số là vầy. hôm qua sau khi săn bắt 1 tí cái " chân dung ", trong khi offline cơm trưa thân mật đội khăn rằng có bàn tính sắp tới làm 1 chuyến đi đâu xa xa 1 tí nhằm nâng cao khả năng giải trí và chất lượng chụp ảnh. 1 số người đề nghị Đà Lạt. nói về DL thì ôi thôi, cả 1 vườn nghệ thuật. em đã đi DL nhiều lần. nay em muốn mở topic này cho nhiều bác post chia sẽ ảnh về DL tại đây. các topic khác bi chừ nhiều trang quá rồi, em sợ làm loãng không khí các trang ấy. em chỉ xin post các góc ảnh về DL thui. toàn bộ chụp năm 2005, máy cỏ Nikon 5400 khởi đầu là tour tham quan hồ Tuyền Lâm và leo đỉnh Pinhatt núi VOi #1. buổi sáng trên hồ Tuyền Lâm.
Quê của tui đó. Đẹp hông? Khi nào gặp trời nắng bác thử dùng kính râm để trước lens coi sao. Bảo đảm hình rất sâu, mây đẹp hơn
Tea, thời đấy chỉ chụp PnS thôi cụ ơi. làm gì có đồ chơi như bây giờ nè. mà công nhận trước kia em mua cái Nikon 5400 giá bằng cái D80 với lens kit topic này còn có mục đích khởi động cho chuyến Đà Lạt sắp tới của đội khăn rằng. #2. cỡi voi giữa rừng.
cỡi voi lần đầu xuyên rừng, lội qua hồ... kinh quá, cảm giác choáng lắm các bác ạ. #3. mệt, nằm dài ra đất chụp 1 phát
Thì PvàS mới dùng kính râm, còn giá thì đồ có chíp nó phải vậy đó. Cái Olympus C5050Z cũng bằng cái 50D giờ
sau đó cả nhóm đi tàu qua núi voi để leo lên đỉnh Pinhatt. #4. đường lên đỉnh sao đẹp quá. vừa núi một bên, hồ 1 bên, rừng thông vi vu. ôi cảm giác quá xì tai luôn.
em tăng constract lên 1 tí bác ui, chỉ tăng 5 đơn vị... híc híc... cụ này tinh quá. dưng mà màu nắng chiếu vào cỏ khô ở DL màu vàng cũng kinh lắm. khi nào cả nhóm offline DL thì bác xem có đúng vậy không nhá. thở không nổi, cả nhóm lấy thức ăn ra lót dạ. #6. sao mặt ai cũng tươi vậy cà.
vẫn cái áo ngày ấy :lol: nhưng ngày xưa nhìn măng hơn nhiều. Ăn uống thế sao shoot nổi, chả thấy có tí cay nào!
Ơ,Thế ria của BS đâu cả rồi? :lol: nhìn bác không có ria không quen :lol: .lại còn nắm tay nửa chứ lỵ
thì đấy, cái áo cô ấy tặng. lần nào đi chơi cũng bắt em mặc. thấm thoát 5 năm rồi. vật lộn cuộc sống làm con người ta già đi quá các bác ạ. thông tin y khoa gần đây cho thấy con người ta bắt đầu có hiện tượng xơ hóa mạch máu bắt đầu từ năm 25-26 tuối. hy vọng em enjoy cái audio và photo này là đủ rùi :mrgreen: em không ngờ ở DL lại có 1 cảnh đẹp thế này. không biết các bác có kinh qua ??? cảnh nhìn từ trên đỉnh núi. toàn thể khu vực hồ Tuyền Lâm trước mặt. xa xa là nội thành Đà lạt trong lòng chảo và đỉnh núi Langbiang có 2 chóp. Mymy, trong 5 người trong ảnh, 4 làm trong y tế và 1 tour guide. bọn em dọn rác đến nỗi thằng guide ngạc nhiên luôn
Quá tuyệt luôn đấy anh Bác Sĩ, mặt dù em đã đi Hồ Tuyền Lâm mấy lần rồi mà chưa bao giờ forestorchid được nhình thấy toàn bộ khung cảnh từ trên cao như Bác đấy, tuyệt quá.
chào mừng Lan rừng đến với mạng nghe nhìn VN và đội khăn rằng. ngày mai mình sẽ post tiếp một số ảnh về DL nữa nhá. sẽ còn nhiều điều thú vị... hãy đợi đấy
Chào mừng Forestorchid đến với VNAV, một trong số ít các member nữ của 4f, hi vọng được chia sẽ các câu chuyện hay từ "bác"
DL nằm trong 1 thung lũng với 2 đường vào chính là đèo Prenn và đèo Dran. loạt ảnh sau em giớ thiệu về đèo Dran này.