Em mới lang thang mua dc 02 đĩa của trung tâm Thuý Anh Hải ngoại tái bản chủ đề Đường xưa em đi-chế linh-thanh Tuyền Tình bơ vơ - Tuấn Vũ-Thanh Tuyền Cảm giác nghe hoà âm mới tiếng sạch sẽ,ca sĩ hát có hồn,nhưng sao ko thấy phê bằng những bản cũ,nghe cứ lành lạnh,toàn nhạc cụ điện tử,may có vài tiếng kèn réo rắt kéo lại Mà cũng ko hề rẻ 500.000đ 1 cd Hay em chỉ thích nhạc trước 75 hoặc sau thời gian này 1 chút.
Bác có thể PM em, hoặc alo trực tiếp (0912 10 1275) em sẽ giải thích lý do vì sao cho bác. Em viết trên này sẽ "động chạm" một số người, nhất là những người đang kinh doanh Em gọi đây là những "cú lừa ngoạn mục"
Bác cứ viết ra đi bác, ngại gì. Em cũng vừa mua 3 cuốn về nghe biết ngay là mình dại, khốn nỗi cái nguồn đĩa này có phải sẵn tìm đâu. Hoặc bác PM giúp em, em sẽ nhắn lại tên shop ở Hà nội em vưa dính chưởng.
Em thích alo hơn. Nếu không hôm nào tổ chức caphe, em sẽ mang CD đến phân tích kỹ càng. Có bác nào mua Tình Bơ Vơ Thuý Anh 20 không, thấy bìa nhũ, CD đẹp lao vào đúng không. Khổ thân những con thiêu thân. Các bác cứ bình tĩnh đi, ko nên vật vã như vậy. Có duyên sẽ chơi được đời đầu thôi.
Một cái đời đầu bằng mười mấy cái tái bản kiểu thế, so bì thế nào được. Mấy ai duyên được như Trung Quốc :mrgreen:
[/quote] người nhà mua bên mỹ mà vẫn dính hang Việt Nam à Bác, nguy hiểm quá[/quote] Người Việt Nam bên Mỹ. À hàng Mỹ gốc Việt, ha ha ha
người nhà mua bên mỹ mà vẫn dính hang Việt Nam à Bác, nguy hiểm quá[/quote] Người Việt Nam bên Mỹ. À hàng Mỹ gốc Việt, ha ha ha[/quote] thế mới đâu em chứ :mrgreen:
em không biết nguồn gốc các CD này từ đâu nhưng hầu hết các dĩa tái bản đều được bán tại các khu người Việt tại Mỹ với giá 2-3 usd/CD . em thấy giá này hợp lý hơn CD đời đầu giá 1 chai
Má ơi,có lẽ nào Em thấy bìa&list in khá đẹp,có cả tem Làng Văn đàng hoàng,in nhũ khắp nơi Tiếng cd em nghe thấy có vẻ mỏng,rời rạc,lành lạnh...nghe không thấy phê Em muốn kẹp ảnh bằng ipad mà nó cứ báo dung lượng lớn giờ làm thế nào ạ,bác nào biết chỉ em với,đa tạ,đa tạ
1. Cá vụ bìa ép nhũ là một sự lừa đảo trắng trợn, lấy cái hình thức để che dấu cái nội dung tội lỗi. Ngày xưa đĩa đời đầu đúng là có ép nhũ (không phải đĩa nào cũng nhũ, chỉ những số nhỏ của các hãng, sau này số lớn dần sẽ không còn nhũ nữa mà chỉ in màu bình thường). NHiều người chơi còn cực đoan sưu tầm cả bìa nhũ, bỏ ra cả triệu mua cái bìa nhũ mà không hề biết nó chả làm cho âm thanh hay hơn. Em cũng nhiều lúc như vậy. Đó là sự đam mê thái quá. Điên cuồng và cực đoan. Do đó bìa nhũ ko có ý nghĩa gì ở đây 2. Tiếng (âm thanh): chỉ có 1 chữ LỞM Vậy, hoặc đừng phía tiền mua những CD này, hoặc dành dụm mua CD xịn đời đầu. Quan điểm của em luôn vậy
Bác Trung nói đúng đấy. Đây là bởi họ thấy anh em chơi CD bây giờ thích nhũ nên họ làm thôi. Chứ đây là CD mới làm bây giờ. Ở đây có CD ĐÊM TIÊN ĐỒN, CD này nếu đúng ra TA59 thì làm gì có nhũ ạ ??? Thực ra nếu CD gốc đời đầu mà có nhũ thì cũng có vẻ đẹp hơn, tuy nhiên nếu nó không có nhũ mà cố tình in nhũ cho nó thì không nên tí nào. Nói chung cũng chỉ bác nào chưa rành lắm mới mua thôi, còn như em biết các bác chơi CD lâu năm trên này có ai mua cái nào đâu .
Nói thực em không hiểu lắm... tín hiếu số mà cũng khác nhau ạ? :shock: Bác nào khai sáng giùm em với :idea:
Bác Minh chung nói chuẩn, các bác chơi CD lâu năm thì hầu hết đều có CD đời đầu của mấy cái này rồi thì mua làm gì :mrgreen: Vụ bìa nhũ thì ko nói, nhưng về tiếng thì em thấy có cái Tuấn Vũ 7 cũng ko đến nỗi nào (mấy cái Thuý Anh thì tiếng dở thật), nếu chưa muốn bỏ ra 7M để mua đĩa gốc thi dùng tạm cũng được đấy chứ :lol:
Thực ra nhũ thời đó thủ công, đến nay nếu ko bảo quản tốt cũng bay nhanh lắm. Hồi đó là các cơ sở làm thiệp cưới bên hải ngoại họ mạ nhũ trên bìa in sẵn Cái Đêm tiền đồn là "trắng trợn" nhất vì gốc nó không có nhũ, giờ in vào để tâng bốc giá trị. Lúc mình nhìn mới đầu giật mình, check lại CD của mình là đời đầu thì ko thấy nhũ. Tá hỏa tưởng bị lừa. Một số kẻ còn bảo mình: lấy bằng chứng đâu là đời đầu có nhũ hay không, ông bảo không, có người bảo có thì sao. Thôi đành chịu, bọn con buôn mà. Lại cũng có kẻ còn chơi cái trò này: Với CD Tâm sự nàng Bu Ram của Thanh Lan phát hành: Bìa nhũ thì bán với phôi tái bản, còn bìa tán bản thì bán với phôi đời đầu. Thế là ép nhau phải mua cả 2 rồi về bỏ đi 1 bộ. Vụ CD vừa qua các bác nói mình ko dám post trên FB vì 1 vài người bạn trên FB, là những người cũng hay giao lưu với mình nằm trong "đường dây" này. Họ luôn ba hoa là vì muốn gĩn giũ cho "các thế hệ sau" và để mọi người chơi cùng có cơ hội sở hữu nọ kia....Nhưng tất cả là chỉ là vì tiền. Vậy các bác thừa tiền thì cứ mua nhé. Cũng may em và Minh Chung ko thể bị mắc lừa bởi bọn chúng ko thể qua mặt được những người chơi thực sự am hiểu.
Cũng ko phải: một số cái em cũng ko có vì âm thanh nó quá tệ (Nhật ký đời tôi) hoặc Nỗi buồn gác trọ (âm thanh ko đều, biên tập nhí nhố). Còn như Tình bơ vơ hoặc Dạ Vũ tình đầu thì đương nhiên là có rồi. Tình bơ vơ của Thúy Anh nhưng do asia thu và hòa âm nên khác hẳn Nói chung là bọn làm đĩa này cũng chả am hiểu gì, giá mà nhái Giáng Ngọc, Thanh Lan thì âm thanh còn OK, chứ trung tâm Thúy Anh âm thanh tệ quá, giờ nhái lại thì còn quá tệ. Nhẽ ra ko nên làm mấy bản như Đêm Tiền Đồn gì vì thực sự chương trình cũng chả hay, âm thanh chán phèo. Thôi, bác nào số đem ráng chịu
hôm qua em đi xem cd , đường xưa em đi chế linh - thanh tuyền , hỏi có bản xịn ko nói là có giá 450n , đĩa xịn , bìa xịn , vỏ ở đây , em chưa mua , chỉ mua cái 30n copy về nghe tạm , cái này thì như nào các bác , nghe nhân viên nói là hình như cd này chỉ có 1000 bản , các cao thủ xác định thông tin hộ em với ạ