Giờ đây, khi ông vua nhạc pop đã thực sự yên nghỉ, các album của anh vẫn tiếp tục ăn khách trên toàn thế giới. Nhưng, có rất nhiều người mua chúng về vì tò mò, vì hùa theo đám đông hơn là để tưởng niệm một huyền thoại, hay đơn giản hơn, để thưởng thức những giá trị nghệ thuật đích thực trong đó. Cũng không ngạc nhiên khi hai album xếp đầu danh sách bán chạy ở thời điểm này là Number Ones và Thriller. Number Ones là tuyển tập các ca khúc nổi tiếng nhất của Michael Jackson, còn Thriller là album bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc, với hơn 100 triệu bản tiêu thụ trên toàn cầu. Còn Dangerous nằm ở tận vị trí thứ năm, sau cả Off The Wall và một album tổng hợp khác - The Essential Michael Jackson. Nhưng với giới phê bình và các fan hâm mộ lâu năm của "The King Of Pop", Dangerous thực sự rất đặc biệt. Nó là tác phẩm khép lại giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Michael Jackson, vẫn trẻ trung, mạnh mẽ, lôi cuốn, sôi động nhưng cũng có sự chín chắn và chiều sâu đáng kinh ngạc. ít người hình dung được sau đỉnh cao Thriller, Michael Jackson vẫn còn đủ sức sáng tạo để làm nên kiệt tác Dangerous. Một album không chỉ hấp dẫn tuyệt đối ở phần âm nhạc, mà còn ở cả các videoclip, cho tới tận bây giờ vẫn được coi là kinh điển. Với 32 triệu bản tiêu thụ trên toàn cầu, Dangerous xứng đáng được xếp vào danh sách các album xuất sắc nhất mọi thời đại. Có thể nói, rất nhiều người thuộc thế hệ 7X ở các thành phố lớn ở Việt Nam đã trải qua tuổi trẻ cùng Dangerous. Hồi đó, khái niệm pop còn rất đơn giản, và Dangerous đã là một quả bom tấn với những sự mới lạ độc đáo đến bất ngờ. Cũng dễ hiểu, bởi album là sự pha trộn với liều lượng khá nặng các dòng nhạc như pop-rock, dance- pop, hard rock, R&B, urban, club/dance, R&B. Cộng thêm các video clip, Dangerous đã gây choáng váng cho tất cả những người lần đầu thưởng thức nó, và lúc đó, không ai nói được chính xác album này thuộc thể loại âm nhạc gì (giới phê bình đã xếp Dangerous vào thể loại New Jack Swing - kết hợp nhiều dòng nhạc với R&B contemporary làm nền tảng). Album mở đầu bằng Jam, một ca khúc khá dữ dội, mang đúng phong cách hard funk trên nền trống tưng bừng của nhạc dance cộng thêm vài đoạn đọc rap của Heavy D. Video clip của Jam cũng rất hay với sự tham gia của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan. Bản nhạc thứ ba, In The Closet thực sự là một kiệt tác. Đây cũng là câu trả lời cho những nghi vấn của báo chí về giới tính của anh. In The Closet là một thành ngữ tiếng Anh, được sử dụng khi một người không công khai các khía cạnh trong cuộc sống riêng tư, nhất là về giới tính. Tờ New York Times đã viết, chỉ có Michael Jackson mới dám dùng thành ngữ này đặt tên cho một bài hát về tình yêu nam nữ. Mở đầu thật êm ái nhưng ngay sau đó ca khúc đã bùng nổ với bộ gõ chơi theo kiểu up-tempo, gọng hát cao vút đầy mơn trớn của Michael Jackson và giọng đệm mang âm hưởng phương Đông mang lại cho người nghe thật nhiều ẩn ức mơ hồ về nhục dục. Người hát cùng Michael Jackson trong ca khúc này đã trở thành bí ẩn trong nhiều năm sau, bởi trên booklet của CD chỉ ghi đó là Mystery Girl (cô gái bí ẩn), cho đến gần đây thiên hạ mới biết đó là công chúa Stéphanie của Công quốc Monaco. Giai điệu của In The Closet dù rất phức tạp nhưng lại khá dễ nhớ và có thể đi vào lòng người nghe ngay từ lần thưởng thức đầu tiên. Còn video clip thì... miễn chê. Màn nhảy bốc lửa của Michael Jackson và Naomi Campell đủ khiến tất cả người xem "phát ngốt", ngay từ lúc vừa ra mắt đã gây nhiều tranh cãi, và đến tận lúc này độ "hot" cũng vãn còn nguyên vẹn. Và phải xem video clip mới thấy những người dàn dựng giỏi thế nào trong việc xử lý tiếng động. Remember The Time cũng là một đỉnh cao về video clip ở thời điểm đó, với nhiều kỹ xảo thật mới lạ, kịch bản công phu và những màn vũ đạo đẹp mê hồn. Không chỉ vậy, diễn xuất bên cạnh Michael Jackson còn có ngôi sao bóng rổ Magic Johnson, diễn viên hài lừng danh Eddie Murphy và Iman - người từng được nhà thiết kế thời trang Yves Saint-Laurent coi là "mỹ nhân trong mơ" của mình. Bản funk lai soul này rất uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng nóng bỏng, gợi cho người nghe thật nhiều suy tư nhục cảm, dù chỉ là hát về một chuyện tình tan vỡ. Còn bản Dangerous thì nên xem cả video clip thì mới thấy màn vũ đạo của Michael Jackson ăn nhập vào ca khúc thế nào, dù nói riêng về mặt âm nhạc nó đã rất xuất sắc... Black Or White cũng vậy. Cho tới nay, nhạc của ca khúc này có lẽ không phải ai cũng nhớ, nhưng phần video clip với sự xuất hiện của Macaulay Culkin, màn vũ đạo với ý tưởng tuyệt vời và phần kỹ xảo thay đổi mặt người ở đoạn cuối thì ai đã xem qua cũng khó mà quên được. Mặc dù là sự pha trộn giữa hard rock, dance và rap nhưng về cơ bản đây vẫn là một bản hard rock, với đoạn guitar intro đầy gai góc của Slash (lead guitar của nhóm Guns N' Roses). Một ca khúc thật đẹp về sự không phân biệt màu da, tình yêu thương giữa người và người trên trái đất này. Không chỉ có sự sôi động và cuồng nhiệt của rock, dance, hip-hop, sự lôi cuốn của Dangerous còn đến từ những bản ballad thật đẹp, thật nhẹ nhàng, mềm mại. Có lẽ không cần nói thêm về Heal The World nữa. Năm 1992, khi Dangerous chưa về tới Việt Nam, rất nhiều bạn trẻ hồi đó đã lùng mua bằng được CD World Hits 2 để thưởng thức giai điệu tuyệt vời của Heal The World, để cảm nhận một Michael Jackson rất tinh tế, nhạy cảm và tràn đầy tình yêu với cuộc sống này. Khó tin được rằng đây là ca khúc do chính anh soạn nhạc và viết lời, dù ai cũng biết rằng anh đã có một We Are The World (đồng sáng tác với Lionel Richie) với tinh thần giống hệt như vậy. Give In To Me có đoạn dạo đầu quá quyến rũ, một bản rock ballad "chính hiệu con nai vàng" với sự xuất hiện của Slash ở vị trí lead guitar. Giọng hát của Michael Jackson có vẻ hơi khàn so với thường lệ, nhưng như thế lại rất hợp tổng thể ca khúc này. Một nỗi đau không lời, bị chôn giấu và đang gào thét tìm cách thoát ra ngoài. Who Is It lại tràn đầy phong vị R&B, và Michael Jackson đã cho người nghe thưởng thức một phong cách thể hiện đầy cảm xúc dữ dội. Cách ngắt nhịp lúc bắt đầu vào đoạn điệp khúc thực sự độc đáo, mới lạ và để lại ấn tượng sâu sắc với nhịp trống thong thả, tiếng synthesize chạy xuyên qua tiếng phách đổ vội vã... Will You Be There nhuốm màu tôn giáo khá đậm nét, đây là ca khúc gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người nói Michael Jackson đã tự ví mình như Thiên chúa khi nhắc đến dòng sông Jordan (từng được nhắc đến trong Kinh Thánh, cũng là dòng sông đã ngoan ngoãn nằm nghe Thiên chúa giảng đạo trong Kinh Tân ước). Cách dàn dựng video clip với bối cảnh cổ đại và nhiều hình ảnh đám đông phát cuồng khi xem Michael Jackson biểu diễn cũng ám chỉ điều này. Nhưng đây thực sự là một bản soul thật đẹp, thật hoành tráng và mang ít nhiều màu sắc classical crossover. Giai điệu quyến rũ hơi có xu hướng thánh ca, dàn bè gospel phụ họa đằng sau càng làm tăng thêm sự trang nghiêm. Và cuối cùng là Gone Too Soon. Quá đẹp, quá buồn. Giọng hát của Michael Jackson dù không cố tình mà vẫn nức nở. Một bản ballad có sức làm rung động bất kỳ con tim nào, như Heal The World vậy. Ca khúc này dành để tưởng niệm Ryan White - một bệnh nhân AIDS trẻ tuổi, và dường như, nó đã vận vào đúng Michael Jackson. Usher đã hát Gone Too Soon trong buổi tưởng niệm Michael Jackson hôm 7/7 vừa qua, và gần như tất cả những người có mặt cùng rất nhiều người xem trực tiếp qua truyền hình đã rơi nước mắt... Bìa của Dangerous cũng gây tranh cãi rất nhiều, cho tới tận lúc này. Hiếm người nào hiểu được ý nghĩa đầy đủ của nhưng hình ảnh trên đó, chỉ biết rằng Michael Jackson đã đưa vào đó nào các ẩn dụ từ Napoleon Bonarparte tới Nữ hoàng Anh, một tác giả sách luật nổi tiếng ở Mỹ tới các ý tưởng tôn giáo khác. Một mớ rối tung và người ta thi nhau đoán ý nghĩa của chúng... Tin chắc rằng, từ giờ tới cuối năm, các album của Michael Jackson vẫn tiếp tục bán chạy. Nhưng nếu chỉ mua các CD tuyển tập, chỉ mua Thriller vì nó "ăn khách nhất mọi thời đại" mà bỏ qua Dangerous, thì vẫn coi như chưa nghe gì, chưa biết gì về Michael Jackson.
Theo em ý bác Bialo là lời khen "Thật xuất sắc" dành tặng cho cả Album lẫn bài viết của bác Loving. P/s: 3 ông Mod tâng nhau ghê nhờ. :mrgreen:
Nói chung là lão Loving viết hay và đúng về thế hệ 7x với Miko. Ghét là lão không khuyến mại thêm 1 clip cho đủ vị. Em giúp lão ý vậy:
Hình như vô topic này toàn 7x :mrgreen: . Rất chính xác là Dangerous 1 thời rất quen thuộc với thế hệ 7x mới lớn :mrgreen: Cảm ơn bác Loving với 1 bài cảm nhận rất hay
Em 8x đây, nhưng em cũng mê Mai cơn, album này phải nói là videoclip nào cũng đáng xem Bác Loving viết hay quá, mong rằng mỗi tuần forum được 1 bài review âm nhạc hay như thế này của bác
Trong bộ đĩa của Michael Jackson mà em đang sở hữu, thì Dangerous là CD bị "tra tấn" nhiều nhất rồi mới đến Thriller, BAD... Em nhớ trước cái ngày MJ ra đi, rõ ràng bộ dàn của mình không setup để nghe MJ, nhưng chẳng hiểu sao em lại lôi ra và nghe hết 1 lượt các album mà em có, em thấy mình có tới 2 CD này nên đã tặng cho bác Linh_piano 1 CD... Được 3 ngày thì MJ ra đi :wink: Một sự trùng hợp khá kỳ lạ!