Về đây đứng bên mái trường xưa Thấy như mình trôi trong ngày cũ Bồi hồi nhớ tiếng nói thầy cô Thoáng trong lòng một nỗi buồn qua Bao nhiêu tiếng cười ngày xưa ấy Vang trong lớp học sân trường Như vách đá còn vang vọng mãi Lời chim muông reo trong nắng Ai mang đến gần trời lưu luyến Mà cứ yêu thương nhau hoài Bao nhiêu nét mặt của ngày tháng Sao không lúc nào nhạt phai ?... Về thăm mái trường xưa Trịnh Công Sơn, 1990 Xin được mượn lời bài hát Về thăm mái trường xưa(1990) của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để bắt đầu cho topic Hình ảnh về ngôi trường thân thương Trong chúng ta ai cũng có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của một thuở cắp sách đến trường, gắn liền với hình ảnh ngôi trường yêu dấu. Mỗi khi đi ngang trường, kỷ niệm ngày xưa cứ chợt ùa về trong tâm trí, trong lòng thường tâm niệm phải về trường một lần để ghi lại những hình ảnh thân thương đó. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, vậy mà đã 25 năm, đến nay em mới có dịp thực hiện được mong muốn nhỏ nhoi này. Các bác trong diễn đàn có thể đã cùng nhau học chung một ngôi trường nào đó, xin hãy cùng em show những bức ảnh về ngôi trường mà mình đã học để ôn lại kỷ niệm của một thời áo trắng.... Đầu tiên em xin giới thiệu trường của em: Trường Nguyễn Thị Minh Khai
-Gạch nền hành lang là gạch Tầu đã gạch men hóa, đi dễ té -Cầu than tay vịn cầu thang sắt thay bằng gỗ cũng tốt, bật cầu thang gỗ đi lộp bộp bây giờ cũng gạch men hóa như trên -Chổ gần cái trống cạnh cửa sổ có cái ampli đèn PP loại Alo cho các loa sắt, chắc bây giờ cũng chuyển sang Sò? -Mấy cái ghế đá băng bằng bê tông đặt rải rác khắp khuôn viên dẹp đi đâu rồi ta ? Bửa đi ngang mặt Trương Định( chổ Thư Pháp) thấy nhà Cô Tỵ cựu Hiệu Trưởng bị sang bằng Trong khu hồ bơi có cái phòng thư quán cũng mát lắm, chụp tiếp đi bác TT Tks
Toàn "tĩnh vật" cả thì hoài niệm nhưng hơi buồn ạ. Cụ chen cho em ít "động vật" vào được k? cái loài áo dài trắng í :wink:
Bác TT chơi hẳn màu kiểu bác Hookman cho nó gấu bác? :lol: Chứ kô cứ đen trắng là hoài niệm... :mrgreen: Trường NTMK ở TP rất đẹp dù em chưa bao giờ được học ở trỏng. Mong bác nào ở HN chụp hình trường Chu Văn An cổ kính chơi màu luôn cho nó đẹp thì em cũng vơi bớt nỗi nhớ.
Cảm ơn Bác TT nhiều lắm, những bức hình rất đẹp và ấn tượng. Ngôi trường thật đẹp và khang trang, sự kết hợp giữa kiến trúc cổ điển và tây Âu. Trong trường mọi cái đều ngăn lắp và có ý tưởng kiến trúc, ngay từ cái nhìn tiên em đã bị lôi cuấn bởi lối kết hợp phong-thủy này. Xem xong em lại thấy bồi hồi nhớ về trường xưa, một thời áo trắng, mặc dù trường em học ko được khang trang như thế này nhưng nơi đấy đã chắp cách ước mơ cho bao nhiêu thế hệ. Bác TT port tiếp lên cho bọn em chiêm ngưỡng với ạ.
Khu bệnh xá (sát hồ bơi) bây giờ lại được xây thêm tầng. Tuy phá đi kiến trúc xưa nhưng nhìn thấy khang trang quá. Thiện Toàn có chụp tấm nào phía sân tập thể thao, sát dãy phòng thí nghiệm (cổng Trương Định) và chụp vài tấm trong lớp học cho cuki coi với. Thanks. cuki còn nhớ những mái che ở những nơi chỗ để xe đạp cho học sinh. Hình như bây giờ không còn nữa thì phải. Còn nữa .. những viên gạch đỏ (nhám.. rất Tây) ở những hảnh lang tầng dưới nay cũng không còn nữa vì thay bằng gạch bông sau này thì phải.. Tiếc nhỉ.
Còn rất nhiều chỗ mà hôm đó không chụp được, bây giờ vẫn thấy tiếc, các lớp học hôm đó bị khóa cửa vì ngày hôm sau là ngày thi đại học, trường cho mượn để thi nên không thể vào các lớp đã từng học để chụp lại những views ngày xưa. Chỗ sân tập thể dục và dãy lớp 12A6-12A7 bây giờ được xây lại làm phòng tập Judo và phòng bóng rỗ, bóng chuyền... Hành lang tầng trệt lúc trước lót gạch tàu nay đã được thay lại toàn bộ gạch ceramic, tuy nhìn sạch đẹp hơn nhưng khi vào chụp vẫn thấy hụt hẫng như vừa mất đi vật gì quý giá vậy. Sân trường lúc trước là bãi cát, cỏ mọc xanh sau mỗi cơn mưa nay đã bê tông hoá... Nhưng còn cái này an ủi cho cuki này... Lúc còn đi học tranh thủ đi sớm để nhét xe vào chỗ này, bữa nào mà quên khóa xe thì giờ về cứ việc làm kiểm điểm lên văn phòng mà lấy xe về... :lol:
Đúng là chỗ để xe ngày xưa rồi. Ngày xưa mình xì bánh xe bạn gái... rồi "giúp" chở đi về cũng là từ chỗ này... :mrgreen: Trường thay đổi nhiều quá.. Khang trang hơn nhưng như TT nói "hụt hẫng" hơn.
Ôh! Thế ra ngày xưa bác cũng chơi chiêu "Anh hùng cứu mỹ nhân" àh? Thế mới biệt tuổi HS tay nào cũng như tay nào! :lol: :lol: