Deliver Us from Evil, phim kinh dị mùa bom tấn Mùa hè là mùa của các phim bom tấn đua nhau ra rạp, các phim được đón chờ thường là phim hành động, phim giả tưởng với các hiệu ứng cháy nổ, những màn đánh nhau rung chuyển màn ảnh. Thế nhưng “ Deliver Us from Evil” một bộ phim về đề tài kinh dị, lại tự tin ra rạp ngay vào giữa mùa phim bom tấn 2014! Thường những phim dựa trên “ sự kiện có thật “ làm mọi người rất hứng thú,nội dung phim là một câu chuyện kinh dị xảy ra ở thành phố New York vào những năm 90, viên cảnh sát Ralph Sarchie không tin vào những hiện tượng siêu nhiên nhưng cuối cùng phải chiến đấu trực diện với quỷ dử để vén bức màn bí ẩn đằng sau những vụ án rừng rợn . Trong suốt 16 năm làm việc tại sở cảnh sát , Ralph từng tiếp xúc với biết bao loại tội phạm nhưng câu chuyện khiến ông không bao giờ quên chính là vụ án tâm linh bí ẩn liên quan đến một kẻ giết người hàng loạt . Trở lại bộ phim Deliver Us from Evil, tuy cốt truyện khá quen thuộc về cuộc đối đầu giữa cái thiện- niềm tin và tình yêu với cái ác – hiện thân của quỷ dữ, nhưng với tài năng của đạo diễn Scott Derrickson ( người rất thành công với các phim kinh dị như Sinister, The Exorcism of Emily Rose ) khiến khán giả sẽ có những giây phút hồi hợp và giật thót tim ngay từ những cảnh quay đầu tiên của bộ phim, và cứ thế, từng bí mật, từng câu chuyện kinh hoàng cứ xuyên suốt bộ phim làm người xem phải tò mò theo dõi đến cuối câu chuyện. Hiệu ứng âm thanh chính là phần thành công của bộ phim này, phim không quá nhiều kỹ xão, nhưng cách kể chuyện khéo léo, thủ pháp hình ảnh kinh dị trong điện ảnh và cách dàn dựng âm thanh làm cho người xem có thể giật bắn người liên tục, tiếng rền của âm trầm và những âm thanh ma quái tạo nên một cảm giác sợ hãi và ám ảnh cứ xuyên suốt bộ phim. Góp phần thành công cho Deliver Us from Evil là ngôi sao phim hành động Eric Bana ( Hulk, Troy )lần này anh lại nhận lời vào vai viên cảnh sát Ralph Sarchie trong một phim kinh dị nhưng diễn xuất của anh rất thành công và lột tả được tâm lý của một người từng trãi không tin vào ma quỷ nhưng cuối cùng phải đối diện và chiến đấu với ma qủy. Tuy là phim kinh dị nhưng phim có những pha hành động rất chất, nhất là những phân đoạn các cảnh sát NY đối đầu với những người lính bị ma ám từ chiến trường Irak trở về bằng đối kháng tay không, dao găm rất hấp dẫn. Phim có những tình huống và những đối thoại khá hài làm cho không khí bộ phim “ mềm “ đi sau những pha gay cấn rất khéo léo làm người xem bớt căng thẵng Tóm lại với một đạo diễn mát tay về phim “ ma quỷ “ cộng với dàn diễn viên khá ăn khách, “ Deliver Us from Evil “ có thể gọi là một bộ phim “ bom tấn kinh dị “ vào mùa hè đáng ra rạp để xem khi khán giả đang gần bội thực với các siêu anh hùng và người máy. Trước đây mình rất ít ra rạp xem phim kinh dị, thường chỉ đến rạp xem phim hành động giả tưởng vv..., nhưng lần này đi xem “ Deliver Us from Evil “ tại Galaxy làm cho mình bao phen phải giật thót mình , không chỉ vì nội dung phim khá rùng rợn, hiệu ứng âm thanh hay mà một phần nhờ ngồi gần một chị gái cứ hét rất lớn mỗi khi ma quỷ xuất hiện
Hôm qua tranh thủ chạy đi nhưng lại không được, sẽ cố gắng hết sức xem hôm nay. BV không sợ đâu, Mod nói dzậy, thì lại càng muốn đi.