, một vài cảm nhận về CD trên! nghe nói có luôn bộ đĩa Vol 1 nữa mà tôii chưa được nghe! 1. Rỏ ràng đây là một cách thể hiện rất mới, thổi vào hồn của các bản nhạc tiền chiến một phong cách, một không khí mới khá lạ lẫm nhưng dể nghe! Ngày trước tôi nghe đến Mr Dàm là a le hấp ngay! 2. Cách phối âm, phối khí của các bài hát trong CD không giống như đã tùng nghe tuy nhiên vẫn tạo được hiệu quả cao khi nghe ca sỹ mới hát lại nhạc cũ. 3. Kỷ thuật thu âm tạm ổn cho dù hơi bị nịnh tai ( chắc là do các kỷ thuật phòng thu muốn vậy) không cần thiết- điều này làm giá trị của CD này phần nào giảm giá trị. Tuy nhiên thật sự ghi nhận sự sáng tạo của Mr Đàm và ekip đã tạo được nét mới cho những bài hát tiền chiến! Tôi thực sự không phải là fan hâm mộ các ca sỹ Việt nói chung và Mr Đàm nói riêng! Nhân đây nhờ mọi người chỉ chổ để mua Vol 1 của bộ CD này (tôi ở Sài gòn, muốn mua đĩa gốc)
Cũng nên cổ vũ cho sự tìm tòi sáng tạo mới của ĐVH. Một album khá chất lượng. Tuy nhiên, ĐVH hát hơi điệu và phong cách vẫn mang hơi thở của POP nên nặng về tính phối âm mạnh, chưa sâu lắng mềm mại đúng chất nhạc vàng, nghe lâu hơi mệt. Em ví dụ có mấy bài phối âm đệm đàn tranh nhưng chưa đạt, nếu so với hải ngoại thì vẫn kém một bậc về độ tình cảm và du dương.
Các bác đã nghe Abum Qua cơn mê- Mr Đàm chưa? Theo lỗ tai cây của em thì rất đáng nghe, cách phối âm rất lạ, rất hay. Dạ khúc cho tình nhân cũng rất hay.Tuy giọng ca của Mr Đàm không sến nhưng em thích như thế.
xin lỗi các bác, chứ Mr. Đờm đấy hát em ngửi không nổi, nhất là các bài hát tiền chiến, nhạc Trịnh. Nó làm bẩn các bài hát. Có lần em ngồi cafe tình cờ thấy nó hát bài Đêm Đông của cụ Nguyễn Văn Thương, thấy thương và tủi cho cụ quá. em mà là nhạc sỹ thì em không bao giờ cho phép Đờm hát các bài hát của em
Em rất nhất trí với ý kiến của bác. Hôm trước thấy ở cơ quan có mấy bạn trẻ nói không biết có chính xác không là ca sỹ này hát cả nhạc Trịnh nữa. May mà cụ Trịnh đi xa rồi.
Dear All; Mình thật sự cũng kg thích nghe Đàm hát, tuy nhiên tình cờ nghe được album đó nên tao topic để mọi người cùng tham khảo bình luận! Hay hay dở là do ý thích của mỗi người! Tuy nhiên ở đây mình muốn nói đến việc Đàm đã làm mới các bài hát cũ tạo nên một phong cách mới chứ kg hát theo cách mà mọi người đã quen nghe! Chuyện này Đàm làm kg được đâu!
Em có đọc một bài báo viết về sự vất vả của cái ông ĐỜM này. rằng là ông ấy hát ở Vũng tàu đến 2 giờ sáng rồi lên xe chạy về SG, tới phung thu, thu âm một CD đến 6 giờ sáng ra sân bay để đi nước ngoài biểu diễn , không hiểu chất lượng CD đó thế nào nữa, em theo phe bác ttanh, không nghe nổi ông ca sỡi này :evil:
Nghe Đàm ca, nói là lạ thì còn chấp nhận chứ bảo hay thì cá nhân em không thể đồng ý được, những bái ấy đã nghe qua từ rất lâu, giờ nghe anh ấy "rống" thật không chịu nổi Thân.
nếu nghe mà không so sánh với bậc tiền bối thì cũng có cái hay và lạ, nhưng thỉng thoảng nghe thì được chứ nghe nhiều hơi mệt
Đúng là mỗi người một cảm nhận! Với lớp trẻ như em mặc dù đã nghe những ca sĩ nổi tiếng trình bày những ca khúc này rồi nhưng vẫn thích cách thể hiện của ca sĩ DVH trong cuốn album "Dạ Khúc cho tình nhân" Vol1 lẫn Vol2. Nhà em thì có "chị và mẹ em" là không thích nghe DVH hát cuốn album này còn em và "mẹ vợ" lại thích mới ghê chứ! :mrgreen:
Đàm co cai1 hay của Đàm,họ hay thì đứng vửng trên sân khấu bao năm nay,hiện Anh còn mở quán phở ở Vũng tàu lấy tên là Tùng HƯng,mời các Bác đi tắm biển ghé vô quán nhé :lol:
Ông CS này ca bài ruột của quê em nghe còn thua sa mấy đứa trong làng em,mặt dù ca khúc này rất nổi tiếng ở QN "Tình em xứ Quảng"
Cái hay đó là cái hay đối với lớp trẻ, nhưng đó là điều dễ hiểu, chứ theo dòng nhạc của AE mình trên VNAV thì có mà húp cháo :mrgreen: Nghe him "rống": 'đêm nay ai đưa em về' sao mà giống khóc đám ma quá
mặc rù ko đánh giá cao giọng ca này nhưng em vẫn phải mua cd về phục vụ amli vô địch :lol: .nói tóm lại cũng đáng nhge hơn nhưng ca sỉ trẻ khác,nghe họ hát mà em nhớ lại thủa còn bi bô hát bằng ống bơ :lol:
Nếu nghe ở nhà thì em không nghe được nhạc của MR Đàm, nhưng khi ngồi cafe hoặc đi siêu thị nghe anh ta hát album này thấy mình cũng lẩm nhẩm hát theo
Em giã sử nếu ca sĩ ĐVH hát ở thập kỷ 70 hoặc 80 với chất giọng và phong cách thể hiện như vậy thì các bác có chịu khó nghe hay không? Hay là tiến xa hơn khoảng 20 hay 30 chục năm nữa thì chúng ta sẽ nghe ca sĩ nào hát đây? Riêng em thì nghe cả "nhạc xưa do người xưa hát" và "nhạc nay do người nay hát" và cả trường hợp này nữa "nhạc xưa do người nay hát". Chắc không có trường hợp ngược lại đâu các bác nhể :mrgreen: . Em đang chịu khó nghe để "hy vọng" tìm ra cái hay của ca sĩ và nhạc sĩ. Nói nhỏ các bác em đang cố tập nghe ca sĩ Tuấn Ngọc hát mà sao chỉ nghe đúng được một bài "Riêng một góc trời" thôi các bác ạh.
Bác thử nghe thêm 1 vài bản như "Căn nhà xưa", "Bài tình ca cho em", "Rong rêu"...xem sao. Em nghĩ là bác sẽ hài lòng với TN. Còn bác Mr.D gì đó kia, em kô dám bàn. Ghê lắm.
Cứ lần nào cầm cái album ca sĩ Tuấn Ngọc lên hát là vợ bảo em "em đi ngủ đây". Có bác nào giống em không nhỉ?!!!