Kính các bô lão đại thụ trong làng AUDIO thuộc VNAV. Em có "thắc mắc" nhỏ này mong các bô lão trả lời giúp em. Em toàn đi "nghe ké" là chính, nên nghe được rất nhiều dàn stereo, ít tiền có, nhiều tiền có, mới có, cũ có ... nói chung là cũng khá nhiều và em cũng nghe 1 số từ ngữ "chuyên môn như bộ dàn tham chiếu, bộ dàn chuẩn, bộ dàn hợp .... Câu hỏi của em là : như thế nào là bộ dàn chuẩn mực ??? Các bác bớt chút thời gian vào đây trả lời cho em nhé.
Cũng như đàn ông nhìn ngắm người đẹp - hoa hậu thôi, kO có người đẹp đúng chuẩn mực. Đã là cảm nhận mang tính cá nhân thì chuẩn mực của người này khác người khác
Dạ, bác Wirdbird nói là chuẩn mực rồi, kO dám phát biểu nữa. Hóa ra quy định quy chế chính là chuẩn mực
Mọi hệ thống phối ghép đều có chuẩn mực riêng , nó phụ thuộc vào thể loại nhạc và cảm âm cũa người nghe .... p/s : Khã năng kinh tế cũng là một chuẩn mực !
Đã là chuẩn phải có thước đo chứ: VD như người mẫu thước đo là 3 vòng còn thi hoa hậu ngoài 3 vòng ra còn có phần năng khiếu, ứng xử...vv. Còn lĩnh vực audio nếu để đánh giá thì thước đo 3 vòng là : vòng 1 là âmlt, vòng 2 là CD vòng 3 là loa đấy là tiêu chí để cho điểm trung bình là 5 điểm, ngoài ra dây dợ, phối ghép để người nghe cảm nhận là phần năng khiếu cái này do người nghe tự cho điểm.......mời các bác tiếp
Theo em nghĩ thì khó có khái niệm, cũng như tiêu chuẩn cụ thể đánh giá thế nào là DÀN ÂM THANH CHUẨN MỰC nhưng em nghĩ cũng có những cái để liên tưởng so sánh, nên ta có thể so ví rằng: Bộ dàn âm thanh chuẩn mực với chính ta giống như một cô gái/chàng trai mà ta đem lòng yêu thương rồi cưới làm vợ/chồng và sau đó chung sống với ta trọn đời. Thế nên bộ nào mà mình mơ ước mà chưa được sở hữu cũng không phải, bộ dàn nào mà ta đã sở hữu mà phải chia tay cũng không phải. Trường hợp bộ dàn ở với ta mà ta không thích nhưng cũng không thể nào đổi được thì vẫn coi là bộ giàn chuẩn mực vì nó hoàn toàn xứng đáng với ta (ta chỉ được như thế thôi, đừng có đòi hỏi hơn nhé) :lol: .
Với em thì DÀN ÂM THANH CHUẨN MỰC là với bộ dàn đó khi nghe xong không bị đau đầu, khi nào đầu đau thì lại muốn.. nghe :roll: :mrgreen:
Mỗi người một tai, một sở thích khác nhau, vì vậy Chuẩn Mực phải xuất phát từ đối tượng cảm nhận. Ví dụ như với những người bình thường thì đi cái xe máy là ok, với Cường đôla thì phải là siêu xe. :lol:
Theo em hoa hậu REFERENCE là Tiên nghe có vẻ rất chuẩn nhưng lại trừu tượng quá.. đã cụ nào thấy Tiên chưa?? Âm thanh cũng vậy Lại nữa hôm trước có đọc 1 bài http://www.khoahoc.com.vn/khampha/kham-pha/34989_1-kilogram-nang-bao-nhieu.aspx Cái gì tham chiếu với cái gì đây???
Một người ngồi trên oto, một người đứng dưới đường, cạnh một cây ven đường, khi xe chạy thì người đứng dưới đất thấy xê oto chuyển động so với cái cây và với bản thân mình. Nhưng người ngồi trên xe, ngoái đầu nhìn lại cái cây và người đứng cạnh đó thì cảm giác sẽ là cái cây và người đứng cạnh đó chuyển động. Hai bác này mới cãi nhau> đưa khoa học vào giải thích bác nào cũng đúng (với trường hợp cụ thể). Em nghĩ bộ giàn cũng vậy