E vừa ở rạp Hồng Hà về, mặc dù ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng mới biểu diễn được áng chừng 1/2 thời lượng, nhưng e đi về, để bà vợ - quả amply vô địch - fan của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng ở lại nghe nốt, lát e qua đón về. Không rõ các bác có comment gì không, riêng với e, thực sự, ban tổ chức gây ấn tượng cực kỳ phản cảm, đời thủa có ai bỏ $ (mà có ít ỏi gì đâu, ~500K trở lên) được nhận lại những gì? Là trễ hẹn ~45p, là sự sắp xếp đến vô lý, cố gạn thêm được $ nào hay vé đó, bằng cách đưa những ghế ngồi di chuyển (ghế sắt, ghế nhựa) ken kín cả lối đi, những người như vợ chồng e, bỏ $ ra mua được vé chính thức lại phải ngồi sau những người ngồi ghế nhựa, ghế sắt che kín sân khấu trước mặt mình, là thậm chí còn đưa cả ghế lên sân khấu, bên phải, bên trái, và ... cả sau lưng ca sỹ. Thật không biết nói gì hơn. Dù rằng, các ca sỹ (những người bạn) hát rất máu lửa trong khi đợi Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện, dù rằng MC Thảo Vân đã chữa cháy rất khéo, nhưng cũng không thể xoa dịu hết bức bối của khán giả. Cũng may mà, nói cho cùng, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện rất ấn tượng, hát rất nhiệt tình, thêm vào những câu bông đùa dí dỏm, rồi anh (mặc dù cũng có thể đã thấm mệt, khi trước đó còn biểu diễn ở Giảng Võ) quả quyết với khán giả sẽ máu lửa hết mình, gắng làm vừa lòng mọi người. Rất khâm phục, cả về giọng hát khỏe khoắn, lẫn sự nhiệt tình hiếm thấy. E không bình luận gì về bài hát, về ca sỹ, và về (sorry, chứ khán giả HN gây phản cảm hơn so với trong SG, mặc dù chỉ là một vài cá nhân, nói tục, nói leo, bình luận chẳng ra làm sao - bó tay) nội dung cũng như chất giọng của mỗi ca sỹ. Dù e chẳng thích nghe kiểu quằn quại đó, dù Đàm Vĩnh Hưng bắt chước cho giống Thanh Lam khi hát bài Giọt Nắng Bên Thềm, nhưng e phải công nhận rằng, anh rất có sức lôi kéo khán giả. Hix, amply nhà e bình thường keo thế, xin $ mua chiếc Lp mà lườm lên lườm xuống, zậy nhưng mà cũng chơi luôn cặp vé :lol: Thôi, e té, nghe Ricci chơi trích đoạn Carmen, ở lại bị giã vào tai mấy bài dạng như Giải pháp nào cho chúng ta, chắc e .. điếc mất. :mrgreen:
- À lại chuyện cái ông Đờm Vĩnh Hưng, xin lỗi các bác nhé (vì giọng cố tình làm cho khàn khàn như có đờm trong cổ đó). Em thấy nhạc của ông này chỉ thích hợp khi làm việc bên máy tính, hoặc ngồi trên ô tô bật lên cho có tí không khí thôi :lol:
Đàm Vĩnh Hưng nên về vườn là vừa. Tôi nghe thấy bài nào cứ vài câu là láy, láy, láy lia lịa nghe vài lần đâm ngán như cơm nếp. Thế mà nó vẫm kiếm tiền được thì mới biết dân ta .. dễ tính.
Em thấy hầu hết các bác trên VNAV đều không thích Mr Đờm thì phải....trong đó có em :lol: Nhưng phải nói là nghe những bài của ĐVH chịu không nổi, ngay cả những bản trữ tình rất hay trong 2 album Dạ khúc cho tình nhân 1 & 2 cũng làm mất đi cái hay vốn có của bài hát.
Hôm trước Em có giấy mời đi xem live show của Mr Đờm, ở nhà không ai chịu đi Em phải dẩn baby ở nhà đi, vì có giấy mời nên ngồi hơi bị gần sấn khấu, hắn hét quá xá rồi xuống khán đài đi tới bắt tay, hắn đưa tay ra bắt tay khán giả ngồi cạnh xong tới Em, nhưng Em không bắt và quay mặt đi , ráng nghe đúng được 3-4 bài tra tấn xong đứng dậy dẩn con vọt...ánh mắt hắn ngỡ ngàng nhìn theo vì có mình Em đứng lên dẩn baby đi về, vì cái Live show đình đám thế biết bao khán giả bỏ tiền ra mua vé cũng không rẽ, hỏng biết hắn có hiểu là hắn hát quá dở hông nửa...
CD của Mr Đàm em không có cái nào cả, nhưng để hát Karaoke thì em rất khoái , nhất là khi nhậu Thịt Chó xong , xả hơi với những bài hát của Mr Đàm thì thật tuyệt vời ....
Bác co biết tại sao đến muộn k. Chạy sô Tiền Mai vàng ở Giảng Võ đấy. Bị em fan cuồng giật mất cái khăn nên đến muộn. Em có mấy cái giấy mời của cô bạn ở Báo NLD cho vứt béng ở cơ quan không mang về cho cháu osin đi xem làm cháu osin cứ tiếc hùi hụi.