E xin post những tác phẩm tiêu biểu của các danh họa thế giới các bác coi chơi -GUSTAV KLIM (Áo) ông này e ngieenj lắm hồi làm tốt nghiệp e làm luận văn về ông này
bác có vẽ vời gì k?công nhận là tác phẩm của ông Klimt đẹp thật. em thích những hoạ tiết trong tranh. lâu em không vẽ vời gì, cọ mốc hết rồi. bác rảnh hom nào bàn luận chút về họi hoạ nhé. vốn của em hạn hẹp quá.
Cho mình ké nhé! Trước đây mình cũng rất say mê hoạ Thường đứng đầu trong lớp về môn này (cấp 1, 2) Sang cấp 3 chuyển sang ... nặn tượng :lol: , nên thôi! Thân mến / TDT
To bác nguyen xì tai ồ: em mê bức The Kiss của Klim lắm nhưng không biết tìm đâu ra poster, bác biết chỉ giúp em.
Về vụ này trước đây em cũng nghĩ như bác nhưng sau khi bị một ông chú là dân hội họa thứ thiệt giáo huấn e mới vỡ ra: điều quan trọng nhất của tranh chép là không thể hiện lại nổi cái hồn của tác phẩm (nhưng poster vẫn có vì là chụp từ tác phẩm gốc) và chứng minh cho em thấy ngay bằng vài bức poster của ổng, chụp đẹp tới nỗi thấy cả nét cọ rõ mồn một. Xem rồi thì chẳng còn muốn chơi tranh chép nữa. Chưa kể là màu sắc và sai lệch khi chép, tam sao tứ bổn mà. Nhất là tranh của Klim có sử dụng kỹ thuật mosaic xem hình tranh thật rồi xem tranh chép trông buồn cười lắm.
Vậy là đứng xa đứng gần đều nhìn rõ nét cọ à? đấy là chép chưa tới độ thôi, cái chính là bác yêu cầu như thế nào và có chịu nổi nhiệt hay ko thôi ( tranh Klim có dát vàng đấy) :mrgreen:
Đề nghị các bác khi post tranh nên có vài lời bình luận, chứ em mù tịt xem xong cũng chẳng biết nó hay như thế nào.
Xin trân trọng thông báo ! Bác đang chơi ... ẢNH . Tranh chép mà sai tí màu nhưng vẫn là tranh , trừ một số thể loại chứ nhiều khi tranh chép coi cũng sướng ( tùy vào thái độ chép ) @ Nhưng nhiều khi bác có tranh chép được trả tiền theo tiến độ thì có thể ... chán đấy.
Các bác ko để ý kỹ thôi, bức La Baise e posst ở trên là tranh chép đấy :mrgreen: papil, rất hân hạnh được đón tiếp. Dạo này mình toàn cắm mặt vào đèn đóm có vẽ thêm được gì đâu :mrgreen:
Bác hỏi thế thì làm khó em rồi, đương nhiên đứng xa làm sao thấy được hả bác, chỉ một chút cái "thấy" của kẻ ngoại đạo và muốn chia xẻ, bác có cần nói như vậy? Còn tranh chép đến độ thì xin thưa với bác e không đủ tiền chơi bác à, e có hỏi thử để đặt nhưng đắt quá nên đành vừa lòng với nhưng gì trong khả năng của mình, cũng DIY chắc là bác hiểu!
bác Mèo ú đã tìm được poster bức Kisssssssssssssssss chưa? để e còn scan lại rồi in tặng bác :mrgreen:
Tiếp theo mời các bác thưởng thức bậc thầy thế giới về trừu tượng: Jackson Polock - Mỹ ( nếu các bác đã xem phim Mona Lisa smile thì sẽ nhớ ra ông này, mà cũng có phim nói về ông này luôn: Jackson Polock)