Nhân ngày 9-3 em đưa cái link thôi nhé, các bác thư giãn hay suy ngẫm thì tùy http://bee.net.vn/channel/2981/201103/d ... i-1792418/
Vụ nghiên cứu này chắc do tay nào mới bị bồ nó đá, cú quá nên phang lung tung thôi :wink: . Em thì thấy đàn bà lúc nào cũng có mùi làm em động đậy được hết :mrgreen:
Đần bà có "mùi" xấu thế, nhưng có bỏ qua được cửa ải đó đâu! Không chừng mai mốt lại có bài Đàn ông có "mùi" gì?
Bác lại..."Xoắn" em rồi...Hehehe... Đúng là em thấy đàn bà mỗi người một mùi thật,thậm chí có người chả có mùi gì...Gặp người đàn bà nào có "mùi" quyến rũ thì khỏi bàn,nhớ mãi đến hết đời !
theo em đàn bà khg có mùi,có trăn chỉ là mùi nước hoa,các bác phải nếm thì mới có vị,nếu bác nào nếm thì mới biết đó là vị gì.....
Mùi khác...Vị khác chứ bác... Mùi thì Khứu giác phát hiện ra , còn Vị thì mới phải dùng đến Vị giác ạ .
Bác caithang giật cái tít topic ăn khách quá, em cũng phải nhao vào xem như nào. Kể cũng thú vị nhưng em nghĩ cứ bàn thế này thì e không nhã với các bác nữ lắm. Thôi em khoá vậy, mai offline cụ quân sư kể tiếp em nghe các mùi cụ đã từng kinh qua nhá.