Em đã từng đến ngôi đền này, đã từng nhìn sát tận mắt nhưng em không tin nó được dát vàng mà theo con mắt "trong nghề" thì em thấy nó được sơn dầu màu nhũ vàng. Cụ nào có thông tin chính xác thì cung cấp thêm. Em thấy bài báo này hơi có "gió bão": http://m.vnexpress.net/xahoi/ngoi-den-d ... 828449/p0/
Ui, mấy bác đại gia này thì mình không "có tuổi" để "hỏi thăm" đâu bác! Mấy chú nhà báo "hại" thì hiểu biết rất có hạn nhưng chém thì thôi rồi!
Đúng là tay nhà báo viết bài kiểu thày bói xem voi. Đây là bài trích trong trang web của Khu DL Đại Nam: "Đền thờ Đại Nam được khởi công xây dựng vào ngày 10/03 năm Quý Mùi (11/04/2003) và khánh thành vào ngày 02/9/2005 với diện tích 5000 m2 . Đền Đại Nam còn gọi là Kim Điện với điểm nhấn nổi bật là các pho tượng thờ, phù điêu và các vật dụng thờ cúng được dát vàng. Đền cũng được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là Ngôi đền thờ lớn nhất Việt Nam vào ngày 15/08/2007. Chính điện của Đền thờ có 03 pho tượng thờ là : Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni, Vua Hùng Vương và Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Bên tả điện là trang thờ : Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Mẹ Âu Cơ, Bách Gia Trăm Họ với 1068 dòng họ bao gồm 54 dân tộc Việt Nam. Bên hữu Điện là trang thờ : Bác Hồ, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và bàn thờ 4 vị : Thần Tài – Thổ Địa – Thành Hoàng – Tổ Đức. Các pho tượng bên trong điện thờ đều được làm bằng một chất liệu nhẹ và bền, đó là Composite và sợi thủy tinh. Một số Tượng chính trên Trang thờ ngay giữa Chánh điện còn được dát vàng 24K bên ngoài." Nguồn: http://laccanhdainamvanhien.vn/tham-qua ... ieu.6.html
Vì cái món này mà đền Đại Nam mở cửa miễn phí hoàn toàn đó bác!! Được chính ông chủ ở đây cho là "Hoa Ưu Đàm" trong truyền thuyết. Do chưa ai biết Hoa Ưu Đàm là như thế nào nhưng em cũng thấy lạ khi nó mọc ra từ cục đá!
Lúc em đi thì hoa này nở được 1 vài tháng gì đó. Lúc đó có 1 hoa khác trong cùng cục đá này chuẩn bị nở. Người ta đặt máy quay để theo dõi quá trình này. Đến nay thì em cũng chưa ghé lại nên không biết cái hoa thứ hai đó như thế nào. Hoa này được cho là không bao giờ tàn (nhìn nó như các khối thủy tinh hoặc tương tự) và thực sự có duyên mới gặp được (trên thế giới chưa có?!!). Chính vì vậy ông Dũng mới nhân dịp đặc biệt đó đã mở cửa miễn phí đền Đại Nam. Thực hư em không biết, nhưng quả thật khu đền rất hoành tráng, xứng đáng là lớn nhất Việt Nam. Em không hình dung nổi người ta bỏ bao nhiêu tiền để làm được vậy!
Em gửi vài tấm hình "dát vàng"! https://lh3.googleusercontent.com/-...AAAAHdU/zlq8CNp2h1k/w871-h577-no/DSC_9321.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-...AAAAHdU/zlq8CNp2h1k/w871-h577-no/DSC_9321.JPG
E nghỉ đó là vàng thật đó bác Nhìn những bức tượng phật ở chùa Bái Đính ở Ninh Bình thì giống y trang đó bác