Đà Lạt- thành phố tình yêu và nỗi nhớ

Discussion in 'Thiên nhiên, phong cảnh' started by tcqanh, 27/4/09.

  1. Lamsaigon

    Lamsaigon Advanced Member

    Joined:
    5/12/08
    Messages:
    684
    Likes Received:
    20
    Location:
    VietNam/US.
    Cám ơn Bác habas đã khen. Em vô tình đi qua một chốn quen(tại ĐL) thấy chùm hoa cúc, tự dưng nhớ tới bài thơ "Khúc Mưa" của Đỗ Trung Quân. Xin tặng cả nhà bài thơ và vài tấm hình.
    Thân :D

    Khúc Mưa. (ĐTQ)

    Tháng sáu
    Mưa
    Giá trời đừng mưa
    anh đừng nhớ
    Trời không mưa và anh không nhớ
    anh còn biết làm gì?…
    Em như hạt mưa trên phố xưa
    Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
    Kỷ niệm như rêu…
    Giẫm vào anh trượt ngã
    tình xưa xa lắm rồi…
    Giá trời đừng mưa
    anh chẳng cần xuống phố
    Hoa cúc vàng nhà ai
    thả từng chùm
    Hoài nhớ
    áo em vàng…
    Tháng sáu…
    Trời buồn…
    Lũ chim sẻ hiên nhà đi mất
    Như em…
    Như em…

    [​IMG]


    [​IMG]
     
  2. 3nitroT

    3nitroT Advanced Member

    Joined:
    9/4/11
    Messages:
    56
    Likes Received:
    0
    Em cũng xin ba hoa tí về Đà Lạt, quê hương thứ 2 của em.
    Đây ạ :D
    [​IMG]
     
  3. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    Bài thơ này đã được NS Phú Quang phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Hồi trước nghe Trần Thu Hà hát bài này em thường hay nhớ về những ngày mưa Hà Nội. Có lẽ nhạc do Phú Quang vốn đã "đóng khung" cho HN rồi. Ấy vậy mà đọc bài thơ này của Đỗ Trung Quân cùng chùm hoa cúcc của bác Lâm làm em cũng bỗng nhớ Đà Lạt khủng khiếp. Đi khắp đất nước rồi nhưng Đà Lạt là xứ sở e yêu nhất :D
     
  4. 3nitroT

    3nitroT Advanced Member

    Joined:
    9/4/11
    Messages:
    56
    Likes Received:
    0
    Em lại ba hoa tí nữa :)
    [​IMG]
     
  5. minhtuyet

    minhtuyet Advanced Member

    Joined:
    10/3/09
    Messages:
    365
    Likes Received:
    0
    Vườn nhà kính ươm Dâu tại Đà Lạt :
     

    Attached Files:

  6. 3nitroT

    3nitroT Advanced Member

    Joined:
    9/4/11
    Messages:
    56
    Likes Received:
    0
    Góc thiền Dalat .
     

    Attached Files:

  7. Nikko NR819

    Nikko NR819 Advanced Member

    Joined:
    20/10/11
    Messages:
    151
    Likes Received:
    8
    Nhiều hình đẹp quá...em cũng thỉnh thoảng đi du lịch DL nhưng k cảm nhận hết được những góc nhỏ của tp ngàn hoa này....thật tuyệt vời!
     
  8. kubutun2012

    kubutun2012 Advanced Member

    Joined:
    7/11/12
    Messages:
    108
    Likes Received:
    16
    Đà lạt mộng mơ , quá nhiều cảnh đẹp rùi , tiếc là chuyến đi ĐL máy ảnh lại bị trục trặc
     
  9. Lamsaigon

    Lamsaigon Advanced Member

    Joined:
    5/12/08
    Messages:
    684
    Likes Received:
    20
    Location:
    VietNam/US.
    Lâu quá, topic này không thêm hình mới. Em xin up thêm vài tấm về nơi chốn rất thân quen, được nhiều người yêu mến!

    Thung lũng tình yêu.

    [​IMG]

    Một góc khác.

    [​IMG]
     
  10. Lamsaigon

    Lamsaigon Advanced Member

    Joined:
    5/12/08
    Messages:
    684
    Likes Received:
    20
    Location:
    VietNam/US.
    Thung lũng tình yêu tiếp theo.

    [​IMG]

    Chúc cả nhà vui.
    Thân :D
     
  11. Lamsaigon

    Lamsaigon Advanced Member

    Joined:
    5/12/08
    Messages:
    684
    Likes Received:
    20
    Location:
    VietNam/US.
    Thác Datanla!


    [​IMG]


    Thác chính! Bây giờ đã có máng trượt đi xuống và lên rồi, ngày xưa đi bộ xuống khi leo lên hoa hết cả mắt! :D

    [​IMG]
     
  12. Nikko NR819

    Nikko NR819 Advanced Member

    Joined:
    20/10/11
    Messages:
    151
    Likes Received:
    8
    Những hình này có vẻ thiếu sáng bác chủ ah
     
  13. phannhatai

    phannhatai Advanced Member

    Joined:
    1/10/11
    Messages:
    2.507
    Likes Received:
    2
    Location:
    Huế
    Các bác làm em nhớ Đà Lạt quá. Em ở Huế nhưng thỉnh thoảng cũng vào Đà Lạt chơi, có nhà cậu ruột ở gần chợ Đà Lạt.
    Đà Lạt thật đẹp!
     
  14. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    Em cũng xin phép vào chia sẻ mấy tấm chụp chuyến đi Đà Lạt vừa rồi :D .
    Em chụp bằng máy ảnh compact "cùi bắp", mong các bác chém nhẹ ah. Tks!

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  15. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    ... Dinh 3...

    [​IMG]
     
  16. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    [​IMG]

    [​IMG]
     
  17. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    Từ Chợ Đà Lạt...

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  18. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    Langbiang....

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  19. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    .... và mưa ....

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    _ Tạm biệt. Với tất cả yêu mến dành cho Đà Lạt! _
     
  20. Ramirez

    Ramirez Advanced Member

    Joined:
    25/3/13
    Messages:
    54
    Likes Received:
    0
    Cảnh đẹp nhưng chất lượng lens kém quá,nhìn ảnh có độ mù như sương ....?
     

    Attached Files:

  21. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    Chụp bằng máy compact - Sony TX7, nó chỉ có 1 cái lense trong máy thôi. Híc... :D
     
  22. songoku1918

    songoku1918 Advanced Member

    Joined:
    2/5/09
    Messages:
    1.429
    Likes Received:
    2
    Location:
    Cắm rút xã
    Bán mâm nâng cấp máy đi. :D
     
  23. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    Mua ko, tớ bán? :D
     
  24. Lamsaigon

    Lamsaigon Advanced Member

    Joined:
    5/12/08
    Messages:
    684
    Likes Received:
    20
    Location:
    VietNam/US.
    Nhìn loạt hình Labiang làm em nhớ tới những lúc đi bộ lên đỉnh núi, rất mệt nhưng cũng rất vui. Đường đi lên đỉnh Labiang có hai đường vả hai đỉnh khác biệt, nơi mà du khách thường đi xe Uoat lên bằng đường nhựa, đó là đỉnh ra-đa đứng đó ta có thể nhìn thấy suối vàng Dankia, rất đẹp, rất thơ mộng. Trên đây người ta có xây đài quan sát, nhà hàng, bức tượng chàng và nàng Langbiang, nhưng thú thật em thích đỉnh ra-đa ngày xưa hơn nó hoang sơ và gần gũi hơn. Nơi này xưa kia người ta đặt đài ra-đa nên dân trong vùng quen gọi là đồi ra-đa hay đỉnh ra-đa cao 1914m so với mực nước biển. Nếu thích mạo hiểm phiệu lưu đôi chút, thì ngay đường đi gần tới đỉnh ra-đa có ngã ba ta rẽ vào đường đi lên đỉnh Labiang thuộc vườn quốc gia Bidoup. Đường này là đường rừng nên chỉ đi bộ chứ không thể dùng xe đi được, vì là rừng nguyên sinh nên không khí rất tốt hoa lá cỏ cây rất đa dạng, sinh vật cũng rất phong phú. Đường đi khá treo leo hiểm trở, trơn trượt nhất là vào mùa mưa. Tuy nhiên trong một hai năm gần đây để tiện việc leo núi. Người ta đã làm các bậc thang bằng gỗ nơi những đoạn dốc khó đi, nên việc leo núi có phần dễ dàng hơn trước đây. Lên đến đỉnh rồi thì mọi mệt nhọc dường như tan biến, phong cảnh hiện ra trứoc mắt đẹp và hùng vĩ tự nhiên ta thấy yêu quê hương sông núi của ta biết dường nào, ta có thể nhìn thấy đỉnh ra-đa bé nhỏ ở xa. Xa xa là tỉnh Daklak và nếu như trời quang đãng với ống nhòm ta có thể nhìn thấy được Nha Trang ở đằng xa, rất thú vị. Đỉnh Langbiang cao 2169m so với mực nước biển, em sẽ tìm lại vài tấm hình để post lên cùng cả nhà cho vui.
    8 giờ sáng tụi em bắt đầu ở chân núi, đi qua vườn mimosa, qua khe suối tới ngã ba...xuyên rừng, leo núi....tới đỉnh khoảng hơn 11 giờ, đó là lúc trời đẹp không trơn trượt và nhiều sương mù. Từ đỉnh núi tụi em đi xuống xuyên qua núi yên ngựa, qua lại bên ra-đa ngắm cảnh đôi chút bắt đường rừng xuống tới cổng khu du lịch khoảng 5 giờ chiều. Mất cả ngày để leo núi, ngắm cảnh, tìm hiểu về hệ động thực vật...Tuy có mệt nhưng rất thích...Dọc đường có nhiều hoa phong lan,chim, bướm, sóc...bác nào yêu thiên nhiên sẽ rất thích!
    Cảm ơn lọat ảnh của bác walkman.
    Thân. :D
     
  25. Lamsaigon

    Lamsaigon Advanced Member

    Joined:
    5/12/08
    Messages:
    684
    Likes Received:
    20
    Location:
    VietNam/US.
    Trong loạt ảnh Bác post có lẽ loạt ảnh mưa, em thấy thú vị hơn cả. Người ta nói ảnh đẹp không bởi do máy mà do ngưởi cầm máy, nhưng nếu người cầm máy nhiều kinh nghiệm, am hiểu về kỹ thuật mà có được máy tốt thì khác gì " bảo kiếm trao tay anh hùng". Nếu có trong tay con DSLR chắc Bác sẽ cho ra loạt ảnh tuyệt hơn nữa. Cảm ơn đã chia sẻ
    Chúc cả nhà vui.
    Thân. :D
     

Share This Page

Loading...