Tác giả đầu tiên, một hoạ sĩ Nga lừng danh: Isaak Levitan (1860 - 1900) Và một trong những bức hoạ nổi tiếng nhất của ông : Mùa thu vàng - 1889 - 43x67,2 cm
Quá đẹp!!! Em có ý kiến nhỏ thế này Bác New mod có thể giới thiệu thêm về họa sỹ, về hoàn cảnh ra đời của bức tranh và đặc biệt là cảm nhận của Bác về Bức tranh đó. Như vậy thì anh em sẽ dần dần lĩnh hội được cái hồn của bức tranh. Chứ bây giờ như em thì thấy đẹp thật nhưng nhận xét thì ...??? Thua Thân
Chào bác , E xin thú thật là e mà nhớ được tất cả những thứ mà bác đề nghị ở trên thì e chết liền ( khả năng ngoại ngữ của e quá hạn hẹp mà tài liệu thì toàn nước ngoài xuất bản, e thì ko muốn đưa cảm nhận cá nhân nói với các bác với lại e chỉ muốn post tranh của các danh hoạ lên cho các bác thưởng ngoạn và thư giãn thôi chứ ko muốn đi sâu vào chuyên môn lỡ sa đà cái thì chết, hẹn bác vào 1 ngày đẹp trời e sẽ nghiên cứu và giới thiệu sâu hơn về những hoạ sỹ cụ thể. Sau đây e xin giới thiệu với các bác 1 hoạ sỹ nổi tiếng khác của nước Nga: Ivan Ivanovich Shishkin 1832-1898
Tranh vẽ mà đẹp và sắc sảo, trông như hình chụp phong cảnh vậy Bác Ty le nhỉ ? nếu vẽ được như thế, chả cần sắm Camera di gi tô làm gì cho phí !!! :wink: :wink:
Cảm ơn bác nguyen xì tai, xem mà lặng cả người, nhất là "Rừng bạch dương" của Isaak Levitan, hình như ông này có một số bức tĩnh vật cũng đẹp lắm phải ko bác?
E chưa được xem bức tĩnh vật nào của bác Tan cả , để kiếm thử coi. Tiếp theo là 1 hoạ sỹ nga khác: Hoạ sĩ Ivan Polenov (1844 - 1927) Mời các bác xem