Bác xxxi` tin ơi! Em bận quá chưa qua bác lấy đc! Bác cho em số đt tiện lúc nào em qua lấy nhá, em đăng ký 2 cái rồi bác ạ!
Báo cáo em hôm trước giao lưu rề nhà bác Rùm khi về em được bác 208 dúi tay đươc cho 2 miếng đề can dán nón, em mừng húm cầm thật chặt chạy ù về nhà gặp âmply vô địch, hoảng quá em dúi dúi decal phía sau, amply vô địch thấy có gì đó khả nghi bảo: - Đưa đây !!! Em hoảng quá ấp a ấp úng vừa đưa vừa lí nhí: -Cái này của bác Hai Linh Tám chứ không phải của em, bác thích thì bác cứ dùng ! Âmply vô định nhà em vừa tháo ra vừa lầm bầm: - Quen gì mà một lúc hai em, nào là em Linh, nào là em Tám. Kết quả là bay giờ nón bảo hiểm của amply vô địch nhà em có hai miếng decal hai bên nón, đẹp phải biết !!! Bác ấy làm như mình là thành viên của VNAV không bằng vậy ấy !!! Em sẽ rình ông 208 trấn lột ổng decal VNAV mới được