Xin chào tất cả các ông,các bác ,các chú,các anh em chơi audio nếu bác nào có bức xúc hay tâm sự gì về sự ngăn cản hay đồng tình của bà xã về thú chơi audio thì hãy vào đây,chúng ta cùng nhau nói xấu vợ để giải tỏa bức xúc nhé!
Hoàn cảnh của e thì thế này,đang thưởng thức âm nhạc mà khủng long nhà e nó về không biết nói gì với hai cậu ấm điều gì mà hai thằng tranh nhau ra tắt,thằng tắt cdp,thằng tắt amp
Bác gan thế. Chắc các bác trên này không tham gia đâu. Để các bà mà biết được, đừng nói là tiền mua bộ dàn, có khi đường truyền internet cũng bị cắt luôn. Thôi, cho em can đi
Việc j phải nói xấu vợ vậy Bác? Nhỡ hàng xóm nghe được ...nó lại mừng! Theo em cứ khen để tiện việc upgrade, dù là ...khen đểu! :mrgreen:
thường em vào vnav là có vợ ngồi kế bên, trước lúc cưới em mua đồ audio thì vợ em ngồi sau ôm dùm .... làm sao nói xấu đây :lol: Tuy nhiên từ lúc có baby tới giờ (6 tháng) em chẳng nghe ngóng được gì do vợ em ko cho bắt nhạc lớn làm ảnh hưởng thính giác baby nên em giân ko thèm nghe nhạc ỏ xem phim gì cả :roll:
mà mấy ông chơi audio không đc phép nói xấu vợ, vì họ đâu có xấu, chỉ có mấy ông này xấu thôi. về đến nhà là lao đấu vào dàn máy, mua đồ 10tr về nói 2tr hoặc mượn, đêm đến thì chúi mũi vào VNAV để vợ chờ.... tóm lại là không là hết trách nhiệm thì sao giám nói xấu.
Đúng là các bác gan thật , em thì chả dại, nhỡ đâu con mẹ đốp lắm mồm nhà em nó vào đọc được thì có mà toi à :mrgreen:
Em thì hầu như ngày nào cũng vào vnav ít là 5 và nhiều có thể đến 15 lần 1 ngày . nhiều khi vào shop audio thấy nhiều món hàng đắt tiền đến 5,7 chục triệu em khen với vợ là đẹp và nghe chắc hay lắm . các bác biết vợ em nói gì không thích thì mua đi. Thật lạ là em thích cái gì thì vợ em nó cứ chiều nói thích gì thì cứ mua. Điều kiện không có mà gặp cô vợ tính chiều chồng thế nên em sợ lắm :lol: em thì chỉ loanh quanh vài triệu cho đến hơn chục thôi.
Ông A & Ông B đang ngồi nhậu & bàn chuyện Audio thì chuông điện thoại của ông A reo vang : Ông A : Alo , anh nghe đây em yêu . Đầu Máy : Nghe ...nghe cái gì...ông mới lấy mấy triệu của tôi làm gì thế ??? Ông A : Ờ , ờ...anh mới mua cái ampli nghe nhạc . Đầu Máy : Lại nhạc với nhẽo , loa với cả đài....mai tôi vứt mẹ hết ra ngoài đường cho đỡ điếc tai Ông A : Thôi mà em , cho anh xin...trót mua rồi thì... Đầu Máy : Thì làm sao...vứt mẹ hết mấy cái cục sắt gỉ đi cho rộng nhà & rảnh nợ...Thôi nhé...Cụppp ( cúp máy cái rụp ) Ông A mặt đỏ gay nhưng vẫn cố gắng gằn lên : " DM...Bố mày tức rồi nhé....thích cái gì nào ??? " Ông B : Gì thế ông , sao hôm nay ông " gấu " thế ??? Ông A : Ừ....mình cứ phải gấu thế thì vợ nó mới nể & chịu chi cho mình chơi Audio chứ !!! Nói xong ông A làm 1 hơi cái ực hết nửa vại beer , cục tức đâu đó vẫn còn chắn ngang cổ họng :lol: ....Ông B thì tần ngần người ra...nghĩ về cái nghiệp audio của mình... Câu chuyện trên là có thật...90% :?
E nghĩ bác bị khủng bố kiểu tài chính,kiểu:thích thì bán xe máy đi mà mua,đi bộ nghe nhạc còn hay nữa.
Buồn...cười...quá.E nghĩ cũng phải gần đến 90% các bác nhà ta gặp chuyện tương tự.E kô phải ngoại lệ :lol:Hy vọng các bác nhà ta có cách giải quyết ổn thỏa và vẫn đươc sự ủng hộ của một nửa vầng trăng
Gấu nhà em cho mua vô tư ( hihiiii vì không biết giá trị của Cu nát ), chỉ mỗi tội mua để bầy chứ không dc nghe. Vì gấu nhà em kg thích nghe. Mà em mua đồ về lại thích cơ, vì trước chưa có. hết giờ làm e đi nhậu. Giờ hết giờ làm em về, cũng chẳng nói gì đâu ( Vì em cắm đầu vào trong, mông quay ra ngoài ) nhưng chắc nhìn thấy ở nhà còn hơn không thấy mặt đâu
Em mua đồ Audio tiền để riêng (hay còn gọi là Quỹ đen) của mình nên không xi-nhê gì hết. Tuy nhiên, chẳng may đọc được giá cả hay thấy em bán đồ đi có mớ tiền là đai, khiếp lắm tiền nhể, thế mà hỏi thì lúc nào cũng nói là có mấy triệu thôi. :mrgreen:
Trong tình hình mà đồ audio lên giá hàng ngày, cái dòng bôi đỏ của gấu nhà bác rất có lợi. KHông tốn tiền điện để nghe nhạc. Khi bán đi lại có lãi :lol: